(QT) - Báo Quảng Trị ra ngày 9/10/2012 có đăng bài “Cảnh giác với tình trạng trộm bê con”, phản ánh thực trạng nhiều gia đình ở 2 xã Cam An và Cam Thanh (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) liên tiếp trong những ngày vừa qua đã mất nhiều bê con, làm cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Với tinh thần cảnh giác cao độ, trưa ngày 12/10/2012 một số bà con nông dân xã Cam Thanh phối hợp với Công an xã đã bắt được kẻ trộm bò. Người có nhiều đóng góp trong chiến công này là ông Nguyễn Đình Thái, thôn Phú Ngạn, xã Cam Thanh (năm nay 57 tuổi). Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Thái cho biết: Gia đình ông mấy năm trước thuộc diện hộ nghèo, được nhà nước cho vay ưu đãi 30 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, sắp đến hạn trả nợ thì mất bò, làm cho ông vô cùng bức xúc. Ông Thái nhớ rất rõ ngày 8/10/2012, ông lùa bò ra thả ở cánh đồng trước mặt nhà như mọi hôm, vừa làm việc nhà ông vừa để mắt trông coi đàn bò. Trưa hôm đó, do có công chuyện của nhà bà con nên ông gửi bò cho một gia đình hàng xóm nhờ trông hộ, khi về thì phát hiện bị mất con bê con 7 tháng tuổi, ông đi khắp các cánh đồng tìm kiếm nhưng không thấy. Đối với gia đình ông Thái chăn nuôi bò là một giải pháp để cả nhà thoát khỏi tình cảnh khó khăn, nuôi 2 người con đang học đại học ở Đà Nẵng và 2 con đang học phổ thông. [TABLE="width: 200, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Vây bắt đối tượng trộm bò - Ảnh: MT [/TD] [/TR] [/TABLE] Sau nhiều trăn trở, ông Thái nghĩ tên trộm sẽ có ngày trở lại, vì thế phải tìm cách phát hiện để bắt giữ. Ngày 12/10 ông lùa bò ra đồng cho ăn cỏ như mọi ngày, đến khoảng 8 giờ 30 phút thì có một người đàn ông đi xe máy xuống gần đàn bò đang gặm cỏ và sau đó có thêm 1 người phụ nữ nữa cũng tới khu vực này. Ông Thái quan sát thấy người đàn ông lạ mặt đi lui, đi tới quanh quẩn khu vực đàn bò đang ăn cỏ. Hắn lân la tới hỏi chuyện ông đang làm gì, ông trả lời đi bắt ốc, thấy người đàn ông kia hay dùng chân chà lên đám cỏ, hỏi thì anh ta trả lời bắt cào cào cho chim ăn. Ông Thái tiếp tục quan sát để nhận rõ khuôn mặt của người lạ và ghi nhớ biển số xe 75H4 -0769 mà đối tượng đang sử dụng. Thấy người đàn ông lạ kiên trì không bỏ đi mà suốt nhiều giờ liền không rời mắt các bê con, ông Thái suy đoán có thể đây là đối tượng trộm bò nên về nhà điện thoại báo cho anh Chân, Trưởng Công an xã Cam Thanh biết. Sau đó, ông mang theo một cây rựa ra đồng, giả dạng đi phát cây và phát hiện trên cánh đồng một chiếc bao tải to bên trong có vật nặng, xung quanh là mấy con bò đang ngửi mùi. Ông liền xông tới giả vờ gây chuyện với đối tượng khả nghi trên và hô hoán để mọi người nghe, đến tiếp ứng. Đối tượng thấy vậy liền bỏ chạy. Lúc đó anh Chân, Trưởng Công an xã cũng đã kịp đến, anh đứng chặn giữa đường nhưng đối tượng tiếp tục phóng xe lao tới, nhanh tay anh dùng chiếc mũ cối ném vào mặt tên này nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chạy, khi đến Quốc lộ 9 nối dài (đoạn từ thị trấn Cam Lộ về Ngã Tư Sòng) thì vấp ngã, nhiều người dân đang làm ở khu vực xung quanh chạy tới tóm gọn được đối tượng. Qua khai thác bước đầu đối tượng khai tên Hoàng Văn Tường, sinh năm 1970, quê quán phường Hương Sơ, thành phố Huế và đã thừa nhận hành vi trộm bò của mình. Kiểm tra dấu vết con bò bị bắt thấy có nhiều điểm trùng với con bò mà gia đình anh Nguyễn Văn Hiền (xã Cam Thanh) mất ngày 28/9/2012, đó là phía sau gáy bò có vết xước nhỏ, tươm máu, con bò đã chết. Qua kiểm tra cũng phát hiện tên Tường có một chiếc lược cứng, có thể đây là dụng cụ đối tượng dùng đâm mạnh vào điểm tử huyệt của bê con, làm cho con vật tê liệt rồi bỏ vào bao tải. Qua câu chuyện trên, thiết nghĩ nếu người dân ở các địa phương khác cũng nâng cao ý thức cảnh giác như ông Nguyễn Đình Thái, kiên trì mai phục, bắt quả tang những kẻ phạm tội thì các đối tượng xấu sẽ không dễ dàng hành động, tài sản của nhân dân sẽ được bảo vệ tốt hơn. P.A Nguồn: Báo QT