[ Quảng Trị ] Địa chỉ cần giúp đỡ: Một tấm lòng với người thương binh

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Thành Luân, 18/8/12.

  1. Thành Luân Quản lý box

    (QT) - Anh Nguyễn Xuất Hiện, quê ở làng Cao Hy, Triệu Phước, Triệu Phong (Quảng Trị), sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng. Những ngày sục sôi của chiến trường Thành Cổ ác liệt, Hiện bơi qua sông Thạch Hãn và theo Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48 xin ở lại chiến đấu và được giao làm nhiệm vụ giao liên.

    Với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, anh như con chim chạy đi chạy lại giữa trận địa, truyền đưa tin tức để phục vụ chiến đấu. Suốt gần 3 tháng trời diễn ra trận đánh ác liệt bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, anh Hiện đã không quản ngại hy sinh, dốc sức phục vụ chiến đấu, từ đưa thư tín, điện tín từ tiểu đoàn xuống đại đội đến làm trinh sát, sửa chữa máy điện thoại từ thạch, sửa chữa súng M16, trung liên 60, M79, bất cứ nơi đâu anh cũng nhận được sự khen ngợi, quý mến của cán bộ, chiến sĩ. Với đức tính gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, “Con chim khuyên” của Thành Cổ vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

    [TABLE="width: 200, align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Anh Nguyễn Xuất Hiện trên giường bệnh[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Năm 1975, anh làm công nhân nối đường dây của phòng Bưu điện Triệu Phong. Năm 1982, do ảnh hưởng của chiến tranh, anh Hiện đã không may phát bệnh lao phổi, được cơ quan cho nghỉ việc về địa phương. Sau đó, anh chuyển vào sinh sống tại ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tại đây, anh có một cuộc sống hết sức vất vả, một mình làm lụng cực nhọc để nuôi các con ăn học. Vì thế, bệnh tình của anh ngày một nặng thêm.

    [TABLE="width: 200, align: right"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: #99ccff"]*Mọi sự ủng hộ Anh Nguyễn Xuất Hiện xin gửi đến Báo Quảng Trị- 26 Trần Hưng Đạo - thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin anh Hiện đang trong cơn nguy kịch nên vội vàng sắp xếp đi về Lộc An. Đến nơi, chúng tôi thấy anh đang sức cùng lực kiệt trên chiếc giường trong căn lều rách nát, bên cạnh không người chăm sóc liền khẩn trương đưa anh đến Bệnh viện thị xã Bà Rịa cấp cứu. Mặc dù qua được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu. Vậy mà ngay khi vừa mới tỉnh dậy, thấy chúng tôi, anh vẫn cố thều thào hỏi: “Ngày 27/7 vừa rồi ở Quảng Trị, các anh có gặp được đồng đội của mình không?”.

    Hoàn cảnh của anh Hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nay lại lâm trọng bệnh khiến khó khăn đó như nhân đôi. Chúng tôi mong muốn đồng đội, bạn bè anh và những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền đất nước hãy chung tay, góp sức giúp anh vượt qua được đoạn đường gian nan này, cũng là mộ tnghĩa cử để xoa dịu nỗi đau cho những người đã cống hiến hết mình cho sự bình yên của Tổ quốc.

    Bài, ảnh: ĐOÀN CÔNG TÍNH - NGUYỄN ĐỨC TOÀN
    CôngHoài...74mr Mai thích bài này.

Chia sẻ trang này