sao mọi người lại khó đối diện với nhau khi không còn yêu

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi thanhlan, 28/7/06.

  1. thanhlan Guest

    thật sự mà nói í thì khi yêu nhau ,người ta thường coi người yêu của mình là th6n2 tượng
    vì vậy khi không còn yêu nhau nữa .Thì dường như họ sẽ thấy mình bị tổn thương vì sao ư?
    vì người mà bấy lâu nay mình luôn nghĩ đến trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy lại, đã ko còn yêu mình nữa
    Và điêu đo đã làm cho họ trở nên ko còn tụ nhiên như xưa nữa
    va tuy là co nói vói nhau những câu nói như ;ko còn yêu nhưng chúng ta có thể là bạn, nhưng điêu đó thật là khó khăn
    thât sự lúc đó chúng ta nên bớt gặp mặt nhau thì tốt hơn Minh cũng đã từng ở trong tình huống như vậy
    có ai có cách gì hay hơn để đối mặt vó8i người mình đã tù8nh yêu ko?
    nếu có thì góp ý kiên cho mình và những người khác nhé.

    DiendanLeQuyDon.com © 2003-2006
    Tưởng tình yêu đã chết lâu rồi
    Tưởng con tim hóa đá muôn đời,
    Bao năm qua mình em trong căn phòng này lẻ loi.

    Thời yêu ấy là nước mắt từng đêm,
    Giọt lệ rơi có xóa bao hờn ghen
    Ôi chuyện tình nay nghe sao quá xa.

    Mình bên nhau mà ngỡ xa lạ,
    Thời êm ấm giờ đã nhạt nhòa
    Sao anh ko là anh, là của 1 thời em đã yêu.

    Ngày bên anh em như đóa hoa đùa vui,
    Cười trong nắng trong gió nghe tình reo
    Để bây giờ con tim héo khô.

    Ôi chuyện tình anh đã 1 thời cho em hò hẹn
    Nay bên tình em phải lặng nhìn xa xăm hoài niệm,
    Về 1 niềm ngây thơ, 1 vùng trời thương nhớ.
    Anh phải chờ ai anh biết đợi ai.

    Ôi ! Chữ tình anh đã 1 thời xa xưa chờ đợi,
    Nay chữ tình là vết thương đã ngủ say 1 đời
    Đừng tìm lại thương nhớ, để mình lại bỡ ngỡ,
    Hãy để chìm sâu giấc ngủ yên của vết thương nay đã lành
    Thôi đừng tìm nhau...

    * Đừng đánh thức đừng đụng chạm vào vết thương.

    ** Cho kỷ niệm đó đụng vào vết thương,
    Nhưng kỷ niệm cũng chỉ là thoáng qua
    Thì thôi ta quên nó đi.
  2. kehuydiet Guest

    Bởi vì nhìn nhau quá lâu khi yêu nhau nên đến khi chia tay ko muốn nhìn nửa thôi ah !!! Đơn giản vậy thui !!!
  3. xucapochino1 Guest

    vì trước kia yêu thương nhiều rùi nên giờ khô thể yêu hơn được nữa, chưa căm ghét là may rùi


    vì trước kia yêu thương nhiều rùi nên giờ khô thể yêu hơn được nữa, chưa căm ghét là may rùi
  4. kehuydiet Guest

    Thế là xucapochino1 chưa biét rùi ah !! Khi hết yêu nhau rùi họ ghét nhau dứ lắm ah !!! Nhất là con gái !!!!!!
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Vậy cái người ta thường gọi là lòng cao thượng, sự vị tha trong tình yêu, xucapochino & hủy diệt nghĩ răng?
  6. Toi yeu Em Guest

    Tình yêu mà, khó mà lý giải tại sao lắm
    Khi mình yêu tha thiết một con người và đc đáp lại tình yêu đó, rồi sau đó mất đi tình yêu đó, hiễn nhiên sẽ cảm thấy đau đớn
    Khi đau đớn đó đến một mức quá cao, có thể nảy sinh thù hận, căm ghét, và như thế việc gặp nhau, nói chuyện với nhau như ngày xưa là một điều quá khó khăn
    Mình ko thể giúp bạn đối diện với người từng yêu một cách thân thiện, nhưng mình nghĩ bạn sẽ làm đc điều đó
  7. Công nhận khi hết yêu người ta khó đối diện với nhau ... giữa 2 người có 1 khoãng cách ... nhưng nếu vượt qua được khoãng cách đó thì chắc là bạn , bạn thân còn khác của nhau liền ah
  8. kehuydiet Guest

    <div class='quotetop'>(My Dream @ Jul 31 2006, 09:56 AM) [snapback]17142[/snapback]</div>
    Chả biết cái này có không , nhưng khi nào con gái cũng có lời biện minh hết ah !!!!

    <div class='quotetop'>(=*= NGỌC ANH =*= @ Oct 1 2006, 07:56 PM) [snapback]20697[/snapback]</div>
    Khi nào nói cũng dễ hơn làm , tui thấy chưa một ai yêu nhau khi chia tay lại thành bạn thân được hết ah !!!!!
  9. Người tui yêu đầu tiên... tui tõ tình... nhưng mờ người ta ko yêu tui...hichic... nhưng giờ 2 người là bạn thân... như vậy có được tính không
  10. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Cái chủ đề này cũng căng thẳng à nha, nhưng mà nên tìm hiểu cho kỹ rồi yêu cũng chưa muộn chứ nói lời yêu sớm làm gì để rồi không hiểu nhau rồi chia tay, ui ui, đau lòng lắm lắm
  11. SUPER-JUNIOR Guest

    khi hit love ... 2 ngừi phải cảm thía hem coá cái khoái gi` ở nhau nữa nên mới chia tay . chú coàn chia tay lè gi` chớ ... lúc hit oi` . ko coá cảm giác nữa thì dổi diện lèm gi` nữa ... thêm mất time
  12. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(kehuydiet_acac @ Oct 2 2006, 11:20 AM) [snapback]20753[/snapback]</div>
    Nhìn chữ kí cũng một phần thấy quan điểm của hủy diệt rồi.
    mydream đang hỏi về những tình cảm cao quý trong tình yêu xuất phát từ cả hai phía, răng hủy diệt lại cho là biện minh?

    <div class='quotetop'>(kehuydiet_acac @ Oct 2 2006, 11:20 AM) [snapback]20753[/snapback]</div>
    Đó là hủy diệt chưa thấy. mydream đọc được đâu đó một câu: " Thế giới quả là rộng lớn". Không thể vì mình chưa được thấy đã có thể khẳng định là nó không có được.
  13. kehuydiet Guest

    Mydream : Thì huydiet nói đó ah !!! Giờ có nói ra cái gì thì mydream cũng biện minh được hết đó ah !!! Chứ có chịu công nhận đâu ah . Còn tình bạn giữa 2 người khi chia tay thì huydiet nói là chưa thấy . Đó là huydiet chưa thấy , còn mọi người thấy rùi thì thôi ah !!!! vậy được chưa ah ?? chưa được bổ sung tiếp !!
  14. anh26 Guest

    khi không yêu nhau nữa coi là bạn ư?khó nhỉ?nhưng không coi là bạn thì..ích kỷ quá...
    lúc yêu nhau thì gần gủi thân thiết...lúc xa nhau như người dưng nước lã...
    đã bước vào yêu thì phải chấp nhận 50/50. chấm hết
  15. ITCOM Guest

    Lúc chai tay ai cũng bảo...thui coi nhau là bạn cũng được..hoặc là anh sẽ coi em như em gái..Sến bỏ mẹ...
  16. kehuydiet Guest

    Thì cũng như ông lợi nói đó ah !!! Khi chia tay ai chả nói như vậy . Nhưng mà có làm được đâu ah !!! Ra ngoài đường gặp nhau thì như 2 người xa lạ ah !!!!!
  17. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(kehuydiet_acac @ Oct 10 2006, 09:59 AM) [snapback]21583[/snapback]</div>
    Khà khà, đây là diễn đàn thảo luận mà tinhvan tưởng như là diễn đàn nêu lên chân lý vậy huydiet, chán smod quá! :d Nếu muốn người ta tâm phục khẩu phục thì huydiet phải phân tích~>chứng minh ý kiến của mình chứ sao lại áp đặt điều mình muốn như thế được, hehe. Hay là smod nói thì mem phải nghe nhỉ? :39: :68: Khà khà...
    Hih, đầu tiên khi đọc mình cứ tự hỏi, không biết có phải huydiet định hủy diệt sth bằng chính cái chổi "lý sự cùn" và sự "buông xuôi" của mình không nữa, khà khà...
    Khà khà, tui có một số ý rứa thôi, không dám thảo luận vấn đề nêu ra ở topic ni, có gì mong smod thông cảm, lượng thứ mà bỏ qua nếu tui có nhỡ nhời nghe, hehe, thanks...
  18. kehuydiet Guest

    ở đây ko có cái lý smod nói thì mem phải nghe đâu ah !!! Đó là ý kiến của mổi ngừoi thui mà !!! Còn ko đồng ý thì có thể cho ý kiến khác mà !!!!!
  19. SUPER-JUNIOR Guest

    thảo lu7ận cái này làm gì . định lý hiện thực ko giải thích . chấm hết
  20. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(_.:*baby_shock_9x*:._ @ Oct 14 2006, 07:03 PM) [snapback]21988[/snapback]</div>
    Khà khà, định lý hiện thực là cái chi chi rứa bé em? :1_question: Từ ni nghe là lạ, vui tai mà hình như không có nghĩa! :theluoi: Trong toán học, vật lý,...các định lý đều phải chứng minh tuốt, chỉ riêng có một thứ được đặc cách không phải chứng minh mà chỉ công nhận thôi, bé biết là gì không zậy? :)

    @Huydiet: smod bảo là thảo luận, không đồng ý thì có thể nêu ý kiến; thế mà, tui thấy có người vào post ý kiến, hình như chị My Dream thì phải (Hih, không biết có phải là chị hay là anh đây nữa, khà khà...) mà đã bị smod chặn họng roài. Hic, sợ quá...! Copy lại lời của smod đây nè:
    <div class='quotetop'></div>
    Hic, em có nói gì không phải thì mấy anh chị cho ý kiến nghe, hic, được cái tính em nó gàn gàn :39: nên nhiều lúc lắm chuyện. :ham: Thông cảm nhe, khà khà... :cooll:

Chia sẻ trang này