[ Quảng Trị ] Địa chỉ cần giúp đỡ: Chắp cánh cho những ước mơ

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Thành Luân, 26/8/12.

  1. Thành Luân Quản lý box

    (QT) - Nhiều năm nay, người dân thôn An Nha (Gio An, Gio Linh, Quảng Trị) thương xót cho cảnh đời ba mẹ con chị Trần Thị Lệ sống trong căn nhà nhỏ bé thiếu thốn trăm bề, bị bủa vây bởi cảnh nghèo khó và bệnh tật...

    Mặt trời đã đứng bóng. Thế mà trong cái nắng như thiêu như đốt, mẹ con chị Lệ chưa nghỉ ngơi, vẫn đang làm việc cật lực trong vườn. Chị nói phải tranh thủ làm cho xong việc nhà vì mấy ngày qua có nhiều người gọi đi làm thuê nên chưa làm sạch cỏ và bón phân cho mấy luống rau, sắn trong vườn…

    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Dù phải lao động cật lực nhưng gia đình chị Lệ vẫn gặp nhiều khó khăn.[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Công việc hàng ngày của chị Lệ bắt đầu từ sáng tinh mơ, bắt đầu bằng việc mót mủ cao su, sau đó về làm việc nhà rồi tranh thủ đi làm thuê, làm mướn. Làm việc cật lực như thế nhưng cái nghèo khổ vẫn bám riết lấy gia đình chị.

    [TABLE="width: 200, align: right"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #99ccff"]*Mọi sựủng hộ chị Trần Thị Lệ xin gửi đến Báo Quảng Trị- 26 Trần Hưng Đạo - thành phốĐông Hà(ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, sốTK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Chị Lệ sinh ra trong một gia đình nghèo có đến 5 người con, trong đó có 2 người bị khuyết tật, bản thân chị cũng mang trong mình nhiều bệnh tật. Vì hoàn cảnh như thế nên chị không được học hành đến nơi đến chốn, sớm mưu sinh nhọc nhằn để phụ giúp gia đình.

    Năm 2002, chồng chị mát vì tai nạn bom mìn. Gạt nước mắt thương chồng, xót phận mình, chị gồng mình đứng dậy để xoay xở lo cho cuộc sống gia đình và nuôi hai con ăn học.

    Nhiều năm lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, chị Lệ gục ngã trong nỗi đau bệnh tật. Chị tâm sự, sức khỏe chị bây giờ yếu rồi, đau ốm liên miên, nhưng vì các con, chị vẫn phải cắn răng chịu đựng cho qua cơn đau rồi làm việc tiếp.

    Suốt câu chuyện, tôi chỉ thấy chị cười khi nói về chuyện học của các con. Con đầu của chị chuẩn bị vào lớp 12, con gái út vào lớp 3. Các con chị ngoan, hiền, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Chị Lệ tâm sự: “Bây giờ tôi cố gắng hết sức để lo cho tương lai các con. Nhưng điều làm tôi sợ nhất đó là nếu một ngày tôi không còn đủ sức lao động, nằm liệt giường thì không biết các con sẽ nhờ cậy vào ai”.

    Em Trần Thị Ngọc Ánh, con chị Lệ cho biết: “Con muốn trở thành một bác sĩ để sau này có thể chữa bệnh cho mẹ và nhiều người nghèo khác trong xã hội. Thế nhưng, cuộc sống gia đình con hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn, con sợ mình không thực hiện được ước mơ đó”.

    Hãy giúp đỡ gia đình chị Lệ cũng như chắp cánh cho ước mơ của các con chị được bay cao, bay xa...

    Bài, ảnh: MINH ĐỨC

Chia sẻ trang này