Ngày xưa, em đã trao cã trái tim mình cho anh,nhưng anh đã ruồng bõ anh ko hiểu cảm giác cũa em lúc đó đâu anh à.Cái cảm giác hụt hẫn chán nãn. Còn bây giờ em đang rất hạnh phúc bên người yêu mới anh lại qay trở về và anh nói anh còn rất yêu em.Anh bão em phãi làm thế nào đây,thật sự em kon` 1 chut' cảm giác với anh nhưng em ko thể quay lại anh à. Cái cma4 giác đó chĩ là cảm giác thương hại mà thôi ,em xin lỗi anh em ko thể quay lại với anh .Em mong anh sẽ hiễu cho em anh náh
bài viết của em hay lắm , đúng là cảm động thiệc , cũng như chị vậy, nhưng bây h người sau cũng đem lại cho chị nụ cười cũng làm cho chị khóc cũng yêu chị như người đó từng yêu . Chị là người đi trước nên có thế cho em 1 lời khuyên nghen , dù thế nào đi nữa cũng đi theo sự quyết định của trái tim mìk, em có thể tự quyết định t/y của mìk mà, có thể quyết định của em sẽ gây đau khổ hay tổn thương trái tim của 1 trong 2 người đó. Là con gái, chị cũng khuyên em 1 khi đã quyết định rồi thì đừng hối hận hay hối tiếc với quyết định đó, vì cuộc sống là phải pýt chấp nhận và vượt qua mà, hãy làm những gì mìk muốn ,làm những gì mình thấy thanh thản và hp,Chúc Em Mãi Được HP
Cùng nhau xem cái bài viết được khen hay tí cho vui hèo, đọc xong bài thấy dùng toàn dấu ngã mà "té" cho cái văn phong thời nay, chính tả sai tòa lọa, trong ngoặc là cái tui sửa chơi nhưng nhác thống kê coi tổng cộng mấy lỗi/ tổng từ của đoạn văn, tui cũng không sửa đc cái tên chủ đề sai chính tả to đùng làm tui tò mò vô đọc (Quá khù). Chúng ta có thể ko quan tâm đến những lỗi vô tình sai do gõ nhầm phím, còn lại lỗi sai cơ bản về kiến thức tiếng Việt thật đáng quan ngại . Ôi văn thơ bút pháp style 9x@lungtung.bótay
haha , đúng là người ta viết sai chính tả thiệc, pé cũng định nói, nhưng rõ ràng là bài viết đó hay mà, đằng đó cũng viết sai chính tả chứ còn nói ai, tính tình hok tốt chút nào, cứ đợi người ta mắc sai sót để mà gây x-(
Biết thì im im im cũng được mà..sai 1 xíu chứ mấy nèhehehhe. ko cần nói đâu @Tui mà là thèng người yêu mới của U tui bay chém cái thèng ng iu cũ liền @ Toàn là mấy Thèng con Trai mất nết...Đúng là cái nết đánh chết ko chừa.... @sao Tôi khinh Bỉ mấy thèng con trai đó dữ vậy ta....làm xấu mặt anh em quá..ghét nhất là thứ con trai đểu,,,,,,chuyên phá hoại tình yêu người khác @Pé Dung:::tự xử đi post lên đây làm gì.......ko tốt chút nào...có hay có cảm động..nhưng nó ko có tác dụng...lại gây nhiều chuyện ko hay....
Cũng giống tình huống của mình đó,nhưng mà chỉ một phần nào đó thôi.Bi giờ có "chồng"rùi nên cũng như bạn thui,không muốn quay lại nữa.Quá khứ vẫn là quá khứ,không thể thay tương lai được. Chúc bạn luôn gặp may mắn,tương lai luôn ở phía trước bạn
Ui zao!!!!! sao lại có nhiều thèng như vậy ta.......Sao lại như thế được ta @Chắc do mấy pà này còn ngập ngừng gì hả...sao ko tát vào mặt nó vài câu...cho nó chừa cái nết xấu xa.... @hehehhe..h thì không hiểu mấy pà lun
Không hiểu trái tim làm sao trao đc nhỉ? Bộ trao rồi từ đó đến giờ kể cả khi đến với người thứ 2 vẫn bằng tim giả hả em?
"Tình yêu thì là vĩnh cửu, là mãi mãi rùi. Nhưng người yêu thì không" Yêu - người yêu này ra đi có thể để lại những nỗi buồn. Họ đã không biết hoặc không cần tấm chân tình của ta. Người đó không phải của ta, nói cho nó vui là "Nó mù, không nhìn thấy sự đáng yêu của ta". Mà nó mù rùi tiếc làm chi em? Người yêu sau đã biết trân trọng tình cảm của ta (Nhỡ mà nó lại ra đi thì nó lại chả khác gì người cũ). Ta phải yêu người đó, trân trọng tình cảm của người đó nhiều hơn. Nghĩ về người cũ làm chi cho mệt hả em?
quá khứ là những gì đã qua, là những gì có thể lưu giữ, nhưng ko phải là hiện tại ..banj đang hạnh phúc với hiện tại mà..Dành đúng chỗ cho Quá khứ nhé tặng em http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/19773/index.aspx
quá khứ chỉ là 1 góc nhỏ trong cuộc đời mỗi người, hiện tại, tương lại lại quan trọng rất nhiều. Từng ngày trôi qua, bản thân mình hãy biết quý trọng những điều đang xảy ra xung quanh mình. Với tôi bây giờ hiện tại rất quan trọng, tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để cầu mong 1 tương lai tốt đẹp khi ấy mong rằng hạnh phúc sẽ cười vời mình