Quảng Trị ơi

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi mr Mai, 10/7/09.

  1. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Em về Quảng Trị yêu thương
    Nhớ từng kỷ niệm con đường em qua
    Yêu người, lòng dậy xót xa
    Quanh năm mưa bão chẳng qua kiếp nghèo
    Đường chiều lộng gió hút heo
    Mang về chiếc áo gửi theo tình người
    Tạnh mưa em vớt nắng trời
    Để em tìm thấy cuộc đời đầy hoa
    Bàn chân em đã bước qua
    Triệu Phong cát trắng, tình xa nghẹn lời
    Chiều về Cam Lộ người ơi!
    Sương giăng mù mịt lệ rơi quê mình
    Đêm Đông Hà đượm nghĩa tình
    Cùng nhau cạn chén rồi mình chia tay
    Ngày xa ngày nối lại ngày
    Quê hương Quảng Trị đong đầy tình em.
    (Hà My)
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Phía trước cũng có mưa, sao chúng ta phải chạy ??? Alone_galaxy

    rockaruouaem thích bài này.

Chia sẻ trang này