Quảng Trị: Nhân dân bắt cướp

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Mat_Xich, 1/11/12.

  1. Mat_Xich Thành viên tích cực

    (QT) - Anh Nguyễn Đình Chân, Trưởng Công an xã Cam Thanh (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết: Vào khoảng 8 giờ sáng 31/10/2012 tại chợ Ngã Tư Sòng (tiếp giáp giữa 2 xã Cam Thanh và Cam An) đã xảy ra vụ cướp tài sản.


    [TABLE="align: center"]
    [TR]
    [TD][IMG][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD] Hai đối tượng Lê Anh Đức và Vương Khánh Hiệp
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Vào thời điểm trên, có hai thanh niên vào quầy hàng tạp hóa của chị Trương Thị Thẻo, lợi dụng sơ hở 2 đối tượng đã giật túi đựng tiền và điện thoại di động của chị. Phát hiện kẻ cướp, chị Thẻo và những người trong chợ liền tri hô, vây bắt 2 đối tượng trên, rồi giao cho Công an xã Cam Thanh và Công an huyện Cam Lộ xử lý.

    Hai đối tượng khai tên là Lê Anh Đức (sinh năm 1981) và Vương Khánh Hiệp (sinh năm 1997) cùng cư trú tại phường 5, thành phố Đông Hà.

    Như vậy, nhờ tinh thần cảnh giác cao cùng với ý chí cương quyết đấu tranh chống tội phạm, đây là lần thứ 2 trong vòng hơn 10 ngày qua người dân xã Cam Thanh đã bắt được các đối tượng trộm, cướp (trước đó là bắt 1 đối tượng trộm bò). Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ tiếp tục điều tra làm rõ.

    Tin, ảnh: PV
  2. F ê Thành viên

    Vương khánh hiệp hã con cháu nhà mình đây mà híc
    Mat_Xich thích bài này.
  3. exciter_90 Thành viên

    Hả, 2 thăng này bị bắt thì KP9, P5 chắc thành quận 5 quá, nhà miềng có 2 con gà bữa chừ nhốt trong lòng, nghe tin rứa chắc mai phải thả ra vì ko sợ mất nữa. anh cu lớn nhìn ngoài giang hồ thật nhưng chụp ảnh y chang xuân bắc nhẩy.
    Đã giữ, nghe tin ny chắc nghỉ làm cả tuần.hô hô
    Mat_Xich thích bài này.
  4. he0c0n_9x Thành viên

    ( Ex 90 ) dân quận 5 cả mà nói nhau ghê hè :))
    Mat_Xich thích bài này.
  5. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Rồi, xong. Ở quê miềng mà bắt được cướp thì đánh hội đồng khỏi chê hè :d
    Mat_Xich thích bài này.
  6. Sir__Trưởng__Thôn Thành viên tích cực

    Giang hồ không ra giang hồ....Trộm cắp lớn cũng không ra trộm cắp lớn....Cứ trộm vặt mà tức....Nhất là trong xóm thỉnh thoảng lại mất con gà, lâu lâu lại mất mô tơ nước....Không bắt được tay dù biết là ai....Rứa mới tức chơ phải


    Hở ra cấy là bạo lực, không hay không hay [-X
    Mat_Xich thích bài này.

Chia sẻ trang này