[Quảng Trị]Sinh viên tiếp sức sinh viên nghèo

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 26/7/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Sở hữu chất giọng trong trẻo, ấm áp, lối trò chuyện truyền cảm và khuôn mặt khả ái, Nguyễn Thị Vy Trang (khu phố 4, phường Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị), sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm Huế đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên ngay trong lần gặp đầu tiên.

    Đặc biệt, cô nữ sinh này còn khiến nhiều người cảm động khi đập heo đất, dốc toàn bộ số tiền 2 triệu đồng dành dụm được sau hai năm học đại học ủng hộ cho chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” năm 2011 để góp phần nhỏ bé của mình tiếp sức cho những sinh viên nghèo có thêm cơ hội được đến trường.

    Trang tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình em tuy không được khá giả như nhiều người khác nhưng số tiền mẹ cho hàng tháng và học bổng cũng đủ để em chi tiêu và dành dụm chút ít. Hôm trước khi đọc thư ngỏ của bác Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp cho chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” năm 2011 trên Báo Quảng Trị, em nghĩ mình nên đóng góp một chút gì đó để tiếp sức cho các bạn sinh viên nghèo có thêm cơ hội được đến trường.

    [IMG]
    Nguyễn Thị Vy Trang trao tiền ủng hộ chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường”.


    Khi nghe em trình bày suy nghĩ này, ba mẹ em đồng ý ngay. Mẹ em còn bảo, nếu em muốn đóng góp nhiều hơn mẹ sẽ hỗ trợ thêm cho em nhưng em muốn giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo bằng chính số tiền mình tiết kiệm được, như thế sẽ có ý nghĩa hơn”.

    Câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra càng lúc càng rôm rả xoay quanh những thành tích đạt được trong học tập, trong các kỳ thi học sinh giỏi, hoạt động xã hội cũng như công tác thiện nguyện của Vy Trang. Trong suốt 12 năm học phổ thông, em đã xuất sắc đạt được nhiều thành tích cao trong học tập cũng như trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

    Điển hình như tại bậc THCS, em đạt giải Nhất cuộc thi Nét đẹp đoàn viên của Trường THCS Phan Đình Phùng, hai giải Ba môn Văn, môn thêu ren của tỉnh; ở bậc THPT, em tiếp tục gặt hái nhiều thành công với việc đạt giải Nhất Missteen, giải Bí thư chi đoàn xuất sắc của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, giải Nhì Aerobic thành phố Đông Hà và giải Nhì môn Văn cấp tỉnh.

    Bước vào giảng đường đại học, ngoài thành tích học tập ấn tượng, Vy Trang còn xuất sắc lọt vào top 20 thí sinh tham gia đêm chung kết cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2010 được tổ chức tại Hà Nội. Với Vy Trang, dù làm việc gì, ở đâu em luôn nghĩ về quê hương Quảng Trị.

    Và trong Ngôi sao tuổi teen 2010, Trang cũng không quên giới thiệu cho bạn bè khắp mọi miền đất nước về mảnh đất và con người quê hương em, nơi ấy có những con người đang miệt mài học tập, lao động và cống hiến, có những học trò nghèo đang từng ngày, từng giờ nỗ lực vượt qua khó khăn để rèn đức luyện tài vì một ngày mai tươi sáng hơn...

    Nhận số tiền ủng hộ từ tay Vy Trang, bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Trị cảm động nói: “Vượt lên trên giá trị vật chất, việc làm của em có ý nghĩa rất lớn đối với công tác khuyến học, khuyến tài, bởi nó không chỉ góp phần giúp đỡ sinh viên nghèo được đến trường mà còn động viên các bạn sinh viên nỗ lực hết mình trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội”.

    Vâng, số tiền tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn bởi nó được trao bởi một sinh viên có điều kiện nhưng biết đồng cảm và chia sẻ cho những sinh viên kém may mắn hơn. Tôi nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của Vy Trang khi rời trụ sở Hội Khuyến học tỉnh: ‘’Trước khi lên tặng số tiền tiết kiệm của mình, em cứ băn khoăn sợ... ít quá không giúp được gì nhiều cho các bạn sinh viên.

    Nhưng khi nghe các cô, các bác ở Hội Khuyến học tỉnh tâm sự rằng, đối với chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường”, nhất là đối với các bạn sinh viên nghèo thì mỗi sự sẻ chia, dù nhiều hay ít, đều là đáng quý, em thấy hạnh phúc lắm.

    Sang năm, sang năm nữa, kể cả sau này khi đã tốt nghiệp ra trường em sẽ cố gắng dành dụm để có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn sinh viên nghèo được đến trường. Các bạn tuy nghèo nhưng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt và vững tin ở ngày mai, đó cũng là điều mà những sinh viên như chúng em cần phải học tập”.

    Bài, ảnh: MINH ĐỨC

    http://www.baoquangtri.vn
    chem, Lãng Tử, fan_linkinpark_dh3 others thích bài này.
  2. ali_xiro Thành viên

    Con bé đó dễ thương hĩ. .............;))
    helldh thích bài này.
  3. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Đọc bài mô về cô bé này cũng thấy bất ngờ nhỉ (happy)
  4. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

  5. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

  6. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên cho một ngày mới...
    A NamLãng Tử thích bài này.
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thật bất ngờ, xinh thì mình biết lâu rồi, giờ biết thêm nàng có 1 trái tim nhân hậu...tuyệt vời!
  8. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Vừa xinh vừa có một trái tim nhân hậu.
  9. A Nam Thành viên

Chia sẻ trang này