Ngay tại thành phố mang tên Bác này, chúng ta hàng ngày phải gặp gỡ biết bao người đối mặt với bao vấn đề của cuộc sống.Có lúc ch>úng ta cảm thấy chán nản nào là bất đồng ngôn ngữ thậm chí còn có sư phân biệt rất vô lý nữa.Và những lúc đó ta lại thèm được nghe tiếng "đồng hương". 2 chữ đó có lẽ đối với người SG là quá xa lạ nhưng với chúng ta thì lại rất gần gũi và thân thương. Chuyến picnic vừa qua đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, đặc biệt là bây giờ tôi rất nhớ buổi chiều hôm ngày mồng 4/4 vừa qua. Mọi người ai cũng rên rỉ đòi về nhưng bây giờ nghĩ lại càng thấy vui, không biết mọi người thì sao?.Cũng tin rằng sau buổi hội trại nhiều người đã tìm được một ai đó để bắt đầu nhắn tin và làm quen hay ít ra cũng quen được thêm nhiều người bạn đồng hương. Điều mà tôi tự hào nhất khi khoe với những người bạn của tôi là T7,CN vừa rồi HDHQT chúng tôi có đến 500 người tham dự, một con số đáng để ghen tị phải ko? Hãy cho người khác biết suy nghĩ của bạn về hội trại vừa qua nhé.
uh.mới đi lần đầu cảm thấy vui thật........với lại mới bit qt mềng ở trong ni con gái cung rất chi là xinh nữa ho ho
phải nói sao hè, 2 năm liên tục mình k đi cắm trại đc, vì những lý do lãng xẹt.Nhưng xem Pic thì thấy quê miềng thiệt tuyệt vời.>>>
Một cảm giác đến giờ vẫn còn thấy lưu luyến buổi hội trại...Tin rằng sẽ còn nhiều đợt như vậy nữa để gắn kết tình anh em QT mình...
Tới 500 người cơ á? 500 người Quảng Trị tham gia hội trại ư? Thấy ảnh cũng đông thật nhưng 500 thì ko nghĩ đến, 500 người, cơ hội làm quen dc rất nhiều bạn mới........tuyệt vời!
tuy hok tham gia hội trại nhưng m cảm nhận được không khí hum đó thía nào được gặp nhìu người trong 4rum thì sướng wa' còn gì = heheheh
À. Số trại viên chính thức là 537, và hơn 150 vãng lai. Tính ra hội trại đó cũng phải đến hơn 700 người (cái này thì mình nắm khá rõ). Qua hội trại lần này mình cũng rút được khá nhiều bài học mà hy vọng là những lần sau sẽ không mắc phải nữa. Hội trại rất vui và rất thú vị phải không các bạn. Được gặp gỡ giao lưu anh em Quảng Trị ở nơi xa quê thế này, và một điều nữa mà mình nhận thấy là qua các trò chơi trong hội trại, những bạn nào có tham gia trò chơi sẽ biết, ít ra mình cũng nhận thấy được một chút chút của các bài tập nhóm, làm việc theo nhóm đòi hỏi phải có kỹ năng và kỹ luật rất cao, sự phối hợp giữa các thành viên phải cực tốt nữa. Nói chung là cám ơn ban trò chơi rất nhiều. Hội trại mình ấn tượng nhất là ở các trò chơi đó!! Còn các bạn thì sao?
chà đợt này box sài gòn đông vui nhỉ.kiểu này chăc hè tui phải vào box sai gon gặp mặt thui.ko biết vào có ai đón ko nhỉ