Rủ nhau đi ăn bánh tráng nướng ở Đà Nẵng

Thảo luận trong 'Ẩm thực - Khéo tay' bắt đầu bởi Lãng Tử, 13/4/11.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bánh tráng nướng ở Đà Nẵng thì cũng có nhiều nhưng ngon và rẻ thì bạn biết ở đâu không?
    Bên trái nhà sách Fahasa Lê Duẩn có một hẻm nhỏ, ở gần cuối con hẻm là quán bánh tráng nướng khá quen thuộc với teen Đà Nẵng, quán ngự tít trong hẻm nên phải chịu khó “luồn lách” tí. Quán mở từ chiều, khoảng 4h đến 7h.
    Bánh tráng nướng ở đây đậm chất Đà Nẵng mà không nơi nào có vì nó được chế biến rất đặc biệt. Có 3 loại cho bạn chọn: bánh tráng kẹp, bánh tráng ốp-la và bánh tráng rải. Bánh tráng kẹp thì người ta cho hành lá, hành khô, bò khô và trứng cút rồi kẹp bánh lại và nướng. Nướng cho đến khi chín lớp bánh tráng ngoài và lòng đỏ của trứng cũng vừa chín tới là được. Mùi thơm thôi rồi ý.
    [IMG]



    Bánh tráng ốp-la thì đơn giản hơn, người ta đập 2 quả trứng cút lên bánh và cũng rắc hành lá, hành khô và bò khô lên trên. Rồi nướng lớp bánh tráng chín nhưng phải canh vừa đủ độ để trứng còn nguyên lòng đào. Bánh tráng rải thì đơn giản hơn, chỉ cần rải các thứ và nướng như bánh tráng ốp-la nhưng không bỏ trứng cút lên.
    [IMG]

    Vì quán nhỏ nhưng lại khá đông nên trước khi ăn món chính, bạn có thể gọi xoài dầm hay đu đủ trộn cũng là ý hay trong lúc chờ đợi. Xoài dầm và đu đủ ở đây được chế biến tươi và sạch. Xoài tươi cắt ngay tại chỗ nên đảm bảo khoản vệ sinh rồi nhé! Đu đủ được trộn cùng với tép bò khô, sa tế và nước dầm có vị ngọt thanh. Ăn vào giòn rụm thôi rồi!

    [IMG]

    “Chiến” xong 2 món khai vị cũng vừa kịp cho bạn thưởng thức món chính. Bánh vừa nướng xong nên nóng và rất giòn. Trước khi ăn phải cắt bánh thành từng miếng nhỏ vừa miệng rùi chấm với nước chấm. Nước chấm được làm từ nước bò khô, có vị ngọt đặc trưng và rất thơm! Ngoài các món trên thì quán còn bán cả ốc hút nữa! Ốc ở đây cũng khá ngon, nước ngọt và rất thấm.
    [IMG]


    Điểm cộng cho món bánh tráng nướng là rẻ, đi ăn cùng cả hội thì vừa đẹp. Điểm trừ duy nhất là quán nhỏ mà khách rất đông, nên phải chịu khó chờ và “chen lấn” mới có chỗ ngồi. Giá cả rất teen: 5k/ dĩa xoài hoặc đu đủ, 10k/ dĩa ốp-la, 15k/ dĩa kẹp, 10k/ dĩa rải, 10k/ dĩa ốc hút.


    Kenh14
  2. Loppro_106 Quản lý box

    Nhìn mà thèm quá đi =P~
  3. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Không có địa chỉ cụ thể ta, bữa nào tìm tới đã=P~
  4. Sim Thành viên

    1 hẻm nhỏ ở đường Lý Thái Tổ cũng có đó ...ko nhớ số nhưng đi trên về thì chưa đến Big C ...
  5. AHR Thành viên

    Ở SG có ko rứa? chứ ai ra tận DN được mà ăn!
  6. Manucian Thành viên

    Ở kiệt 325 Hùng Vương có quán bánh kẹp to tổ chảng răng không nghe kể đến nhỉ :-? quán nớ cũng ngon mà có mấy em chin dài bán nữa chơ nằm ngay cái chùa nên vừa ăn vừa nghe niệm phật tụng kinh thâth thanh tịnh:)):))
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Coi mấy em chân dài bán mà thanh tịnh cấy chi trời@@
    AHR thích bài này.
  8. AHR Thành viên

    Coi mấy em chân dài mà ngẫm cái sự đời mà, cũng thanh tịnh chán đấy!
  9. hoatulip Thành viên

    Ôi sao dân ta khổ thế, ăn mấy cái đó có đủ dinh dưỡng mà sống không? thật tội nghiệp các em tôi
  10. cocacola Thành viên

    Tội nghiệp thằng này bị thiễu não...
  11. Kỵ món ni phải có chai rượu gạo nuốt mì vô được :))
  12. Chisakura9x Thành viên

    Đà nẵng_Quảng Nam chỗ nào cũng ăn mà nói thật chẳng ngon gì hết :))

Chia sẻ trang này