Mấy bác đẹp ghê ta! cho vào nồi được đấy nhỉ:-" Đời Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió Chốn Phiêu Bồng Ắt Có Lắm Mĩ Nhân
Buồn ọe quá!!! :- Miềng lỡ dại vô đây , coi mà nổi hết cả da gà. Mấy con sâu ni bắt đi nướng chắc thơm lắm, béo rứa mà. Miềng ko sợ sâu mấy, nhưng ghét!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, người đâu mà ác thế ko biết, mấy cái này mà post lên nàm ký rỳ, su sợ sâu nhất trên đời nhìn gớm chít đc ý, híc lỡ..............lỡ có con nào bu lên người thì chắc............chết
Yên tâm đi Su! lỡ có con nào bu lên ng Su thì hoangkimcnthvt sẽ ko nỡ bắt nó ra đâu nhìu khi bắt thêm vài con nữa bỏ lên cho đẹp :p
Wao, đẹp quá chừng, Vậy mà xibo kiêu đừng vô, đep wao. Kiếm thêm vài kon nửa đi, Nhìn càng tơm tởm tí, tởm mà đẹp...^oo^
híc ! chị em mô mà vô đọc cái bài ni của anh chắc hận a suốt tới già luôn em cũng sợ cher con gái k sợ e chết