được với anh anh à, nước mắt em đã cạn rồi, cạn từ cái ngày em biết mình không quên được anh. Hạnh phúc thì dễ quên nhưng đau khổ thì sẽ nhớ mãi, anh cho em cả những hạnh phúc lẫn đau khổ. E đã từng nghĩ ngòai anh ra em sẽ không iu aj nữa - 1 suy nghĩ ngu ngốc của 1 cô bé 18 - đời còn dài mà làm sao nói trước được điều gì phải không anh? Em sẽ không buồn không khóc vì anh nữa đâu dù em biết trái tim vẫn còn iu anh nhưng 1 đời không thể mãi vì anh. Khi em ngồi đây viết nên những dòng chữ này thì cũng là lúc em có can đảm để có thể đối mặt được với quá khứ và đã sẵn sàng cho một tương lai. Anh đã bỏ rơi em, mặc cho em với những niềm đau, thờ ơ khi em đang đau khổ mà chính anh là người gieo rắt những đau khổ đó, thì không lí do gì để em tiếp tục nhớ về anh để rồi lại đau khổ. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ quên đi anh nhưng sẽ không quên đi quá khứ để tự nhắc nhở mình về những đau khổ đã từng nếm trải để có thể vững bước trên đường đời, em không được quên đi em đã từng ngu ngốc như thế nào, em không được quên đi mình đã từng đau như thế nào và đã vượt qua nó như thế nào. Có lẽ anh nghĩ tình mình chỉ là qua đường, chỉ là một thoáng rung động của tuổi học trò và nó sẽ qua mau, nhưng em không như anh, em hoàn toàn nghiêm túc anh à. Em chỉ muốn nhắn nhủ với anh rằng: sau này trên đường đời đừng làm cho aj phải đau khổ nữa vì đó là một cái tội, tổn thương về xác thịt không đau bằng tổn thương con tim đâu anh. Anh đã làm em đau 2 lần và con tim em đã chết vì anh, bây giờ nó lại hồi sinh trong niềm đau đó anh, rồi mai đây em và anh sẽ kiếm tìm cho mình những hạnh phúc và mong rằng mình thỏa mản với những hạnh phúc đó. ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CON TIM NGƯỜI KHÁC