Anh bjk hok, trong thời gian tuy ngắn, nhưng em đã cố quên anh trong sự đau khổ ,và em tưởng chừng như đã quên được anh,nhưng bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện ,khiến em rất.......cảm giác này em kô nói được và hình như em cũng ko hiểu nữa, anh ơi! anh bjk ko...gặp anh tuy chỉ là gặp trên mạng thôi nhưng em rất vui,nhưng mà em lại ko bik nói gì với anh cả ,thật khó chiụ, và em bik,có lẽ anh ko bik đc em đang nghĩ gì,bởi vì wa cách nói chuyện của anh với em,em có thể bik là anh đã quên em từ rất rất lâu rồi......em đã cố quên anh,và tìm đến với một người khác,nhưng điều đó khiến em thấy khó chịu,nhưng em bik em nên quên anh đi, em chúc anh mãi mãi hạnh phúc với người anh thực sự yêu thương và người đó cũng sẽ iÊu anh thật nhiều anh nhé, dù sao em cũng sẽ mãi yêu anh,yêu anh rất nhiều.................
chài chài..đầy nước mắt ...có thứ tỳnh iu gọi là chia tay .dũng cãm lên bạn ah.chúc bạn sẽ sớm tìm được người iu thương mình thật sự.
Đồng cảm với em...khi anh củng như em...người đến rồi đi,xem anh như 1 thứ đồ chơi,là người thay thế,để che lấp khoảng trống khi xa 1 ai đó,anh củng đã cố quên,nhưng sao khó quá,anh không tin đc là anh đa yêu em nhiều ntn,anh biết nó đã đổi số đt nên anh củng không cố gắng tìm hỏi...cho dù anh rất muốn nghe giộng nói của nó mỗi ngày,anh đã cố nén lòng mình lại để xóa sđt của nó muỗi khi nó liên lạc với anh...anh đau khi làm như thế,đến hôm nay...anh lại nhớ nó...dù nó đã làm những gì xấu xa nhất nhưng anh vẫn không ghét và căm thù nó đc...vì anh đã từng yêu nó...cố gắng quên là điều anh đang làm... @Linheocon: đùng bao giờ đến với người khác để quên 1 người em nhé...vì em đang làm cho thêm 1 người nữa đau đấy,cố gắng đứng dậy và quên hết mọi chuyện buồn nhé...mà nhớ là khi nào quên đc rồi thì PM anh,dạy cho anh cách quên với ...ok em nhé chúc em thành công.
[you] là chuyên gia lừa tình trên mạng, ai có chat với [you] thì xin hảy cẩn thận, không là mang họa...lời cảnh báo!
cái thằng kogame này đùa có chổ nha cưng,ở đây cô bé đang có tâm sự mà,công hoài nói đúng đó"đùng bao giờ đến với người khác để quên 1 người em nhé...vì em đang làm cho thêm 1 người nữa đau khổ"cố lên bé,anh tin em sẽ có đc người yêu em thật lòng...
hì........dù sao thì em cũng xin chân thành cảm ơn những lời tâm sự của tất cả các anh chỵ trong QTN..........nhờ có lời động viên và an ủi của các anh chỵ nên em đã có thêm nghị lực.................đã 2 tháng em ko vào diễn đàn nhưng khj trở lại thì thấy thật vui khi nhận đc lời an ủi của mọi người.............và bây giờ em đã thực xự quên đc người ấy rồi..............em đang cố tìm cho mình 1 cuộc sống mới ko có sự có mặt của ấy............. @CôngHoài...74 : tk anh nhìu ná............^^ @kogame: hjx..........nói mình hơi quá đáng đó.........
Nói chơi rứa thôi chớ em quên thằng nớ đi có anh đây nì, lochi mà không ế mô mà lo,có chi alô 0973 387 303