[Quảng Trị]Địa chỉ cần giúp đỡ: Hai mảnh đời khốn khổ

Discussion in 'Bản tin' started by Minhvip, May 20, 2012.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Đến khu phố 11 (thị trấn Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị), tôi được người dân ở đây cho biết về hoàn cảnh của hai mẹ con bà Hoàng Thị Mãi (77 tuổi) và chị Nguyễn Thị Giỏ (45 tuổi). Cuộc đời của họ là chuỗi ngày chống chọi với nỗi đau bệnh tật cùng cái đói, cái nghèo…
    [/B]
    Ngồi trò chuyện với bà Hoàng Thị Mãi gần hết một buổi chiều, tôi mới biết tường tận hoàn cảnh của hai mẹ con bà. Bà Mãi cho biết: Ngày trước, khi chồng bà còn sống, vợ chồng bà làm mấy sào ruộng, xong vụ thì đi làm thuê, làm mướn nên số tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày.
    [IMG]
    Hai mẹ con bà Mãi đang rất cần sự giúp đỡ
    Thế nhưng, từ khi chồng bà chuyển sang nghề đi đào phế liệu chiến tranh rồi bị chết do vấp phải bom mìn (khoảng năm 1972) thì cuộc sống gia đình bà lâm vào cảnh khó khăn. Thế rồi, trong một lần đi làm thuê về, bà bị ốm liệt giường nhưng không có tiền để đi bệnh viện nên bệnh tình càng nặng hơn.


    *Mọi sự ủng hộ bà Hoàng Thị Mãi xin gửi đến Báo Quảng Trị-26 Trần Hưng Đạo-thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.

    Con gái bà, chị Nguyễn Thị Giỏ lúc bấy giờ mới mấy tuổi đầu đã phải sớm bươn chải kiếm tiền giúp mẹ. Định mệnh vẫn chưa chịu buông tha hai mẹ con bà, khi chị Giỏ lại ngã bệnh và nằm liệt giường. Từ đó, cuộc sống mẹ con bà Mãi luôn bị bủa vây trong nghèo đói, bệnh tật.

    Hiện tại, để có cái ăn hai mẹ con bà Mãi chỉ biết đi nhặt những cành củi khô về bán. Hỏi ra mới biết, vì thương gia cảnh bà Mãi nên bà con hàng xóm mua dùm. Nhưng công việc của hai mẹ con bà cũng không duy trì được thường xuyên bởi làm được một ngày thì họ lại phải nghỉ vài ngày vì sức khỏe yếu. Thấy cảnh đời khốn khó đó, mọi người trong thôn thường đến giúp đỡ, cho bà con cá, bó rau….

    Bà tâm sự: "Không biết đến khi nào hai mẹ con tôi mới hết đói nghèo. Cả hai mẹ con sức khỏe đều yếu lại đau ốm thường xuyên nên nhiều hôm phải nhịn đói cho qua ngày vì không đi nhặt củi bán được".
    Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm trong xã hội chung tay giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần để cuộc sống hai mẹ con bà giảm bớt khó khăn.
    Bài, ảnh: MINH ĐỨC
    http://baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=88&modid=391&ItemID=56181
    Candy, TraMy Nguyen, RedSun and 5 others like this.

Share This Page