Quỹ đạo hình trái tim(^.^)

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by KẹoMút, Jul 11, 2008.

  1. KẹoMút Thành viên

    Anh tự gọi mình là mặt trời vì anh có thói quen ngủ sớm (mà ít khi nào làm được vì ko có đủ thơi gian >"< ) và dậy vào lúc sáng sớm hít thở không khí trong lành, se lạnh của một ngày mới, một phần vì anh cho rằng đó là thời gian đẹp nhất trong ngày và cũng vì anh thích ngắm bình mình ........

    Em lại khác. Em chỉ thích ngắm hòang hôn và lúc bình thường khi anh thức dậy thì em bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Em thích thức đêm vì cứ lò mò online, và ...em ghét dậy sớm. Và vì thế anh gọi em là mặt trăng.

    Nếu có ngày tận thế , thì đó là ngày mà mặt trăng và mặt trời ở bên nhau. Khi ấy sẽ có cơn dịa chấn lớn " lớn" như sự ngỡ ngàng của mọi người trong boom cũng như anh và em khi biết 2 đứa mình yêu nhau.

    Mọi chuyện dưởng như ko tin nổi. Cả anh và em cũng đã ko tin. Nếu hôm ấy anh ko lang thang để rùi tình cờ chui vào "room" của em >"< , nếu ........ hôm ấy trời ko mưa ............ thì "ngày tận thế" đã ko xảy ra, và mặt trăng - mặt trời vẫn mãi xa cách ......


    Anh thích bình minh còn em thích hòang hôn. Em thích giao lưu, có nhiều bạn bè, anh chỉ thích một mình, yên tĩnh. Mọi đề tài anh đều vít đc (tài năng mờ ), chỉ trừ tình yêu ....Còn em , em ko vít đc gì cả, chỉ vít được độc nhất cái ấy .......

    Anh thích mưa và dầm mình trong cơn mưa, còn em ko thích bởi vì em ghét cái cảm giác ẩm ướt mà mưa đem lại. Ngay cả cơn mưa định mệnh hôm ấy, anh cố dầm mưa để thức hiện lời hứa với em, còn em cũng muốn gặp mặt xem người mà bấy lâu nay mình tâm sự vui bùn ...... Chẳng biết mưa hôm ấy có lạnh ko mà hai đứa cứ run lên cầm cập và cố gượng cười ......Và cũng từ đó , mặt trời - mặt trăng đã yêu nhau ....... ??

    Em tiết kiệm vì em biết làm ra đồng tiền cực khổ như thế nào. Anh cũng biết vậy, nhưng anh thì khác, chỉ cần vui vẻ và đem niềm vui cho người khác thì tiền ko còn quan trọng nữa. Anh muốn em tập thể dục vì lo cho sức khỏe của em, em lại vịnh ra đủ cớ và cũng vì ..... em lười thể thao >"<

    Hai đứa đều có những wan điểm riêng, có lúc cãi nhau tưởng chừng như ko thể cứu vãn...... nhưng hai đứa ko thể xa nhau .Vì có những wan điểm và suy nghĩ trái ngược nên có lúc anh đã nãn chí khi cứ mãi làm cho cả 2 phải đau buồn......Có lẽ, mặt trời và mặt trăng vốn đối lập, hay vì chúng ở bên nhau là trái với qui tự nhiên nên gặp phải nhiều trắc trở?! 18 ngày xa cách, nhớ nhung, lo lắng, chờ đợi đến mỏi mòn chắc cũng ko phải là ít phải ko em? Nhưng một thời gian trôi wa, ko dài nhưng cũng ko wá ngắn, khi chúng ta đã vượt wa bao tranh cãi, bao sự lo lắng, xa cách mỏi mòn, bao khó khăn, nhớ nhung và nước mắt, anh biết rằng ko có gì chia cắt được chúng ta. Anh hiểu rằng, yêu một người có những suy nghĩ quan điểm trái ngược không có gì là quá khó vì hai cực trái dấu mới hút nhau .

    Cũng như mặt trời và mặt trăng, dẫu một nóng và một lạnh, dẫu có xung dột đến đâu, thì vẫn có lực hút giữ chúng lại với nhau, mà anh nhớ ko lầm thì lực ấy có quỹ đạo hình trái tim BX à .......!
    Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhá!:)
    Lãng Tử and \^o^/ like this.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Lúc sáng mình và em Chip mới khen cái nik KeọMút dễ thương, giờ vào đọc bài này của KeọMút cũng thấy thật là dễ thương. \^o^/ đã qua cái tuổi mộng mơ "mặt trăng, mặt trời" mà đọc bài này vẫn thấy xúc động, thấy mình như quay về cái tuổi 19-20 vậy :)
    Mong em tiếp tục đóng góp những bài viết "dễ thương" như thế này!
    KẹoMút likes this.

Share This Page