(QT) - Bà Nguyễn Thị Cháu ở thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thuỷ (Cam Lộ, Quảng Trị), năm nay 80 tuổi là vợ liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện cuộc sống vô cùng khó khăn. Năm 1968, khi bà mới 38 tuổi thì chồng hy sinh, hai người không có con chung nên bà Cháu ở vậy một mình. Vượt qua nỗi đau mất chồng, bà tiếp tục tham gia cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Cháu nhận một người con nuôi đặt tên là Nguyễn Thắng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi trong niềm hy vọng của người mẹ, Thắng lập gia đình và liên tiếp sinh cho bà 3 đứa cháu. Tuổi già sum vầy bên con cháu, bà Cháu tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười. Vậy nhưng, ngày 8/5/2011 lại trở thành một ngày đau đớn đối với bà Cháu khi người con nuôi vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã đánh chết vợ mình. Bà Nguyễn Thị Cháu và hai cháu nhỏ mồ côi. Nguyễn Thắng bị tạm giam để lại cho người mẹ liệt sĩ tuổi 80 gánh nặng của một gia đình với 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, đứa nhỏ nhất 12 tuổi, đứa lớn nhất 16 tuổi, trong khi tiền trợ cấp vợ liệt sĩ của bà mỗi tháng chưa đầy 1 triệu đồng. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, trí nhớ giảm sút nên cuộc sống của bà Cháu cùng 3 cháu nhỏ gặp quá nhiều khó khăn. Cảm thông hoàn cảnh của 4 bà cháu, song song với nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh đã không ngại khó khăn, cho anh em đến chăm sóc động viên người vợ liệt sĩ, giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn bằng việc tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện để dọn vườn, lợp lại căn nhà tình nghĩa đã bị dột nát... Nhân dịp 27/7, chi đoàn đã đến thăm và trao cho bà Cháu món quà là 2 triệu đồng trích từ quỹ đóng góp của đoàn viên trong chi đoàn và đơn vị Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH. Nghĩa cử đó của đoàn viên Chi đoàn CSĐTTP về TTXH đã làm cho bà Nguyễn Thị Cháu vô cùng xúc động. Tuy nhiên, việc đảm bảo cuộc sống cho 4 bà cháu của người vợ liệt sĩ này, giúp các cháu được học hành đến nơi đến chốn lại cần đến sự chung tay góp sức của xã hội. Vì vậy, ngoài việc quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Cháu về tinh thần, chi đoàn đang vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Cháu. Hy vọng lòng nhân ái, nghĩa cử đẹp đẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Chi đoàn Cảnh sát ĐTTP về TTXH sẽ giúp người vợ liệt sĩ và các cháu nhỏ mồ côi mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bài, ảnh: KHÁNH HÀ http://quangtrinet.com