Robben giúp Bayern tạo lợi thế trước Lyon (Dân trí) - Ribery bị đuổi khỏi sân ngay trong hiệp 1 nhưng “Hùm xám” Bayern Munich vẫn giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Lyon đêm qua nhờ sự tỏa sáng của Robben trong trận đấu mà cả chủ lẫn khách đều chỉ còn 10 người trên sân. Nhìn toàn cuộc, Bayern là đội chơi lấn lướt và sắc sảo hơn hẳn Lyon. Nếu các chân sút đội chủ nhà tận dụng tốt hơn các cơ hội, cách biệt đã không chỉ dừng lại ở 1 bàn. Trong khi “mặt sẹo” Ribery trở thành “tội đồ” với chiếc thẻ đỏ ở phút 37 thì một “R” khác là Arjen Robben lại chơi cực kỳ nổi bật. Với những pha đi bóng lắt léo từ cái chân trái “thần sầu”, ngôi sao người Hà Lan luôn là mối đe dọa đáng ngại nhất với hàng phòng ngự Lyon và chính anh là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu sau cú sút tuyệt đẹp ở phút 70. Robben, người hùng của Bayern Munich đêm qua Trở lại diễn biến chính, chủ nhà Bayern ào lên tấn công gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tình huống hãm thành nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút 13 khi Schweinsteiger băng xuống đón tạt “dọn cỗ” của Robben bên cánh phải. Tuy nhiên, tuyển thủ Đức lại không thể đưa bóng đi vào lưới khi mà thủ môn Lloris đã lao ra khỏi cầu môn. Lượt đi bán kết Champions League1h45, ngày 21/4 Inter Milan 3-1 Barcelona (Sneijder 29, Maicon 48', Milito 61 - Pedro 19') 1h45 ngày 22/4 Bayern Munich1-0 Lyon (Robben 70') Phút 19, Ivica Olic có cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà sau đường chuyền rất thuận lợi của nhưng tiền đạo người Croatia lại vội vàng dứt điểm vọt xà đáng tiếc ở cự ly chỉ khoảng 10m. Trước đó, Ribery cũng khiến khán giả nhà “mừng hụt” khi đi bóng khéo léo ở trung lộ rồi tung cú sút chìm sạt cột dọc khung thành Lyon. Trước sức ép của Bayern, Lyon chủ động chơi với đội hình thấp và tranh chấp quyết liệt để không tạo ra nhiều khoảng trống cho đội chủ nhà khai thác. Sau ít phút đầu lúng túng, đại diện Ligue 1 dần tạo được thế trận phòng ngự khá chủ động và khiến “Hùm xám” gặp không ít khó khăn để tiếp cận khung thành Hugo Lloris. Không chỉ phòng thủ chặt mà Lyon còn chút nữa đã tạo nên bất ngờ khi Ederson tung cú sút chìm rất hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Demichelis đi chệch cầu môn đội chủ nhà trong gang tấc. Ribery đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn sau pha phạm lỗi không đáng có Đang nỗ lực để khai thông bế tắc thì Bayern gặp bất lợi lớn khi Ribery bị truất quyền thi đấu sau một pha tranh bóng có phần ác ý với Lisandro ở phút 37. “Gã mặt sẹo” đạp thẳng vào chân của tiền đạo người Argentina và trọng tài Roberto Rosetti đứng rất gần đó đã không ngần ngại rút thẻ đỏ với ngôi sao của Bayern. Lợi thế hơn người dần giúp Lyon chơi cân bằng và tự tin triển khai các đợt tấn công về phía Bayern. Ngay trước khi kết thúc hiệp 1, thủ môn Hans Jorge Butt đã phải trổ hết tài năng để cứu thua sau pha nã “đại bác” từ ngoài 30m của Kallstrom. Chơi kém người nhưng sau giờ nghỉ, Bayern vẫn chủ động tấn công. Sau pha phá bóng không dứt khoát của cầu thủ Lyon, Pranjic ngay lập tức tung cú volley tuyệt đẹp nhưng Lloris đã chơi xuất sắc cản phá thành công. Ít phút sau, Lahm đi bóng đầy nỗ lực chếch bên cánh phải vượt qua một loạt hậu vệ Lyon nhưng đáng tiếc là pha đưa bóng vào trong của anh đã không được Muller dứt điểm chính xác. Sang hiệp hai, tới lượt Lyon cũng bị mất người khi Toulalan nhận thẻ đỏ rời sân Chưa có bàn thắng nhưng trận đấu vẫn diễn ra đầy kịch tính khi tới lượt Lyon bị mất người sau thẻ đỏ của Toulalan ở phút 54. Tiền vệ đánh chặn này đã phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng có 3 phút và khiến đội nhà mất lợi thế về quân số. Robben vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Bayern với cái chân trái “thần sầu”. Phút 59, cựu tiền vệ Real đi bóng trong vòng cấm Lyong như “chỗ không người” rồi dứt điểm chéo góc nhưng bóng vẫn đi chệch mục tiêu. Không chấp nhận kết quả hòa, HLV Louis Van Gaal tung tiền đạo Mario Gomes vào sân để tăng cường hàng công Bayern. Vừa có mặt trên sân ít phút, chân sút này đã có cơ hội để mở tỷ số cho “Hùm xám” nhưng anh lại đánh đầu quá nhẹ trong tư thế trống trải sau quả tạt không thể chê của Robben. Nhưng CĐV Bayern cũng không phải nuối tiếc lâu bởi phút 70, cuối cùng đội bóng nước Đức cũng cụ thể hóa ưu thế của mình thành bàn thắng và người khai thông bế tắc không ai khác chính là Robben. Có bóng ở trung lộ, ngôi sao xứ sở hoa tulip bất ngờ tung cú sút căng từ gần 30m. Bóng khẽ chạm người Muller và hơi đổi hướng khiến thủ môn Lloris đổ người không kịp. Pha sút xa ghi bàn đẹp mắt của Robben Robben thậm chí đã có thể nhân đôi cách biệt cho Bayern sau một pha đi bóng lắt léo từ cánh phải vào. Tiền vệ người Hà Lan thoải mái vượt qua các hậu vệ Bayern ngay trước vòng cấm rồi dứt điểm nhưng Butt kịp phản xạ cứu thua. Sau tình huống này, Robben được đưa ra nghỉ nhưng anh tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của HLV Van Gaal. Những phút cuối, Bayern chủ động cầm bóng chặt nhằm bảo toàn cách biệt mong manh cho tới hết trận. Chiến thắng này giúp “Hùm xám” có được chút ít lợi thế trước trận lượt về vào tuần tới tại Gerland.
Van Gaal ngợi ca trò, Claude Puel thất vọng (Dân trí) - HLV Louis Van Gaal khen ngợi lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các học trò ở trận bán kết lượt đi Champions League. Trong khi đó, người đồng nhiệm Claude Puel lại tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn của đội khách. >> Robben giúp Bayern tạo lợi thế trước Lyon Dù Franck Ribery sớm bị đuổi khỏi sân, nhưng Bayern vẫn duy trì được sức ép tấn công lên phần sân đội khách. Không lâu sau chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra đối với Jeremy Toulalan, Arjen Robben đã ghi bàn thắng duy nhất, mang về lợi thế không nhỏ cho “Hùm xám” trước chuyến hành quân đến nước Pháp vào giữa tuần tới. Van Gaal đã có được chiến thắng cần thiết trên sân nhà Trong cuộc họp báo, HLV Van Gaal cho biết: “Tôi rất hài lòng. Chúng tôi đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Lúc Ribery nhận thẻ đỏ, tôi không nghĩ Bayern sẽ giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, kẻ cả thời điểm kém đối phương về quân số, chúng tôi vẫn chiếm thế áp đảo. Các cầu thủ của tôi tạo ra được nhiều cơ hội hơn khi đội bóng chỉ còn 10 cầu thủ so với 11 cầu thủ của họ. Khi hai đội đều chỉ còn 10 cầu thủ, tôi tung Mario Gomez vào sân nhằm nhanh chóng tìm kiếm bàn thắng. Chúng tôi tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội để rồi đã có được một bàn thắng cần thiết. Đó là một kết quả tốt so với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà trước Fiorentina và Man United. Chúng tôi luôn biết cách ghi bàn trên sân đối phương. Nếu Bayern có thêm một bàn ở trận lượt về, Lyon sẽ cần ghi tới 3 bàn mới có thể lội ngược dòng”. Bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm Claude Puel khá thất vọng với màn trình diễn của đội khách, nhất là khi họ không thể tận dụng được quãng thời gian chơi hơn người để ghi bàn: “Lyon vừa trải qua một trận đấu hết sức khó khăn. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng đúng là thiếu những cơ hội ghi bàn. Chúng tôi được tổ chức tốt, nhưng lại để mất bóng quá nhiều. Không những thế, đội bóng của tôi đã không gây được sức ép lên phần sân của họ. Claude Puel tin Lyon sẽ lội ngược dòng thành công ở trận lượt về Mọi thứ phần nào được cải thiện sau khi Franck Ribery bị đuổi khỏi sân. Thật tiếc chúng tôi đã không thể tận dụng lợi thế hơn người cũng như không có được sự phục vụ của Bafetimbi Gomis. Tôi biết rằng chỉ cần một sai lầm thì trọng tài sẽ trừng phạt chúng tôi. Đúng như vậy, Jeremy Toulalan đã phải nhận thẻ đỏ. Kể từ lúc này, chúng tôi cố gắng chạy nhiều hơn để giữ nguyên tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, Bayern đã chơi rất hay trong phần còn lại của trận đấu, liên lục tạo ra sức ép và kiểm soát bóng nhiều hơn”. Bị dẫn 0-1 sau trận lượt đi, nhưng vị thuyền trưởng người Pháp vẫn tin tưởng Lyon sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết: “Cách biệt một bàn chưa thể khẳng định đội nào sẽ đi tiếp. Chúng tôi đã thua, nhưng cơ hội vẫn đang mở ra ở phía trước. Trận lượt về sẽ quyết định tất cả và chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với những gì các bạn vừa chứng kiến”.
Sau lúc Ribery bị đuổi khỏi sân, Lyon cũng đã vùng lên, chỉ đáng tiếc là họ không tận dụng được cơ hội, rồi lại bị san bằng tỷ số người. Mình đã hy vọng Lyon có thể tạo nên được bước ngoặt, đáng tiếc... Hùm xám đã chơi một trận hay!
người pháp đua nhau ra sân Bayer "sẽ đè gần bẹp" Inter và lên ngôi C1 năm nay thật hấp dẫn và kịch tính!!!!!!! Y hệt cái năm mà Mourinho đưa Porto đăng quang vậy!
Biết đâu Mourinho lại đưa Inter lên ngôi??? Cái nớ cũng khó nói lắm. Mà trước mắt là coi Barca sẽ làm được chi khi về Nou Camp cái đã
Barca thua 1 phần do thể lực nữa...vì đường hàng không ko thể mở nên phải đi từ tây ban nha sang ý = phương tiện khác ...quãng đường thì dài...hic...