Sĩ tử 'vượt vũ môn' mùa World Cup

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi comboy0209, 1/7/10.

  1. comboy0209 Thành viên tích cực

    Sĩ tử 'vượt vũ môn' mùa World Cup

    - Cùng mang trong mình tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá là quyết tâm vượt vũ môn hoá rồng, mỗi sĩ tử đã chọn cho mình những cách riêng để vừa hoà được với niềm đam mê nhưng vẫn đảm bảo quá trình ôn tập.
    Khi người người, nhà nhà ăn, ngủ theo trái bóng tròn cũng là lúc những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất.
    Tạm quên tình yêu bóng đá
    Một ngày ôn thi ba ca, lại cộng cả thời gian làm bài tập ở nhà và tự ôn, việc học dường như đã “vắt kiệt sức” các sĩ tử. Bù đầu vào ôn luyện, cộng với những lo lắng vì kỳ thi đang đến gần, nhiều bạn không có thời gian nghỉ nên việc xem bóng đá dường như là không thể.
    Vẫn biết các trận đấu luôn là “lực hấp dẫn” đối với những sĩ tử yêu trái bóng, nhưng quyết tâm “vượt vũ môn” lại là “điểm tựa” trong tương lai. Vì vậy, dù tiếc nuối nhưng các sĩ tử vẫn phải tạm quên tình yêu bóng đá trong cuộc chạy đua nước rút vào trường đại học.
    [IMG]Không được xem World Cup, nhiều sĩ tử tranh thủ giờ giải lao để đọc báo theo dõi kết quả các trận cầu.
    Là một fan hâm mộ cuồng nhiệt trái bóng, những mùa giải trước Nguyễn Quốc Việt (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng hội bạn lang thang khắp các quán tận hưởng không khí trái bóng tròn tràn ngập. Thậm chí, các chủ quán còn nhớ tên, nhớ mặt vì sự hô hào, cổ vũ cũng như bình luận khá sôi nổi của Việt về những pha bóng đẹp mắt. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá nên Việt thường sút cân và bị bố mẹ rầy la kịch liệt.
    Nhưng năm nay, mùa World Cup cũng là thời gian Việt chuẩn bị lều chõng đi thi. Việc dùi mài kinh sử hầu như ngốn hết thời gian nên Việt đành ngậm ngùi tạm thời chia tay với trái bóng. “Mình cũng tiếc lắm chứ, mỗi khi nghe thấy tiếng reo hò bên nhà hàng xóm lòng mình lại chộn rộn. Nhưng World Cup 4 năm lại có một lần, ngoài ra còn có Euro và nhiều giải đấu khác, còn cơ hội thực hiện ước mơ của mình chỉ có một nên dù rất yêu bóng đá mình cũng tạm dừng lại để tập trung vào việc thi cử.”
    Cũng như Việt, những năm trước Thái không bỏ sót một trận bóng nào. Nhưng giờ đây khi với cậu quyết tâm duy nhất là đỗ đại học thì những trận bóng hay đều phải tạm dừng cuộc xem. “Em đi học cả ngày, bài vở rất nhiều, tối lại ngồi vào bàn ôn tập. Vừa mệt, vừa không có thời gian nên em không theo dõi được các trận đấu. Bóng đá để sau khi thi xong em sẽ xem lại”.
    Mặc dù là phái nữ, nhưng Huyền cũng ham mê bóng đá như bất kì “đấng mày râu” nào. Tuy nhiên, khi hỏi đến World Cup Huyền lắc đầu cười: “Tôi thi năm nay là lần thứ hai nên áp lực phải đỗ đại học lại càng cao hơn bao giờ hết. Thời gian không còn nhiều tôi muốn mình tập trung hoàn toàn cho việc học”.
    Vừa học vừa xem… tại sao không?
    Dẫu luôn xác định chuyện học là quan trọng nhất nhưng nhiều sĩ tử vẫn không quay lưng lại với môn thể thao vua. Rất nhiều bạn khi được hỏi đều chia sẻ, bóng đá là niềm đam mê và dù có vất vả mấy cũng cố dành thời gian để thoả mãn niềm ham thích của mình. Đa phần những sĩ tử này là nam, mỗi người có một cách khác nhau để kết hợp vừa học vừa theo dõi được những trận cầu yêu thích.
    “Lên Hà Nội ôn thi được hai tuần, em đang tham gia lớp luyện thi cấp tốc nên rất ít thời gian rỗi. Nhưng mỗi khi có bóng đá em đều cố dành thời gian xem. Uống cốc trà đặc là có thể thức đến sáng, hết bóng đá tranh thủ chợp mắt một chút sáng lại đi học tiếp…”- Trịnh Tiến Huy - một học sinh đến từ Thái Bình bộc bạch.
    [IMG]Nhiều sĩ tử coi bóng đá như thời gian giải trí. Ảnh Đức Hồng.
    Theo dõi hết các trận đấu của World Cup như Huy quả không dễ, nhiều sinh viên khác chỉ chọn những trận bóng có sự tham gia của đội bóng mình yêu thích để cổ vũ “nhưng nhiều lúc bài tập nhiều lại ôn thi vất vả nên có trận xem trận bỏ, trận để sáng xem lại… Cũng tiếc lắm nhưng chẳng biết làm sao…”, Lê Quốc Lợi, Thanh Oai, Hà Tây cho hay.
    Với nhiều bạn tuy việc học là rất quan trọng nhưng xem bóng đá cũng chính là để giải toả stress sau những giờ học căng thẳng và cũng là tạo hứng thú để học bài. Ngô Quang Vinh, Hà Đông, Hà Nội sau khi bình luận rất sôi nổi về một trận cầu đêm hôm trước, chia sẻ: “Em chơi bóng từ nhỏ nên rất mê bóng đá. Nhưng năm nay là một năm quan trọng, nên coi bóng đá như thời gian để giải trí, học nhiều rồi, đôi lúc cũng phải giải lao một chút. Như vậy mới tăng khí thế học bài, lại tiện cả đôi đường”.
    Người người, nhà nhà...cuồng nhiệt cùng World Cup, những sĩ tử cũng có những cách thể hiện tình yêu bóng đá của riêng mình. Biết sắp xếp thời gian học cho phù hợp, coi việc xem bóng đá như quãng thời gian nghỉ ngơi, giải lao, biết đâu bóng đá lại giúp ích cho các sĩ tử trong kì thi quan trọng sắp tới?
    Lê Trang

Chia sẻ trang này