Chua chát, đắng cay, ghê tởm...đó là cái cảm giác của anh khi bắt gặp em đang tay trong tay với nó. Tim anh như muốn run lên vì căm hận. Em!...em qua lại với nó bao lâu rồi? Em ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Nó vừa già vừa xấu, nó có gì hơn anh? Nó có tốt với em bằng anh không? Hay chỉ vì nó có tiền? Nó cũng là kẻ đã có vợ, vợ nó thì em hiểu rỏ hơn ai hết. Vợ nó coi em như một người em gái, đồi xử với em rất tốt, nâng niu và dìu dắt em từng bước đi trên con đường sự nghiệp của em. Vợ nó cũng đã nghe người ta đồn đại nhiều về mối quan hệ giữa em và nó, nhưng có lẽ vợ nó quá tin tưởng em nên không mảy may nghi ngờ. Vậy mà tại sao em nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm mà người ta đối tốt với em. Em nỡ lòng nào lừa gạt người ta vậy? Lương tâm và đạo đức của em ở đâu? Còn anh nữa, em làm sụp đổ mọi thứ trong anh, cả một tương lai mà anh đã vạch sẵn cho cả hai đứa cùng đi. Anh đã dành cho em tất cả những gì mà anh có: một trái tim chân thành, một tình yêu trong sáng. Anh yêu em thậm chí hơn cả yêu bản thân mình. Anh luôn yêu thương, lo lắng cho em từng chút một. Luôn quan tâm chia sẽ với em những buồn vui hằng ngày. Anh luôn nâng niu tình yêu đó của chúng mình để mong rằng có một ngày không xa nó sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng,...tất cả đã tan nát hết rồi, không còn gì nữa. Giờ đây trong anh chỉ còn là nỗi căm hận và một trái tim rỉ máu. Anh hận em!
CN-20.05.2012 Buồn, trống trãi. Đó là cái cảm giác của tôi lúc bấy giờ. Tôi rất hận em nhưng sao vẫn thấy nhớ......
*3. 09. 2012 Đã 12h khuya rồi sao a vẩn ko ngủ đc. hix. Hôm nay chạy lên tận BT để uống 1 chai sting! Ko phải Sting ở đó ngon hơn ở Q.10. Mà ở đó a được gặp e, a muốn chứng minh cho e thấy lòng chân thành của a. Cả buổi tối e cứ bảo a nói chuyện cho vui...mà e có biết trong lòng a buồn lắm ko? Được nghỉ lễ 3 ngày, bạn bè nhiều đứa rủ a đi chơi chổ này, chổ kia cho vui. Nhưng a từ chối tất cả. A chỉ muốn ở nhà để được đi chơi với e. Hix. Chiều nay a rủ mãi mà e chẳng đi, a đành ôm cái laptop ra quán cafe ngồi coi phim. E hỏi "a đi đâu, đi với ai". a chọc e rằng "a đang đi với gái" . Thế là e giận, giải thích mãi mà e chẳng chịu hiểu. A lên gặp e đi về là trong lòng nặng trỉu, e sao vậy? Sao e không chịu hiểu cho anh? Thực ra anh chẳng có ai cả. A chẳng phải là người lăng nhăng. Có chăng chỉ vì a hay chọc giỡn vậy thôi. E biết mà, những người hay chọc giỡn như vậy thì trong lòng chẳng có gì. Nhưng thôi, anh hiểu rồi. Có lẽ a ko phải là đối tượng của e, a ko hợp với e, a ko xứng với e...e chỉ lấy cớ để từ chối anh đúng không? Ok, cứ cho là vậy đi. - "Hix, ok e. a xin loi da lam phien e, a cam on e vi tat ca" - " Ko co gi nj, hic" Hix, a ghét e! A có cái tật hễ ghét ai là a đem nhưng tin nhắn của người đó ra xóa hết. Hộp thư đến, hộp thư đi, a xóa hết. A xóa từng cái một. Cũng nhiều đấy nhỉ, hơn cả trăm tin nhắn. Ok, xong! bye e nhé!
[MEDIA]* 06/09/2012 Hix, ngày mai đi Côn Đảo. Hy vọng sau chuyến đi này sẽ xả hết được ưu phiền. Quên đi những chuyện buồn để gặt hái những thành công mới trong công việc...[/MEDIA]
À ờ A xóa hết rồi chớ gì thế thì đừng có mà liên lạc gì nữa !! bye e nghe có vẽ hoành tráng ghê á nha !! Ok xong ! bye a