Quảng Trị sau bão lũ...

Thảo luận trong 'Hình ảnh về Quảng Trị' bắt đầu bởi Sim, 3/10/09.

  1. Sim Thành viên

    [IMG]


    [IMG]

    Bùn phủ dày khắp các nẻo đường ở Quảng Trị, có những chỗ ngập tới hơn nửa mét, giao thông đình trệ.




    [IMG]



    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]
    Ở những nơi cao ráo, người dân mang đồ đạc ra phơi đầy dọc đường.




    [IMG]
    Mang phơi sách vở đầy sân, ba cô bé ở trung tâm thị xã xót xa khóc sưng cả mắt.


    [IMG]


    [IMG]
    Quần áo cũng được phơi đầy trên tường rào, lan can...



    [IMG]
    Người dân vất vả dọn vệ sinh quanh nhà. Đường phố không khác gì ruộng cày.


    [IMG]
    Tại trung tâm thị xã QT, bùn được đánh sang một bên để lấy lối đi lại.



    [IMG]


    [IMG]
    Học sinh THPT TX Quảng Trị đến trường dọn dẹp vệ sinh.



    [IMG]

    Bộ đội đến giúp Tiểu học Trần Quốc Toản dọn bùn. Tất cả các cơ quan, trường học vùng bão đi qua này vẫn đình trệ.
    [W]ind, tocdai_2k7, Ngày nắng lên11 others thích bài này.
  2. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Đúng là tình quân dân như cá với nác :d
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hic, lần đầu tiên thấy bùn non nhiều đến rứa :(
    Dọn nhà đuối luôn :(
    @ Lão: đó ko phải là trường Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng chỉ là tên cũ thôi bây giờ vẫn là THPT tx Quảng Trị mà :d
    Sim thích bài này.
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hum nớ bé kẹo áh, xe Dòng Hiền nó vô QT đón khách chạy lên chạy xuống 1 vòng tới gần chợ luôn áh. Anh cố dòm coi có chộ em cào bùn ko tề.... Dòm hoài mà có biết là chổ mô mô...hehe
  5. Dungsmile Thành viên

    xin entry này nha......
  6. Sim Thành viên

    Hôm trc định vô nhà Candy nhưng mà bùn nhiều quá..ko dám đi vô ..
  7. ...meirin... Thành viên

    [IMG]
    thảm dễ sợ,hơn tường miềng nữa:((
    thưong mấy anh chị của miềng ơ rứa
  8. »-(¯`sheva´¯)-» Thành viên

    lụt chi mà ghê rứa,nhìn hoang tàn dử...........
    À,bạn ơi cho mình hỏi ngoài lề xí nghe:trường THPT thị xả QTrị đổi tên thành THPT Nguyễn Hoàng rùi ah?.thanks
  9. Cường.pro Thành viên

    Đúng là thị xã vừa hứng một trận bảo có sức tàn phá vô cùng mạnh, nhưng xem ra nhờ vậy mà thị xã QT có nhiều cái được thay đổi nhỉ như: đường xá được sơn mới, nhà cửa rửa khỏi mất công, có sách vởi áo quần mới, ....:d.
  10. Candy Quản lý Diễn đàn

    ko mô anh Lộc, tên THPT Nguyễn Hoàng là tên cũ, hiện nay trường vẫn là THPT Thị xã Quảng Trị.
    @ Càng Cua: :-" sao ko xuống lội bùn chơi ;)) thú vị lắm :))
    @ Lão : Muốn trải nghiệm cảm giác rất chi là " thê thảm" hay răng rứa ! B-)
  11. Dungsmile Thành viên

    [IMG]
    nếu như còn học thì đi dọn bùn vui lắm đây...hihi.............nhớ thời cấp 3 rứa.................
    ước gì...............hehe
  12. Nguyen Thi Nhat Minh Thành viên

    đợt này m có về nhà nhưng qua cơn bão rùi vô Qt 1 lúc mà thấy đg lầy lội nhỉ?
  13. vat35107 Thành viên

    Mẹ ơi,may mà tốt nghiệp rùi,học lại 2 năm để đi dọn bùn chắc chết
  14. H0_XA_8X Guest

    Ngoài Vỉnh Linh có can chi không hè, răng không nghe nói chi cả nơi! Miền Trung tơi tả,tơi tả từ chiến tranh đến bão lũ,thiệt thòi ghê gớm!
  15. rinshaker Thành viên

    nghĩ lại lũ mà sợ ghê,mình suýt chết,lạnh quá trời,năm nay lũ to quá nhĩ,ăn mì gói suốt,
  16. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Nguyễn Hoàng Là trường C3 Hải Lăng hiện nay mà em :d
  17. ITS Thành viên

    Tính ra thì cũng được hai miền Nam Bắc viện trợ cũng nhiều. Nhưng khổ nỗi từ khi Bình Trị Thiên tách ra ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thì viện trợ từ miền Bắc vào tới Quảng Bình thì coi như hết, viện trợ từ miền Nam ra tới Thừa Thiên Huế cũng chẳng còn được bao nhiêu, thành ra Quảng Trị cứ nghèo hơn 2 tỉnh anh em hoài à... =))
  18. toaipro Thành viên

    bạn nào hỏi trường thpt thị xã quang trị đổi tên thành trường nguyễn hoàng rứa. Mình trả lời dùm nha trường chưa đổi tên bạn ạ, chỉ có trường bán công mới đổi tên là nguyễn huệ thôi
  19. heongo Thành viên

    chaj`...........noj' thja' thy` kug~ coa' lợi nhở...:)):)):))..kaka
  20. alias001 Thành viên

    dưới lên hình 4 .. bên tay trái .. có cái cột đỏ trắg .. đi vào là nhà e rồi .. khôg ngờ bùn đất ghê thế ...

Chia sẻ trang này