đầu tiên là 1 pic về tượng đài thị xã, biểu tượng cho sự hi sinh anh dũng của người dân Quảng Trị Cầu Thạch Hãn bắc qua sông Thạch Hãn Đây là cầu cũ Cầu mới nì Tiếp theo là trường Bồ Đề, ngôi trườn đã mang đậm dấu ắn của lịch sử.....là một trong những nhân chứng của chiến tranh Đây là dòng sông Thạch Hãn thân thương với bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây. Hằng năm vào 30/4 ko những nhân daan thị xã Quảng Trị mà còn nhiều nơi khác đã đến đây để dâng hương dân hao tưởng nhớ nững anh hùng. Tháp chuông vừa được xây dụng cách đây khoảng 2 năm, giữa khoảng không gian giao giữa Thành Cổ và sông Thạch Hãn.Cứ mỗi dịp rằm hay lễ lớn tiếng chuông lại ngân lên để câu siêu cho hương hồn của các chiến sĩ. Còn đây là ủy ban thị xã
Trung đội Mai Quốc Ca Ở trong hai bức ảnh đầu tiên là tượng đài trung đội Mai Quốc Ca: Trung đội chỉ vẻn vẹn 20 người với vũ khí bộ binh thông thường (nếu theo biên chế trong quân đội thì trung đội phải gồm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội 12 người và thêm 1 trung đội trưởng), nhưng đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm suốt một ngày đêm. Trước sự phản kích điên cuồng của một tiểu đoàn địch đông gấp mấy chục lần, có xe tăng và đại bác yểm trợ, họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt giữ, góp phần làm nên đại thắng. Cả trung đội 20 người chỉ còn lại một người lính bị thương nặng, được nhân dân địa phương cứu sống. Tượng đài Mai Quốc Ca ma tên người chỉ huy dũng cảm, có 19 quả tim đỏ gắn lên, tượng trưng cho 19 liệt sĩ. *[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trung đội đã chiến đấu ngoan cường và đã anh dũng hy sinh vào ngày 10-4-1972[/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif]rong cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ thị xã Quảng Trị. [/FONT]*[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm 1973, Đảng và Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Trung đội Mai Quốc Ca. Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Quảng Trị đã xây dựng tượng đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca vào năm 1996. [/FONT]