Éc..becon chộ a không có râu chắc không quê mô..hehe.xạo dữ? Bécon nghe "giang hồ" đồn ngày mô cũng ôm kem dưỡng chai mặt tê...Lộ tẩy rồi hehe? Bé có gián điệp khắp nơi í Đoạn nớ mà rớt mis tưởng tượng cấy mặt a ee bui dữ..hhihi.Bui quá!~~~> lặt lên hát tiếp a hí?
Lipsync đối với các ca sỹ Việt Nam bựa ni như chuyện thường ở huyện rồi, có ngồi mà nói thì tới tết Conggo cũng không nói hết. P/s: Chú Tún đã từng được huấn luyện qua một thời gian ở Dê Nờ rồi nên chuyện đó là bình thường thôi, nỏ cần phải xoắn . Riêng cí vụ đắp mặt nạ dưa leo thì mới nghe lần đầu, kiểu ni thì cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm làm đẹp của [you] nhiều nhiều .
Ôi, khiếp thiệt . Mặt với mũi mô mà nhặt mít lên hát . Gặp e rứa e chạy lên chụp cái micro . Xong film
Tội nghiệp em nó, hát nhiều chổ quá nên mệt, mà mệt thì phải để cho em nó hát nhép chứ, dù sao vẫn là giọng hát của em mà.
@Bé Con 4 mắt: Lúc nãy vừa gặp ko biết e có nhìn a xem có râu hay ko, a phát mệt vì râu quá nhiều chứ chả ai nói ai ko có râu hết e à. Vụ bôi kem dưỡng da thì bình thường thôi, ko có những ng` như a thì các hãng nivea nam, Vaseline men đâu có bán đc, Nam nữ bình đẳng mà Khỏi ai đâm choc cho mệt, trình độ miễn dịch của LT cực cao