QTN dạo này trầm quá, thấy lúc nào có chương trình gì mới thấy QTN rộn lên một tý. dạo này không có chương trình gì cả thì QTN thấy im re. thỉnh thoảng có lẻ tẻ một vài Men " Choọc chân" vô. Sao chúng ta không lên chương trình để tổ chức ngày cuối năm nhỉ??????? Chúng ta còn gần một tháng nữa là hết năm rồi BQT xem lên kế hoạch cho ngày cuối năm đi. Nên tổ chức Offline mini, đi tham quan hoặc đi thăm ở đâu đó,......... Cho QTN " Rôm" lên tý chứ nhỉ?
ý anh vượng giống ý em đó ,bây giờ chưa có chương trình cu thể vì đang liên hệ đó anh chắc vài ngày nữa là có chương trình thôi anh à
Lên anh Vượng ăn thịt rừng: Chồn hoong, heo rừng, mang nhúng dấm, nai xào cà chua,...ồi toàn món ngon
Hum rùi mấy đứa Phong, Ken và No... tụ tập tại ĐH nghe nói lai rai hoành tá tràng lắm... Ko biết anh V có tham gia ko?
Mấy ông, pà kia đi ăn lẻ thôi, có thấy thông báo cho ai biết đau. kể cả Ku Hói mà cũng không biết kia mà, Ku Hói mà biết thì alo cho anh ngay. xa mấy cũng đi. tâm hồn ăn nhậu mà hihihi. "Lên anh Vượng ăn thịt rừng: Chồn hoong, heo rừng, mang nhúng dấm, nai xào cà chua,...ồi toàn món ngon " Cái này nghe được đấy, trời rét này mà ngồi bên nồi Hoong, hoặc Mang nhúng giấm thì tuyệt vời như thế này nè: hihihi
hơ hơ, cho em ké méng tề, mấy anh nớ tệ lắm, bựa ni nhậu mô mô rứa, nỏ kiu em nơi. Ai ăn thịt bò uống nác chè cho em méng nờ.
QTN cuối năm nay sẽ khởi sắc anh Vượng chuẩn bị thịt rừng đi tết em lên thăm cháu em xin phép move qua box Thảo Luận cho mọi người "đàm phán" vui vẻ nhé!