Nguyễn Tuấn Phương - đối tượng xâm phạm tài sản mà Công an Quảng Trị vừa bắt giữ là tên tội phạm lập kỷ lục vì có nhiều cái nhất, trong đó phải kể đến có nhiều tội danh bị khởi tố nhất, chiếm đoạt tài sản cũng vào loại nhất... Lật lại hồ sơ vụ án Vào những ngày cuối tháng 12-2010, đa số thông tin ban đầu đăng tải trên các mặt báo đều gọi vụ chiếm đoạt chiếc ôtô Toyota Fortuner, biển kiểm soát 52U-4303 do Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982, trú tại Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) thực hiện, bị Công an Quảng Trị bắt giữ là vụ cướp tài sản. Qua điều tra, Công an Quảng Trị khẳng định đây là một vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 30-12-2010, Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phương về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Thắng là hai đối tượng cùng bị bắt trong vụ này. Kết quả điều tra đã đủ cơ sở xác định, hành vi của hai đối tượng này không đủ cơ sở cấu thành tội phạm, nên hết thời hạn tạm giữ Nguyễn Văn Nam đã được trả tự do. Còn Nguyễn Văn Thắng là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “mua bán trái phép chất ma túy” của Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Trị đã thông báo và chuyển giao cho Công an thành phố Tuyên Quang. Nguyễn Tuấn Phương Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Công ty TNHH Xuất khẩu lao động do Nguyễn Tuấn Phương làm giám đốc giải thể vì thua lỗ, để có tiền tiêu xài, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt ôtô. Trộm chiếc ôtô đầu tiên, y bán ngay lấy tiền tiêu xài và (theo lời y) còn dùng chỗ tiền đó để trả cho những người dân nghèo đi xuất khẩu lao động đã đóng nộp mà không đi được sau khi công ty thua lỗ giải thể. Thấy việc chiếm đoạt ôtô dễ dàng quá, Phương “ngon trớn” làm bừa đến 18 chiếc! Cuối tháng 10-2010, Nguyễn Tuấn Phương từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sống lang thang. Đêm 19-12-2010, Phương lên mạng internet tìm kiếm và phát hiện Công ty TNHH TM - SXDV Nguyễn Thanh Tùng có dịch vụ cho thuê xe du lịch, Phương đã điện thoại đặt vấn đề thuê xe với lý do: là hướng dẫn viên du lịch muốn thuê xe 7 chỗ ngồi ra Phú Yên đón khách du lịch nước ngoài. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Nguyễn Huỳnh Vĩnh Thuận hẹn sẽ đón Phương vào 21 giờ cùng ngày tại Khu tập thể Sư Vạn Hạnh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng do bận việc riêng nên Nguyễn Thanh Trường đã đi thay anh Thuận. Đến Phú Yên vào khoảng 10 giờ sáng, thấy đây không phải là thời điểm thuận lợi cho việc chiếm đoạt xe nên Phương lừa anh Trường rằng khách đang ở Đà Nẵng nên đề nghị anh Trường cho xe ra đó sau khi thỏa thuận thêm tiền. Đến Quảng Ngãi, Phương chủ động đề nghị anh Trường giao xe cho mình điều khiển. Đến Đà Nẵng vẫn thấy điều kiện chưa được đảm bảo nên Phương lại lừa anh Trường ra đón khách ở khu lăng mộ Khải Định (Huế). Tại Lộc Bổn (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), sau khi tìm cách “điều chuyển” anh Trường ra khỏi xe đi mua bình nước hoa xịt xe, Phương đã qua mặt anh Trường khá dễ dàng mà ung dung tăng ga vọt ra Bắc. Đây là chiếc xe thứ 18 Nguyễn Tuấn Phương chiếm đoạt. Về phía anh Trường, sau mấy lần gọi điện và chờ đợi vẫn không thấy Phương cùng chiếc ôtô quay lại đón, liền điện thoại về công ty và trình báo sự việc cho tổ cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường. Cùng thời gian này, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Thắng được Phương “điều” từ Hà Nội mang theo hai biển số ôtô giả (do Phương mua của một đối tượng ở thành phố Vinh) mang vào đến địa phận Quảng Trị chờ sẵn, với mục đích thay biển số giả trên đường tẩu thoát nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đến Km10 QL9, thuộc địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Phương dừng xe, đeo biển kiểm soát 30U– 3965 chồng lên biển số thật. Đúng lúc đó lực lượng truy bắt đã đuổi kịp và tiến hành bắt giữ các đối tượng. Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh (Đội phó Đội án XPTS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH) cho biết: Nguyễn Tuấn Phương là một đối tượng hoạt động xâm phạm tài sản chuyên nghiệp, có “đẳng cấp”, rất giảo hoạt và ma mãnh trước cơ quan điều tra, hơn chục năm tham gia điều tra các vụ án, lần đầu tiên anh gặp một đối tượng như vậy. "Đẳng cấp" cũng phải cúi đầu Theo lời khai của Nguyễn Tuấn Phương, ngay buổi đầu nảy sinh ý định đi chiếm đoạt ôtô, y tìm ngay một luật sư giúp y tư vấn luật trong nhóm tội “chiếm đoạt tài sản”, với mục đích khi chiếm đoạt tài sản dù lớn đến đâu thì hình phạt vẫn ở mức thấp nhất! Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ... là những địa bàn gây án thường xuyên của Phương. Từ cuối tháng 10-2010 đến 20-12-2010, trong vòng hai tháng, Phương đã cùng đồng bọn thực hiện chiếm đoạt 18 xe ôtô các loại với các hành vi “trộm cắp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản”. Là kẻ chủ mưu trong các vụ chiếm đoạt ôtô, nhưng thường với tội danh “cướp” thì đồng bọn của y ra tay tấn công nạn nhân. Y cùng đồng bọn thuê xe taxi, sau đó đồng bọn dùng các hung khí như dao, dây trói khống chế, bịt miệng lái xe, đẩy lái xe xuống đường để cướp xe. Còn các tội danh như “lừa đảo” hay “trộm tài sản” thì Phương vừa là chủ mưu vừa là người thực hiện. “Hành trang” cho nghề “chiếm đoạt ôtô” của Nguyễn Tuấn Phương là lái ôtô có nghề và đặc biệt là có “khoa nói”, “dẻo” đến mức làm cho những người bị hại không chút nghi ngờ, giao phó xe cho y điều khiển. Chính vì vậy mà sau khi đọc báo phát hiện dịch vụ cho thuê xe của công ty Nguyễn Thanh Tùng, tìm cách thuê xe, thì trên đường đi, chỉ sau một quãng đường ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Ninh Thuận, anh Trường tự nguyện giao xe cho Phương điều khiển. Cũng nhờ nói năng “dẻo” mà Phương đã lấy được tình cảm của anh Trường và lừa anh Trường ngon ơ khi không phải đón khách ở Phú Yên mà đón khách tận Đà Nẵng rồi Thừa Thiên - Huế và trở thành “lái chính”, giao tiền cho anh Trường đi mua nước hoa xịt xe! Qua quá trình điều tra cho thấy, 18 vụ chiếm đoạt xe mà Nguyễn Tuấn Phương là chủ mưu đều được y lên kế hoạch rất bài bản và hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh từ khâu thông tin tài sản đến cách thức tiến hành và đến cả việc tiên liệu hậu quả nếu bị bắt giữ. Việc thay biển số giả trên đường nhằm tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng cũng nằm trong kế hoạch của y. Chỉ cần một lớp keo dán hai mặt là chiếc biển số mới sẽ được chồng khít lên biển số cũ. Trong vụ lừa đảo xe ôtô vừa bị bắt giữ, cùng với việc tiến hành các biện pháp, cách thức chiếm đoạt một cách hoàn chỉnh, y đã “điều chỉnh” cả việc mang biển số giả (2 bộ) từ Hà Nội vào. Theo kết quả điều tra phối hợp thì Nguyễn Tuấn Phương hiện mang 6 tội danh: “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả tài liệu cơ quan tổ chức”, “trộm cắp tài sản”, “công nhiên chiếm đoạt tài sản” và tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Trong những tháng đầu năm 2008, Phương đã chiếm đoạt 4 xe ôtô. Đầu năm 2009, Phương bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, đang trốn thi hành án. Ngày 10-11-2010, Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ truy nã Phương về tội danh “công nhiên chiếm đoạt tài sản”; trong thời gian hoãn thi hành án từ tháng 10-2009 đến tháng 7-2010 Phương đã cùng đồng bọn thực hiện 8 lần chiếm đoạt xe ôtô và các tài sản khác của lái xe như tiền VND, USD, điện thoại di động, bị Cơ quan điều tra Hình sự Quân khu II - BQP thụ lý điều tra thì giả đau bụng được đưa đến bệnh xá Quân khu II thì bỏ trốn. Theo các điều tra viên, trong quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Tuấn Phương thường tìm cách “hướng” tội trạng của mình về mức hình phạt thấp nhất trong nhóm tội chiếm đoạt tài sản. Đơn cử, với vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa bị bắt giữ, y ngụy biện để chuyển tội danh “lừa đảo” sang tội “trộm cắp” kiểu: “Tôi đã lấy cắp xe khi lái xe đi mua bình xịt” hay “lái xe đã bất cẩn để lại chìa khóa xe nên tôi đã trộm xe”...Tuy nhiên, trên thực tế, điều kiện để thực hiện hành vi “chiếm đoạt” xe là do Phương tạo ra, vì vậy, điều tra viên đã hiểu ý đồ của đối tượng. Với các vụ án chưa bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Phương tìm mọi cách che giấu. Y cho rằng việc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản như một cuộc chơi ở đời và chấp nhận hình phạt một cách thản nhiên đến mức theo các điều tra viên kể lại (ngoài khẩu cung) Phương nói rằng: cháu thụ án ba chục năm về phụng dưỡng cha mẹ già là vừa! Các điều tra viên vừa đấu tranh với đối tượng bằng nhiều chiến thuật nghiệp vụ sắc bén vừa phải giáo dục, vận động. Một ngày sau khi bị bắt, y cúi đầu nhận tội. Vậy nhưng, ma lanh, lì lợm và giảo hoạt nên Phương chỉ khai nhận cầm chừng, luôn có thái độ dò xét, dè chừng, giấu tội. Lực lượng điều tra đã sử dụng hiệu quả các chiến thuật điều tra, vừa nắm bắt thông tin vừa sắc bén linh hoạt trong đấu tranh, đồng thời mềm dẻo trong giáo dục vận động nên đã “chốt chặn” và “đánh văng” được các hành vi quanh co, chối tội, khai cầm chừng của đối tượng. Phải mất hàng chục ngày liên tục đối mặt đấu trí, 18 vụ chiếm đoạt tài sản là 18 chiếc xe ôtô các loại mới được làm rõ. Đại tá Trần Đức Việt, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị cho rằng: việc điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Tuấn Phương chuyên chiếm đoạt tài sản, ngoài việc ngăn chặn kịp thời một tên tội phạm có đẳng cấp đang hoạt động lưu động, liều lĩnh táo tợn; cần thông báo kịp thời thủ đoạn, nhằm cảnh báo cho quần chúng nhân dân địa bàn Quảng Trị nói riêng và toàn quốc nói chung biết thêm trong tình hình tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan tiếp tục mở rộng điều tra.
Hoi giống giống eng Lốp thêm cái mụt ruồi nữa thì k chạy mô cho thoát hết chắc công an gặp bắt nhầm quá