Sưởi ấm bằng than củi, hai bố con chết trong phòng

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi thanhtheqt, 14/1/11.

  1. thanhtheqt Thành viên

    Sưởi ấm bằng than củi, hai bố con chết trong phòng

    [IMG]
    Không chỉ than tổ ong gây chết người mà việc sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín cũng sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa: Nguyên Khoa.

    Dùng than củi để sưởi ấm trong phòng kín, anh Nguyễn Văn Thành (44 tuổi) và con gái út 17 tuổi ở Quảng Trị bị chết ngạt.
    > Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi / Hôn mê vì sưởi bằng than tổ ong


    Sự việc xảy ra sáng 13/1 tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
    Ông Trần Văn Tạo, em họ của anh Thành cho biết, suốt một tuần nay, thời tiết ở địa phương rất lạnh, nhiệt độ luôn từ 11 đến 14 độ, về đêm nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Đêm 12/1, trời quá lạnh, anh Thành và cô con gái đã đốt than củi rồi đóng kín cửa phòng để sưởi ấm. Đến sáng, khi người anh trai đánh thức em gái dậy để đi học thì không được liền mở cửa vào, thấy bố và em đã chết cứng, cơ thể tím tái vì ngạt.
    “Ngôi nhà của anh Thành mới được xây cách đây mấy tháng, anh ấy thiết kế hệ thống cửa chính cửa sổ rất kín để lắp điều hòa. Khi mở cửa ra, chúng tôi thấy căn phòng đặc khói, rất khó thở, phải mở hết cửa chính và cửa sổ trong vòng 5 phút mới có thể vào được bên trong”, ông Trần Văn Tạo cho biết.
    Thôn Thái Lai nằm sát biển nên chịu ảnh hưởng nặng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Hầu hết các gia đình trong thôn đều có thói quen đốt than củi để sưởi ấm nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng chết ngạt trong phòng như vậy.
    Trong tuần qua, rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, người dân tìm mọi cách để sưởi ấm và đã có nhiều tai nạn xảy ra. Tại Hà Tĩnh, khi sưởi ấm bằng bếp than, một cụ già đã bị ngã vào nồi than và bỏng nặng, còn tại Nghệ An, hai cụ già bị hôn mê sâu vì dùng than tổ ong để sưởi.
    Nguyên Khoa
    Lãng Tử thích bài này.
  2. p3_nh4n_ct Thành viên tích cực

    Hehe.Hôm qua ra quán cắt tóc mới nghe mấy bà kể chuyện này. Tội thật
  3. alone Thành viên

    sao bố với con gái lại ngủ chung một phòng nhỉ, mẹ đâu, có ai có suy nghĩ giống tôi không
  4. p3_nh4n_ct Thành viên tích cực

    Theo thông tin vĩa hè thì mẹ đi làm xa. Trời lạnh ngủ chung thì có gì đâu. Bình thường mà
  5. alone Thành viên

    Theo thông tin vĩa hè thì mẹ đi làm xa. Trời lạnh ngủ chung thì có gì đâu. Bình thường mà

    hy vọng là vậy
  6. heorung Thành viên

    toàn suy nghỉ tầm bậy, con nhỏ ngủ với bố củng bình thường mà, chỉ mấy thằng bệnh hoạn mới sợ thôi
  7. dungcot Thành viên

    đính chính lai là không phải sưởi bằng than củi , mà là than tổ ong (của ông anh vợ cho)

Chia sẻ trang này