Riêng ta....

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi VNZET, 21/8/10.

  1. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Góc riêng của Mr.Tiger vui lòng k comment!!!
    Sài gòn
    2 ngày nữa là 1 tháng, 1 tháng... sao thấy thời gian trôi chậm chạm quá. Tối nay tự dưng lại nhớ, ai bảo nhớ???
    Ôi cái cuộc đời này...!!
    Mà có cần phải lạnh lùng như thế này không? Uk có lẽ là có... Nhưng sao lại chẳng thấy vui, con người giờ chẳng còn cảm giác nào, chẳng thể làm được gì... Hôm nay phải ngưng làm vì không tập trung được :(. Buồn... Chán....
    Mạnh mẽ, phải cố lên... Lúc nào củng thế! Tự dặn lòng nhưng sao không thể????
    Mà thôi kệ... mọi chuyện rồi củng sẽ qua thôi! Thời gian sẽ giúp ta lấy lại thăng bằng...

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZE97||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  2. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Lại một ngày nữa.. trôi qua thật chậm.Hôm nay nghỉ làm, ở nhà vì chả có tâm trí làm việc.
    Ghét thái độ... ghét con người... ghét cách hành xử. Mình đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng sao vẫn không buông tha sau bao nhiêu chuyện đã làm với mình???. Tí nữa chặn tin nhắn thôi. Nản!!!!
    Bình tâm...suy nghĩ.... cố gắng... cố gắng nhưng vẫn là không thể.
    Cả ngày chỉ được lúc 8 với Kẹo là vui vui chút. Thơ thẩn, thẩn thơ, ngu ngơ cả ngày rứa tê.
    Hey zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mai lại đi học rồi. Hết nghỉ hè rồi....
    Cố gắng bình tâm, lấy lai thăng bằng .... ổn định lại cuộc sống thôi.
    Rồi mọi chuyện củng sẽ qua thôi
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B6WFE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  3. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Hôm nay, thực sự cảm nhận được thế nào là đuối sức. 1 Ngày ngủ có 4-5g ...Đuối thật chứ nhưng g thành thói quen rồi =(( :( Hôm nay đi học mà phải về ngay tiết 1. Cảm giác trong người không được khỏe.
    Mấy hôm nay lao vào làm việc g con người đơ đơ rồi. Nhưng như thế củng tốt... sẽ không còn thời gian để suy nghỉ vẫn vơ, cứ như thế này thì củng sẽ nhanh thôi. Ta làm được mà ... Lần này thì chắc chắn phả được :">.
    Quên....đi...:)
    Tối nay ngủ sớm 12g là phải đi ngủ thôi. Cố gắng tập cho nó có giờ giấc :)

Chia sẻ trang này