Thảo luận Qua thảm họa, người Nhật trở nên đẹp hơn: Người Việt thì sao?

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 21/4/12.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Tin tức hàng đầu của giới truyền thông tuần này là về thảm họa kép ở Nhật Bản: động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân.


    Thế nhưng, người dân xứ Phù Tang có vẻ không hoảng loạn, đồng thời, rất bình tĩnh đối phó với thảm họa. Trước nay, người ta biết đến dân tộc Nhật là những con người của kỷ luật, nề nếp. Sau thảm họa 11/03 này, người ta càng hiểu thêm về vẻ đẹp này của họ.


    Dân tộc Việt cũng được biết đến với những vẻ đẹp của sự kiên cường, cần lao. Tuy nhiên, khi nhìn vào những tai họa, người Việt có tâm lý bất bình, hoang mang, hoảng loạn cũng như những "điều xấu đậy lại" lại tỏ rõ trong hoàn cảnh khốn khó.


    Phải chăng sự giáo dục ở Việt Nam có vẻ như phiến diện khi thiếu đi việc tập cho mỗi người một nền móng vững chắc cho cuộc sống, đó là kỹ năng sống.


    Người ta nói, Nhật đã đầu tư cho chính họ một "quyền lực mềm" khi rèn luyện được những kỹ năng sống cần thiết.


    Ở Việt Nam thì sao? Bạn nhận thấy thực tế ra sao? Bạn có mối liên hệ gì với những vụ bạo lực học đường kinh hoàng không? Bạn có biết lí do đôi khi chỉ là những cái nhìn, những lời nói nhưng không được xã hội, gia đình thấu hiểu, chia sẻ.


    Bạn là một người năng động, nhiệt huyết, bạn có hành động hay gợi ý hành động cụ thể gì cho vấn đề này chăng?
  2. Người Việt Nam mà so sánh với người Nhật ah . Về điện tử nhật nổi tiếng vv... , ví dụ chiếc xe máy của nhật động cơ nó nhanh vượt dội ra sao thì người nhật thông minh nhiều sáng kiến đến đó
    Người Trung Quốc đánh tâm lý người VN nghèo đem qua những thứ hàng kém chất lượng , người VN lại chế những sản phẩm độc hại thu lợi nhanh đem bán cho người Việt dùng
  3. Manucian Thành viên

    Việt Nam trình độ văn hóa còn thấp, làm răng so với Nhật được, họ là nước đứng thứ 2,3 thế giới hiểu biết nhiều nên bình tĩnh là đúng còn Việt Nam hoang mang là chuyện thưong.. Nếu bạn không hiểu rõ vấn đề liệu bạn có bình tĩnh mà không hoang mang được không?
  4. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Đơn giản nghĩ cảnh Nhật Bản sóng thần động đất mà họ xếp hàng nhận lương thực hết sức trật tự.... Việt Nam mình đổi mổi cái mủ bảo hiểm hay chương trình siêu thị khuyến mãi là đạp nhau bể đầu gãy tay
    BaoChau thích bài này.
  5. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    CNC lại ko nghĩ thế :). Nếu như so về trình độ văn hóa thì chúng ta ko nói làm gì. Còn về những vấn đề khác thì lại hoàn toàn khác. Nước Nhật bị rất nhiều thảm họa như động đất, sóng thần, cả boom nguyên tử hạt nhân. Vẫn đứng thứ 1>2 thế giới. Tại sao nước VN mình lại ko, trong khi toàn bộ về điều kiện nước VN mình hơn hẳn Nhật :). Lý do ở đây là gì?

    Có 1 nhà phân tích lịch sử đã nói:
    .
    Câu hỏi CNC đặt ra và tò mò, thắc mắc ở đây là "Tại sao?" cơ :).
    linhgadaduy_isme thích bài này.

Chia sẻ trang này