Sĩ tử 'lều chõng' lên đường dự thi !!!

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi comboy0209, 1/7/10.

  1. comboy0209 Thành viên tích cực

    Sĩ tử 'lều chõng' đổ về Hà Nội

    (Zing)- Sáng nay (1/7), các em học sinh lớp 12 đã đổ về Hà Nội để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần để bước vào kỳ thi ĐH diễn ra vào cuối tuần tới.
    Suốt 1 km dọc theo bến xe Mỹ Đình, các em học sinh và người nhà đứng ngổn ngang bên lề đường, trạm chờ xe buýt. Những chiếc xe khách tấp vào rồi lại vội vã đi, xe ôm vây quanh trong khói bụi mịt mù, sĩ tử đứng với dáng vẻ mệt mỏi, dù hôm nay thời tiết chưa quá nắng.
    Trong bến xe, la liệt người đứng ngồi, thậm chí có bạn mệt quá nên lăn ra ngủ. Ngoài việc mang theo sách vở, một ít quần áo, nhiều phụ huynh và học sinh còn xách cả gạo, nếp, trứng để tiết kiệm được chút tiền trong những ngày ở Hà Nội.
    Anh Nguyễn Văn Tuấn, quê ở Phú Thọ, đưa con đi thi vào trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết: "Hai bố con xuống ở nhà trọ của một người cháu họ, từ ăn ở, đi lại đều phải tự túc, mà nhà thì không khá giả gì nên mang theo được cái gì tiết kiệm được đồng nào cũng hay đồng ấy".
    7 ngày ở Hà Nội, anh Tuấn mang theo 5 kg gạo, 20 quả trứng, tính ra chỉ có một bữa ăn ở ngoài, vào ngày thi đầu tiên, nếu chịu khó nấu ăn ở nhà anh sẽ tiết kiệm được tiền ăn, đồng thời cũng yên tâm hơn về vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho con trai đi thi.
    Em Hoàng Mai, sinh viên năm thứ 2, từ Vĩnh Phúc đưa em gái về Hà Nội đi thi cho biết: "Em đã về nghỉ hè nhưng đợt này đi cùng em gái để đưa nó đi thi, đường cũng gần nên hai chị em em chẳng thấy mệt mỏi gì cả".
    Trong khi đó, em Lê Trung Thông, quê ở Ý Yên, Nam Định lại đứng ở cổng chờ người thân đến đón. Sáng nay, từ nhà, Thông và bố đã phải rất vất vả mới bắt được xe khách bởi hôm nay hầu hết sĩ tử đều xuất phát lên Hà Nội, nghỉ ngơi, đi chơi trước khi đến ngày 3/7 thì đến trường xem số báo danh.
    Kỳ tuyển sinh này, Thông được bố đưa đi cùng, cả hai sẽ đến nhà người quen ở nên không có gì phải lo lắng. Thông cho biết em thi vào trường ĐH Giao thông Vận tải, địa điểm thi của em ở phường Láng Hạ. "Lúc này em thấy rất thoải mái, em đã ôn thi khá nhiều và thấy mình khá tự tin khi bước vào kỳ thi này" - Thông cho biết.
    Một số hình ảnh của sĩ tử đổ về Hà Nội:
    [IMG]Tấp nập về thành phố để tham gia kỳ thi ĐH 2010.
    [IMG]Anh xách, em cũng xách, nhưng cười rất rạng rỡ.
    [IMG]Nhẹ nhõm vì được tư vấn và nhận bản đồ Hà Nội.
    [IMG]Sĩ tử ngồi ngổn ngang ở bên ngoài để chờ người thân đến đón.
    [IMG]Mệt mỏi.
    [IMG][IMG]Căng thẳng.
    [IMG][IMG]Bên trong, không còn chỗ ngồi ở ghế đợi.
    [IMG]Ngủ một giấc sau hành trình dài.
    [IMG][IMG][IMG]Cậu bạn này thì đang xem bản đồ để tìm đường về nhà người thân.
    [IMG]Cũng như năm ngoái, mùa tuyển sinh năm nay sĩ tử sẽ được rất nhiều sinh viên tìn nguyện tư vấn nhà trọ, đường đi ngay tại bến xe.
    Thủy Nguyên

Chia sẻ trang này