tại quán Anh Lộc ở Thanh Đa. Qua Cầu Kinh, gặp ngã từ đèn đỏ, quẹo phải theo lô chữ, gần đến bờ sông, quán nằm bên trái theo hướng đi. Qua Cầu Kinh thẳng đường Thanh Đa về hướng Bình Quới, qua khỏi Khu Du Lịch Bình Quới, chú ý bên tay trái của hướng đi, bạn sẽ gặp một ngã ba: Bên phải là quán Hương Đồng: Rẽ trái vào con đường đất Bình An Village ... Căn nhà đầu tiên, bên trái núp sau bụi cây Râm bụt: ... Là cái quán chuyên món ăn Huế không tên: ... Với một phong cách rất Huế: cổng “cánh cụp, cánh xèo”, sau cánh cổng là bức bình phong bằng chè tàu hoặc râm bụt. Với dây điện chằng chịt trước cổng, tạo nên một phong cách Huế giữa sài Gòn. ... ... ... ... ... ...
Chổ ni miềng có đi rồi. Không kể bánh trái.Vô kêu dĩa "tam sên" chắm ruốc +vả + mấy chai Huda là ngất ngây con gà tây.
Rứa hơ, quán ni có câu cá nữa, tổ chức offline ở đây được đó. ở Thanh Đa em biết một quán nhậu Rất Huế, gồm các món đặc biệt như: Mít thấu, Hến xúc bánh tráng, Lòng xào nghệ, Môi mép bò, tam xên, Vả chấm ruốc, bánh ướt thị luộc,... giá cũng phải chăng trung bình 30.000/dĩa, có Huda. Vị trí: Qua cầu Kinh Thanh Đa, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, quẹo trái khoảng 100m ,nhìn bên phải có quán Phở, quẹo vô hẻm là tới.
Hấp dẫn quá, phải thử ngay mới đc @@ nhìn tô bún thịt nướng mà ứa nước miếng @@ 1h sáng rồi chơ phải a