Theo các bạn mạng ảo hay thật? Tôi lướt web để vô tình vào một trang của những người con Quảng Trị. Để rồi định mệnh cũng như số phận đã cho tôi quen tất cả các bạn và gắn bó với nó, gắn bó với mọi người... Có những người nói với tôi là họ không tin vào mạng vì nó Ảo. Tôi tự hỏi không hiểu họ có hiểu thế nào là Ảo hay Thật không? Thế nào là Ảo, thế nào là Thật? Cuộc sống thật sự rất đơn giản nếu các bạn nghĩ nó đơn giản, các bạn tự đặt ra quá nhiều câu hỏi... Ảo hay Thật là do chính bản thân tôi, bản thân mỗi chúng ta quyết định, bởi tôi rất tin tưởng vào bản thân tôi, tôi đủ thông minh để phân biệt mọi việc, để có thể đặt lòng tin vào người khác, để tôi không phải đặt câu hỏi tại sao? như thế nào? Mọi mối quan hệ đều có những quy tắc riêng của nó, ai có thể nói một tình bạn ngoài đời sẽ thật và tốt đẹp hơn tình bạn trên mạng? Ai dám nói khi gặp và chơi với một người ngoài đời sẽ hiểu được người đó? Ngay cả tình yêu cũng vậy, ai dám nói mình hiểu hết người mình yêu? Vậy những tình cảm các bạn đang có các bạn có thể nói nó là Thật hay Ảo không? Các bạn có thể tin người khác mà không đặt ra các câu hỏi tại sao không? Các bạn không dám tin những người bạn trên mạng vì sợ bị lừa dối và sợ bị tổn thương vì các bạn nghĩ mạng là Ảo nhưng các bạn có biết chỉ có những người các bạn quen ngoài đời mới có thể lừa dối và lợi dụng các bạn không? Tôi thì tin vào trực giác của tôi, tôi tin vào cách nhìn nhận một con người của mình nên tôi luôn chân thành với mọi người vì tôi quan niệm rất đơn giản quen 100 người mà có được một người bạn thật sự là quá tốt rồi! Vậy nên tất cả chỉ là tương đối mà thôi, ở trên QTN này tôi có rất nhiều người bạn, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi mà tôi luôn chia sẽ và học hỏi như : Guest, CôngHoài...74, Candy, Tử Lê, huydnqt, k4t3ken,….. và còn nhiều người khác nữa, chúng tôi nói chuyện với nhau, chơi đùa cùng nhau rất vui cũng vì chúng tôi không bao giờ tự hỏi là mình có bị lợi dụng không? Những người đó có tốt không? Đơn giản chơi là chơi thôi, chúng tôi coi nhau như anh chị em trong nhà và cũng có thể chúng tôi là những người sống rất khoáng đạt, ít câu nệ tiểu tiết. Tôi là người đi nhiều và tiếp xúc nhiều nên tôi nhận ra những người luôn nói mạng là Ảo, là không đáng tin có hai dạng người: Một là những người sống khô cứng và quá lý trí, nhàm chán; Hai là những người thiếu niềm tin vào chính bản thân mình. Bởi vì những người lạc quan họ không bao giờ nghĩ là ảo hay thật cả, đơn giản vì họ tìm được niềm vui ở trên mạng cho dù đó là thế giới Ảo, thế là đủ. Đối với tôi, những người bạn trên QTN này là một thế giới đầy những điều thú vị. Có người tôi đã có dịp gặp gỡ ở ngoài và họ trở thành những người bạn thật của tôi và cũng có người tôi chỉ tiếp xúc bằng yahoo chát hay trên SB mà thôi. Nhưng tất cả làm cho cuộc sống của tôi dường như thêm nhiều gia vị hơn. Tôi thu nhặt được ở đó nhiều hơn. Cuộc sống có muôn vàn điều kỳ lạ mà chẳng thể nào định nghĩa được. Đôi khi bạn tìm thấy những sự Thật trong một thế giới Ảo, nhưng cũng đôi khi bạn chỉ tìm thấy những cái Ảo trong cả một thế giới Thật xung quanh bạn. Cho nên hãy cứ tận hưởng những giây phút bạn được sống thật với chính mình dù là đang trong thế giới Ảo hay Thật. Ai đó đã từng lên án việc chat chit chẳng mang lại ích lợi gì, nhưng với tôi đó là một phần thú vị trong cuộc sống, nó mang tôi đến gần với mọi người hơn dù họ ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam và trên Thế giới. Tôi muốn nói với những người bạn QTN rằng... tôi yêu họ biết bao và cám ơn cuộc sống đã mang đến những giây phút tình cờ để chúng tôi được mãi là những người bạn của nhau... Mỗi người có một cách sống và suy nghĩ khác nhau, cảm nhận của mỗi người về một vấn đề cũng rất khác nhau... Chân thành với người khác là cách tốt nhất hoàn thiện bản thân mình, tranh luận chứ đừng áp đặt cách suy nghĩ của mình lên người khác! Cuộc sống ngắn ngủi lắm, vậy nên các bạn hãy chọn cho cuộc sống của mình những gam màu sáng ......... Theo bạn thì thế nào? Xin mời cho ý kiến đánh giá để mọi người cùng thảo luận nha Gửi lời cảm ơn đến Congdung177
Ảo và thật...Đôi khi mình chả nhận ra đc....Có những con người miu quen trên , trò chuyện nhiều lần cũng không thể hình dung họ như thế nào, thậm chí đôi khi cũng chẳng biết là nam hay nữ , tuổi tác bao lớn, nghề nghiệp là gì , xấu hay đẹp , tính tình dữ hay hiền Ảo ư??? Mọi người vẫn thường nghĩ mạng là thế giới ảo mà không để ý rằng hàng ngày ta vẫn sống và làm việc cho cái thế giới ấy. (Ít ra là với không ít người) Thế giới mạng này khác thế giới thật lắm sao??? Đối với nhiều người, sống ở thế giới mạng họ như được bày tỏ hết bản chất, con người của mình ra. Có lẽ, họ đã tìm được những điều gì đó phù hợp hơn cho nội tâm của họ. Thế giới thật ồn ào náo nhiệt không phải là xu hướng mà họ mong đợi nên họ sống thật cho thế giới ảo này. Họ dám sống hết mình vì thế giới mạng đó chứ đâu phải không??? Nhưng, thế giới mà chúng ta gọi là ảo ấy vẫn còn không ít những người không tốt, những người mà chúng ta gọi là giả dối ấy??? Đó là lỗi của thế giới ảo ư??? Đôi khi cứ tự hỏi mình...Rằng có nên tin hay không??Nhưng cũng có nhiều lúc lắm...đặt niềm tin vào đó...Vì sao??Vì tin rằng trên đời này không có gì là ảo...Chỉ là do mình tự biến ra mà thôi... 1 người bảo miu phải dung hoà 2 thứ đó...Miu bik...Nhưng...Dường như với 1 đứa như Miu...( bị cấm nhiều thứ..chỉ trốn trong phòng với máy tính..điện thoại...) thì cái mà người khác gọi là ảo đó chính là đời sống của Miu...Vậy mà...không ít lần bị người khác tạt 1 gáo nước vô mặt... Nhưng không sao..Miu vẫn là Miu...chả cần bik ai nghĩ gì hết....Thật và ảo... Dường như vẫn còn quá nhiều điều đáng để suy nghĩ...haiza....
Mạng thì ảo, nhưng con người là thật. Mọi chữ đều do mình đánh ra...... Đừng để mất lòng nhau...............
Đơn giản thế này thôi. Đừng tưởng ảo là thật mà đừng tưởng thật là ảo. Cuộc sống hiện nay thật giả lân lộn. tuy nhiên mình cứ sống thật. dám sống hết mình ở thế giới ảo sao thế giới thật không dám. Vẫn biết mạng là tự do, con người có thể thể hiện nhiều điều ở đó. nhưng suy cho cùng đó cũng là nơi chia sẻ cảm xúc, nơi thể hiện chính mình mà thôi. nên nhớ thế giới ảo được tạo nên từ thế giới thật
Ảo.... Có những con người tôi quen trên 4rum, trên facebook, trò chuyện nhiều lần cũng không thể hình dung họ như thế nào, thậm chí đôi khi cũng chẳng biết là nam hay nữ , tuổi tác bao lớn, nghề nghiệp là gì, xấu hay đẹp, tính tình dữ hay hiền. Có những người mỗi ngày trò chuyện nhấm nhẳng đều đều qua lại nhưng cũng có người bấm vào mục kết bạn xong rồi mà suốt hai tháng trời từ ngày vào facebook, tôi và họ chẳng có trò chuyện với nhau lấy một câu, dù là trong mục bạn bè, họ vẫn còn nguyên ở đó. Lắm người thật kín đáo, không hề để lại một tí dấu vết gì để bạn đoán họ như thế nào, có chăng chỉ là một vài thông tin nho nhỏ về quê hương, hay về công việc, hay về những thứ họ thích ... Những thông tin đó hoàn toàn không đủ để bạn đúc kết được điều gì cả. Rốt cuộc thì những người hiện hữu với bạn hằng ngày là mờ mờ ảo ảo thật. Con người vốn dĩ có tính tò mò. Nhưng với những người bạn như thế, với tôi, việc không hỏi những thông tin nhạy cảm về nhân thân của họ chính là một cách tôn trọng họ nhất. Chắc hẳn có hàng hà sa số những lý do cản trở khiến họ không muốn bộc lộ chính mình trong cái thế giới phẳng này. Ban đầu, khi vừa làm quen với 4rum, với facebook, tôi đã thật sự không thích điều này . Nhưng dần dà tôi hiểu sâu hơn và thừa nhận rằng có khi họ làm như thế là đúng. Trang 4rum, facebook là cái nhà nhỏ của riêng bạn nhưng lại cũng chẳng phải là của riêng bạn. Mọi người có thể tự do đến và đi, họ có thể sục sạo mọi ngóc ngách trong cái nơi mà người ta gọi là nhà tôi. Có người đến và để lại vài dòng nhưng cũng có người đến cũng âm thầm mà đi cũng âm thầm chẳng kém. Họ cũng chẳng thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà của bạn vì nhà của bạn là để xem, trừ việc có thể lấy những thông tin thuộc về phạm trù rất riêng của cá nhân mà lắm lúc bạn vô tình bộc lộ, những thông tin mà bạn không mong muốn cho nhiều người biết. Để phòng ngừa hữu hiệu, có lẽ nhiều người đã chọn phương pháp ẩn mình là tốt nhất. Ảo, ngay khi tôi biết bạn vẫn online ở đấy, vẫn trò chuyện đấy nhưng không thể nhìn thấy, càng không thể hình dung nắm bắt bạn về mặt thực thể. ...Và Thật... Buổi sáng, mỗi ngày trước khi làm việc, tôi háo hức online để mong tìm được một vài niềm vui nho nhỏ từ những lời chào, những câu chúc của bạn bè quanh tôi. Những câu chúc có khi xa thăm thẳm về mặt địa lý nhưng tôi cảm giác nó rất gần, gần lắm, nghe như ở cạnh bên. Đôi khi đơn giản chỉ là một cái mặt cười mìm chi, cười nhe răng hay ngắn gọn kiểu như "nice day", hay theo kiểu xì tin "9 dei" , hoặc nhiều câu giống nhau như "ngày vui nhé bạn". Thậm chí, có lúc chẳng phải là một lời chúc mà chỉ là một vài câu châm chọc nào đó từ những anh bạn vui tính. Những dòng chữ ấy làm tôi cảm thấy mình trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn trong những bộn bề của ngày mới. Lúc rỗi, tôi tranh thủ mon men len lỏi qua các trang xã hội, để lại một vài dấu tích đánh dấu sự hiện diện của mình. Và tôi nhận ra rằng, trong cái thế giới mơ hồ này nhiều người tôi nghĩ rằng ảo nhưng là thật. Rất nhiều những dòng tâm sự vui có, buồn có đầy tràn trên những ngôi nhà mà tôi đã ghé qua. Dù tôi không biết họ là ai nhưng qua những dòng comment, tôi nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được họ. Những ngóc ngách trong tâm hồn họ trải ra trên từng câu viết. Những anh chàng vui tính, những cô nàng xì tin nhí nhảnh, có người lớn tuổi, có người non choẹt búng ra sữa. Có người viết comment cực hay, có người viết lủng cà lủng củng . Nhưng trên thế giới mạng, không phải cứ viết hay thì bạn là người sâu sắc hoặc ngược lại cứ viết dở thì bạn là người cạn nghĩ. Tôi sẽ cảm nhận được từng khoảnh khắc thời gian vui buồn mà bạn có. Lúc buồn, những dòng entry và comment lắng đọng, trôi chậm, cô đặc lại trong từng câu chữ. Khi bạn vui, những comment và các entry có khi liên tục hiện ra, nhanh nhảu, minh họa sáng, vui mắt. Tôi cũng như những người bạn khác, nhảy vào chia sẻ niềm vui và động viên khi bạn buồn bã, thất bại. Lắm lúc những lời khuyên chẳng thể nào ứng dụng được nhưng càng nhiều người quan tâm, chắc hẳn bạn sẽ thấy vui. Và nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu trên thực tế, thoát khỏi cái thế giới ảo này, những khi bạn buồn, sẽ có bao nhiêu người sẻ chia cùng bạn? Có khi chẳng có ai. Nhưng trong cái thế giới mạng, bạn sẽ có tất cả. Dù vui hay buồn, rất nhiều người sẽ cùng song hành cùng bạn. Khi bạn được sẻ chia, nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Và rõ ràng điều này là thật. Và tôi cũng cảm nhận có một cái thế giới thật, rất thật nằm ngay bên trong cái thế giới ảo . Có những con người rất thật nằm trong những ngôi nhà ảo . Do vậy, dù không biết bạn là ai hay bạn từ đâu, trông như thế nào, tôi vẫn thấy bạn rất gần bên. Và thật lạ, tôi không thể ngờ rằng có ngày tôi lại có những người bạn mà tôi chưa một lần bắt tay, chưa một lần vỗ vai, chưa một lần cà phê cà pháo hay đi bù khú cùng nhau. Tôi cứ tự thắc mắc, tại sao trong thế giới đó, cái nơi mà con người bộc lộ con người thật lại gọi là ảo, trong khi trong đời sống thật, nhiều người lại che đậy những giá trị rất thật của chính bản thân mình.
Trong Thế Giới Ảo tìm thấy những con người thật Những con người thật trong những thông tin có thể ... Những người thật... biết suy nghĩ, tâm tư và thông tin chân thật, đúng với sự thật... Những con người thật.. có tâm lòng thật... thật sự muốn vì mọi người khác.. và âm thầm... Trong thế giới ảo... tôi gặp, thấy và cảm nhận gặp gỡ những con người thật... thật từ trong lòng, suy nghĩ.. .và cảm xúc... lẫn sự nhiệt tình.. và tâm lòng.. chân thật.... Qua những dòng trò chuyện, qua thao thức của họ với cuộc sống, với cộng đồng... với đất nước... Trong thế giới ảo... người thật... không đóng kịch... trong thế giới thật... ngưòi ta lại là diễn viên... sắm vai.. nên như thành ảo... Ảo vọng, ảo tưởng, ảo thuật, gian trá.... Con người khi lột bỏ mặt nạ... sống chân thật với nhau... và tạo ra thế giới chân thật ngay cả trong thế giới ảo.. Trong thế giới ảo, bạn có quyền xuất hiện hay ẩn mặt. Nhưng... , hãy ý thức rằng: dẫu người ta không biết bạn là ai, bạn vẫn có thể đem đến niềm vui hay gây phiền sầu và làm tổn thương người khác... Cuộc sống quanh chúng ta,một thế giới gập tràn công nghệ số,thời đại của internet,có muôn vàn điều kỳ lạ mà chẳng thể nào định nghĩa được. Đôi khi bạn tìm thấy những sự thật trong một thế giới ảo, nhưng cũng đôi khi bạn chỉ tìm thấy những cái ảo trong cả một thế giới thật chung quanh bạn. Cho nên hãy cứ tận hưởng những giây phút bạn được sống thật với chính mình dù là đang trong thế giới ảo hay thật. Ai đó đã từng lên án việc chat chit,trong các 4rum...chẳng mang lại ích lợi gì, nhưng với tôi đó là một phần thú vị trong cuộc sống, nó mang tôi đến gần với mọi người hơn dù họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi muốn nói với những người bạn trên 4rum,blog.... của mình rằng... tôi yêu họ biết bao và cám ơn cuộc sống đã mang đến những giây phút tình cờ để chúng tôi được mãi là những người bạn của nhau...!
Minh nó chỉ nói đến những người có trym thôi . Chứ chú Cùa không có trym thì nhắc đến làm gì . Nhắc đến mọi người tưởng Minh nó không có như chú Cùa thì khổ nó .
Ảo và thật.. Thật và ảo Tại sao giới trẻ hiện nay lao vào thế giới ảo và có khi quên cả hiện tại, thế giới thực??? Bản thân tôi củng là người thuộc thế hệ trẻ, củng một thời có thể nói là ăn ngủ cùng thế giới online và dường như chỉ biết đến thế giới ảo chẳng hề quan tâm đến hiện thực như thế nào. Vì sao tôi và nhiều người khác như vậy?? Đơn giản vì khi sống trong thế giới ảo, kết bạn giao lưu với những người không quen biết nhưng tôi có thể sống với đúng bản chất con người tôi. Tôi có thể làm mọi điều mình thích mà không e dè bất cứ quy tắc hay sợ bị đánh giá bởi những người xung quanh về hành động tôi làm khi online. Vì ở đó không hề biết tôi là ai tôi như thế nào. Sống trong cuộc sống thực chúng ta thường kiêng nể điều này điều kia nhưng khi vào thế giới ảo thì mọi thứ được rủ bỏ không còn bất cứ quy tắc cụ thể nào. Ở đó tôi có thể thể hiện được bản thân mình. Lúc đó với mọi người trong thế giới thực tôi sống khá khép kín và nội tâm. Những người bạn của tôi hầu hết là bạn ảo và chưa hề găp mặt lần nào nhưng họ mang đến cho tôi niềm vui, nói chuyện rất hợp ... Những thứ đó ở thế giới thực tại không hề có. Có lẽ đó là lý do mà những người như tôi thích sống trong thế giới ảo hơn là cuộc sống thực. Hiện thời thì tôi cũng đã cân bằng được cuộc sống của mình. Những người bạn ảo của tôi đã thành những người bạn thật ngoài đời, gặp mặt nhiều hơn. Ở QTN tôi kết thân được với rất nhiều bạn và cũng có nhiều người bạn chưa bao giờ gặp nhưng củng thân rất thân. Thế giới ảo gồm những con người thật và những người thật tạo nên thế giới ảo. Và tôi nghĩ ảo ở đây không phải là ảo ảnh, mà trong nó chứa nhiều giá trị thật hơn bất kỳ nơi nào hết.
Thật ảo! Bạn Nampro nói chuyện chi lạ rứa,có đóng góp ý kiến thì đóng góp nhẹ nhàng thui, làm gì nói kiểu"chua cay" rứa. Người ta nói một đàng bác lại góp ý một nẻo sinh ra cay cú nhau thì được cái gì?? Với lại bác đừng nghĩ :"Phần lớn những người thường xuyên tiếp xúc với thế giới ảo là những người vô tích sự ngoài đời, bởi ngoài cuộc sống họ chẳng làm được điều gì cho xã hội. Một số thì quá rãnh rỗi hoặc thất nghiệp hoặc là thân phận thấp hèn bị xã hội thực coi thường, khinh rẻ nên tìm cách trốn tránh xã hội bằng thế giới ảo" Sao Bác ko nghĩ họ lên mạng để tìm kiếm thông tin cho công việc hay việc học của họ? hay sau 8h làm việc mệt mỏi, 1 buổi học căng thẳng họ lên mạng để thư giản, xả stress??....Tôi chỉ đồng ý là: với các em học sinh lên mạng chơi game rồi chát chít quên giờ học thì đúng là vô bổ và đúng là vô tích sự nhưng đó không phải là phần lớn. Nói chung tùy vào nhận thức,ý thức của mỗi người mà có những mục đích lên mạng khác nhau.
Ở thế giới nào đi nữa thì xung quanh mổi người đều có biết bao nhiêu là chuyện xãy ra, vui có buồn cũng có nhưng với QTN mỗi ngày không vào cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó và mỗi lần lên mạng việc đầu tiên không phải là baobongda.com hay là vào game mà chính là QuangTrinet. Đó như là 1 thói quen đã được hình thành muốn vào thường xuyên xem diển đàn thế nào có cái gì mới, được gặp gỡ bạn bè, QTN như thuốc trị street khi mệt mõi vì cuộc sống bên ngoài, tuy chỉ là ảo nhưng ảo mà thật thật chưa chắc đã bằng ảo. Mọi người cùng chung tay xây dựng tổ ấm chung của con em Quảng Trị chúng ta nhé
Thôi không nên spam nữa, đọc ở trên đang hay , tự nhiên xuống đây mất tình cảm i rứa.Cố gắng nhịn được thì nhịn. Đừng để mất tình cảm anh em.