Cánh cổng trường Đại học là niềm mơ ước của rất nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng không phải ai cũng có thể đạt được ước mơ đó và liệu rằng vào Đại học có phải là con đường duy nhất để có việc làm và khẳng định vị thế xã hội của mình trong tương lai hay không? [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thời gian gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta biết đến bao câu chuyện về những những hành động tiêu cực của các em học sinh khi chịu sức ép quá cao của gia đình trong việc học hành, thi cử. Vấn đề định hướng con đường lập nghiệp cho các bạn trẻ phụ thuộc khá nhiều vào các bậc phụ huynh. Nhưng thực tế cho thấy, có biết bao người đã tạo dựng sự nghiệp mà không có một tấm bằng nào trong tay! Tại sao họ lại có thể làm được như thế? Nhờ họ có một ý chí và lòng kiên trì để tự tìm ra lối đi của riêng mình. Lòng tin vững chắc chính là động lực thúc đẩy họ luôn luôn cầu tiến và học hỏi để vươn tới ước mơ và hoài bão của chính bản thân mình. Các phụ huynh hãy giúp các bạn trẻ tìm một hướng đi đúng với khả năng của họ và mạnh dạn để họ tự phát triển. Học đại học chỉ là một trong vô vàn cơ hội mà cuộc sống đặt ra cho các bạn trẻ mà thôi. [/FONT] =====>Riêng tui mà rớt ĐH thì việc làm đầu tiên của tui sẽ .......và sau đóa tính sau. Cho đời nó lên hương lun.1....2.....3.....zzzzzo!
Tốt nhất là kiếm chỗ nào cao cao...Đi "tè" phát trả thù đời rồi về nhà ôn thi tiếp Mới có U18. Ăn chơi tí!!
Đây là em chỉ định hướng cho cu nào thi ĐH trượt thui nghe.Chứ em thì em đậu ĐH lâu rùi.Ai thích thì cứ học tập.Ai ko thì thui miễn bình luận.......................
chú mày bao nhiu tuổi mà ngồi ngang bàn với anh hả?mà chú mày thi ở Vinh anh mày ở SG mà.Chú em hok phải là đối thủ của anh đâu.Về chịu khó uống nước ngọt đi nghe ku.
chà chà ai bỉu mấy đứa trẻ ranh rẻng chuyện chọc eng chi.ko bàn luận nữa nghe............ko thì có chuyện đó.