Sáng tác....

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi NTT, 17/5/10.

  1. NTT Thành viên

    Hôm nay lại viết những cảm xúc của mình để chia sẽ với các bạn..................................................cảm xúc thật nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu.tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé, nếu không hay cũng đừng chê nhé..hehe.
    Câu chuyện cũng đơn giản lắm, không dài đâu, vì mình không có khiếu kể chuyện nên các bạn cũng thông cảm nhé...nắm nôi dung câu chuyện là thành công của mình rồi..hihi.Có một anh chàng tên " hời hợt " trên đường đi đến một buổi hẹn với một cô gái tên " nội tậm ", chàng trai " hời hợt " đang suy nghĩ không biết mình sẽ thổ lộ tình cảm của mính với cô gái " nội tâm " như thế nào? mình sẽ nói ra ? hay mua hoa ? hay là viết thư? anh "hời hợt" suy nghĩ, suy nghĩ nhưng không biết mình sẽ thể hiện tình cảm của mình bằng cách nào đây? thế là cũng tới chỗ hẹn, anh ta quyết định mình sẽ nói ra, anh nghĩ với tình yêu " mãnh liệt" của mình thì chắc sẽ làm trái tim cô ấy rung động.hehe.anh "hời hợt " bước vào với tâm trạng lân lân như đang trên " 9 tầng mây", anh ta lấy hết sự can đảm của mình để nói " Anh yêu em ", chưa thấy cô gái " Nội tâm " nói gì thì anh" hời hợt " này đã xổ ra một tràng những lời ngọt ngào, lãng mạng...nhưng cô gái " nội tâm" vẫn không nói gì mà đột ngột , bất thình lình đứng dậy và bước ra về mà không nói một câu.? Khi về nhà thì cô gái " nội tâm " mới nhắn tin cho anh chàng " hời hợt" rằng, em vừa mới thi rớt môn "yêu lại".

    hehehe...mình có thể là nhà văn nghiệp dư được chứ ^_^
  2. vinhtran Thành viên

    Không đâu, phải luyện thêm nhiều nữa^^
    NTT thích bài này.
  3. NTT Thành viên

    Bác này là dân nghiệp dư mà ;))
    Bác ấy nhờ em up lên.
  4. NTT Thành viên

    Up lên cái nữa cho anh em bình luận nè :d
  5. namlun_akita Thành viên

    ô, còn phải cố gắng rất nhiều, bạn sử dụng từ ngữ rất trùng lặp, ngôn từ thì lủng củng...
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    hay
    nhĩ... :d mình cũng ko phải là Amatuer luôn...nỏ dám nhận xét

Chia sẻ trang này