Riêng Một Nỗi Buồn

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by VoDanhKhach, Mar 8, 2007.

  1. VoDanhKhach Guest

    Lúc mà mọi người cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự với bạn gái thì tôi... tôi chỉ có 1 nỗi buồn, 1 nỗi niềm tiếc nuối, buồn cho bản thân, tiếc cho số phận. con gái thời nay là thế chăng?? yêu bằng lí trí chứ không bằng 1 con tim?? chỉ biết đến 2 chữ danh và lợi. giờ đây tôi chỉ biêt "nhốt" con tim mình vào 1 khoảng không băng giá, không yêu, mà chỉ biết buồn, chán. Than ngắn thở dài với những điều không tưởng. Bởi tôi biết dù có là mơ thì tôi cũng chỉ biết giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. giờ đây yêu cũng không dám nói, chỉ biết mơ mộng hão huyền, ngồi cạnh em mà ngõ như là ai xa lạ... xin hãy cho tôi đc gột rửa những nỗi buồn...
  2. Nóng Thành viên

    (*) Chẳng có ai vượt qua được một cách dễ dàng về mối tình đầu,nó như là một nỗi đau đầu đời giúp ta có thêm niềm tin bước tiếp trên con đường tiếp theo.Không có gì là mãi mãi cả,bạn nên cho chính bản thân thêm cơ hội đừng tự dằn vặt mình để rồi cảm thấy mọi thứ dường như quá hờ hững.Làm thế không được gì mà chỉ làm con tim mình càng tổn thương hơn mà thôi.Chúc bạn có thêm nghi lực trong cuộc sống và có một tình yêu đẹp,nguyện cầu ngày mai tương lai sẽ tươi sáng hơn hôm nay.
  3. anh26 Guest

    Có lẽ Vô Danh Khách cùng một nỗi buồn với mình chăng?nhưng đêm qua mới làm công tác tư tưởng xong rồi!(V) tui nghĩ là bạn cũng có thể vượt qua cái mà gọi là nỗi đau mối tình đầu đó!(phải không T?"
  4. Rain Guest

    "Công tác tư tưởng", há há!
    Công tác tư tưởng mà chỉ cần dùng đt, hai cái ly nước và cái quạt là xong, nhỉ T nhỉ? hề hề:)
  5. chan qua Guest

    nè! eng Rain! nín đi nào! thiên hạ họ biết thì "thiên cơ bị tiết lộ" mất mối làm ăn!kaka
  6. híc. bại lộ thân thế ùi. sao ầnh biết T thế nhỉ ^_^.Nhưng nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi, đúng không nào. để giải quyến xong vấn đề này T sẽ không vào lại diễn đàn này nữa dù có chút tiếc nuối, nhưng mọi người đã nghĩ T là kẻ đốn mạt như vậy thì T cũng không xứng đáng đứng trong hàng ngũ QTOl dc nữa rồi. Ôi một thời đã qua như giấc mộng... tạm biệt những người bạn thân quen, những người anh đáng kính, những người chị đáng yêu, tạm biệt những buổi off vui vẻ. xin tam biệt...
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    ôi anh cũng không biết nói với chú thế nào nữa? chú đi hay ở là quyền của chú, dầu sao nó cũng chỉ là cái mạng ảo làm sao thay thế đc tình cảm anh em chứ!
  8. tieutu_it Thành viên

    cái tình anh em là chính ! đúng rồi! mạng thì chỉ là ảo! ngoài đời mới thực! nó chỉ là chiếc cầu nối thêm tình cảm anh em ta thôi mà!vui lên nào!
  9. fanhuynet Thành viên

    Hé hé ! Anh em định goodbye no see QTOL again à ? Có nhậu ko đó cho em ké với ! He he he

Share This Page