Ngày cập nhật: 06/06/2011 (QT) - Thôn Phú Hưng (Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị) nằm ở vùng bán sơn địa nên có điều kiện chăn nuôi các loại gia súc lớn như trâu, bò. Với đặc thù là vùng có nhiều bãi chăn thả rộng lớn nên người dân làm chuồng nhốt cách khá xa nơi ở và khá sơ sài, các hộ gia đình cũng phân bố cách khá xa nhau. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà bọn trộm cắp trâu, bò thường nhắm đến. Ông Văn Công Trọng, trưởng thôn Phú Hưng dẫn chúng tôi đến xem những chiếc chuồng nuôi nhốt trâu, bò trống không do bị mất trộm của người dân, bức xúc cho biết: “Thực ra trước đây nạn trộm cắp trâu, bò ở vùng này cũng từng xảy ra nhưng chỉ lác đác. Nhưng không hiểu vì sao chỉ trong khoảng 2 tháng trở lại đây nạn trộm trâu bò xảy ra thường xuyên. Trong vòng hai tháng mà thôn Phú Hưng đã mất 15 con trâu, bò. Tình trạng trộm trâu, bò ở đây là rất đáng báo động, người dân hoang mang nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để đối phó”. Ông Nguyễn Năng Hạnh thôn Phú Hưng (Hải Phú, Hải Lăng) bên chuồng trống không do bò bị mất cắp. Ông Nguyễn Năng Hạnh, 53 tuổi, ở đội 3, thôn Phú Hưng đứng bần thần bên chiếc chuồng trống không kể lại: “Sáng sớm ngày 20/4, khi đang định dắt con bò đực lớn ra đồng cày thì tôi bỗng phát hoảng vì không thấy con bò trong chuồng đâu, chỉ thấy cánh cửa chuồng bị cạy tung và vết chân dắt bò vẫn còn mới. Con bò này đã có người trả giá gần 20 triệu đồng mà tôi chưa bán vì còn dùng để đi cày rứa mà không ngờ…”. Ông Hạnh buồn bã cho biết, khi chưa bị bắt trộm, con bò là cả tài sản lớn của gia đình. Vì ngoài thời gian cày ruộng cho gia đình, con bò còn tạo thêm thu nhập khá lớn nhờ việc đi cày thuê. Cũng trong rạng sáng cùng ngày, kẻ trộm đã đột nhập vào chuồng bò nhà chị Nguyễn Thị Nga (ở sát ngay nhà ông Hạnh) dắt trộm một lúc một con bò cái và hai con bê. “Không biết bọn trộm dùng cách nào mà cả đêm không ai trong xóm biết. Đến sáng ra chuồng vợ chồng tôi mới té ngửa vì cả chuồng bò không còn con nào. Trước cửa chuồng vẫn còn dấu chân bọn trộm dắt bò đi, tuy nhiên lần theo dấu vết đến đoạn đường đầu bìa rừng thì mất dấu... và thay vào đó là xuất hiện vết bánh xe ô tô”- Chị Nga tường thuật lại sự việc. Ngoài gia đình ông Hạnh, chị Nga mới bị mất trộm bò thì trong khoảng hai tháng qua, hàng loạt gia đình khác ở thôn Phú Hưng cũng trở thành nạn nhân của bọn trộm trâu, bò như gia đình ông Trần Lộc ở đội 2 mất một con bò đực, gia đình ông Văn Đức Lịch, mất một con trâu mẹ, một con nghé, bà Phan Hiền mất hai con bò lai. Các gia đình này rơi vào khó khăn kể từ ngày bị mất trộm trâu, bò. Bởi vì trâu, bò là tài sản khá lớn đối với họ, nhiều gia đình vì lo sợ bị mất trộm nên chẳng dám nuôi trở lại mà bỏ trống chuồng trại. Những vụ trộm ở thôn Phú Hưng đều xảy ra vào đêm khuya đến rạng sáng. Cũng theo người dân nơi đây cho biết, các gia đình mất trộm trâu bò thì đến sáng cũng thấy chó nuôi trong nhà có triệu chứng bị trúng bã, mệt mỏi và ít sủa. Những nhà đã mất thì đành ngậm ngùi, còn những nhà chưa mất thì tỏ ra hoang mang, lo lắng vì chưa có cách gì đối phó hữu hiệu. Ông Nguyễn Hoá, một người nuôi trâu tại thôn Phú Hưng, lo lắng cho biết: “Nhà tôi hiện có hai con trâu nhưng từ khi nạn trộm xảy ra liên tục nên chẳng có đêm nào ngủ yên giấc. Cứ phải thức canh cả đêm, mỗi khi nghe tiếng ô tô từ xa là cả nhà cùng dậy chụp gậy gộc rình trộm. Mà nghe nói bọn trộm này luôn mang theo dao, rựa nếu chống cự thì bọn chúng sẵn sàng chống trả nên ai cũng bất an”. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thọ, Trưởng công an xã Hải Phú cho biết: “Công an xã đã nhiều lần nhận được trình báo của người dân về việc mất trộm trâu, bò và thực trạng trên là đáng báo động”. Tuy nhiên cũng theo ông Thọ, việc mai phục hay ngăn chặn bắt trộm là điều vượt quá khả năng của công an xã vì lực lượng mỏng, địa bàn rộng... Về vấn đề này, Thượng tá Lê Hữu Hậu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết: “Nhóm trộm này hoạt động rất tinh vi trên địa bàn rộng lớn từ huyện Hải Lăng đến huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị. Đặc biệt chúng còn sử dụng cả xe ô tô để đi trộm nên rất liều lĩnh. Sau khi người dân phản ánh, chúng tôi đã cho điều tra viên về các địa phương nhiều lần để nắm tình hình. Dù đã có một vài nhận định nhưng chúng tôi vẫn chưa thể bắt được đối tượng nào vì chứng cứ chưa thực chắc chắn. Bên cạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ của Công an, người chăn nuôi cũng cần cảnh giác, tu sửa chuồng trại, đảm bảo chắc chắn, an toàn để bảo vệ tốt vật nuôi của gia đình mình”. Bài, ảnh: ĐỨC VIỆT http://www.baoquangtri.vn