(QT) - Ngày 30/3/2011, mặc dù trời mưa to nhưng bà Phan Thị Lựu (53 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hào (46 tuổi) ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên (Đakrông, Quảng Trị) vẫn đi làm ở bên kia sông Ba Lòng. Mãi đến tối, khi cả hai gia đình không thấy người thân trở về mới đi tìm và trình báo chính quyền. Nhiều khả năng do bị lỡ chuyến đò ngang nên hai người dìu nhau qua sông và bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi biết được thông tin có người dân mất tích, xã Triệu Nguyên đã huy động 10 chiếc thuyền và trên 50 người tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy. Được biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình của 2 hộ nói trên rất khó khăn. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hào gồm có 7 khẩu thuộc diện hộ nghèo, còn bà Phan Thị Lựu gồm có 9 khẩu, thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình thường xuyên gặp tai nạn rủi ro. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, xã Triệu Nguyên đã tổ chức vận động quyên góp để giúp đỡ hai gia đình vượt qua hoạn nạn và làm tờ tình gửi lên cấp trên xin hỗ trợ khẩn cấp. P.V