Đáng ra ảnh đẹp phải đợi máy mod box SG Huyenanh, nhưng anh em hối quá nên LT lấy đại mấy cái LT chụp hôm qua up luôn, ảnh chụp rung tay nên mờ quá a e thông cảm. Thay mặt box SG cảm ơn tất cả các thành viên tham gia hôm qua, đặc biết là các gương mặt mới như: Toàn Tiến,nguyentrunghieu,Đạt. Cảnh cáo các thành viên sau: Hoan_boss,nguyentrunghieu,Mr Nguyễn, bichla,H.A.P Lý do: uống dữ quái, gây tốn bia, chịu ko nỗi (riêng bichla còn lén lén giấu riêng 1 chai để tranh thủ uống cho lại bạc, tái phạm sẽ ban nick ). Thành viên tham gia (ai thấy thiếu thì hét lên nghe , LT tới muộn ko nắm sĩ số): huyenhanh,Lãng Tử,yenpro,trinh,saranghaeyo,hoan_boss,Toàn Tiến,ku3m, cu em,nguyentrunghieu,Mr Nguyễn,Funny_love,loppro,Froze heart,chidaica,Tuổi thơ bị đánh cắp,Mắt Bão, H.A.P,bichla,nguyen tien dat và 1 người bạn của H.A.P mà LT k biết tên. Tăng 1: Thịt thỏ Mạnh Quý 194 Hoàng Hoa Thám (~5 két) Tăng 2: Karaoke Bình Giã (~2 két hoặc ít hơn ko nhớ) Tăng 3-5 mời anh em tham gia nói tiếp, LT tối có hẹn nên phải về sớm (ko biết bia hay rượu). KHÔNG BÍT HOÀN_BOSS DIỄN TẢ TÂM TRẠNG GÌ ĐÂY NỮA LOPPRO VÀ KU3M UỐNG KO BIẾT SAY LÀ GÌ, CỨ NHƯ UỐNG NƯỚC (LÁT SAU LOPPRO CÓ NGỦ NHƯNG CHẮC LÀ DO...LẠNH THÔI ) ĐIỆU LAMBADA DO H.A.P, HUYENANH VÀ NGUYENTRUNGHIEU THỰC HIỆN
Cái ảnh trên là do...lỡ tay add nhầm vô trình upload, chưa kịp del thì bà con đã làm um sùm lên rồi @mèo: cái mô tau chụp mới rõ, máy tau hơi khó xài, chống rung kém nên ai quen tay mới chụp rõ đc. @tuổi thơ bị đánh cắp: ai vẹ eng ít bon chen, ngồi chỗ rứa vẹ ko kêu ca , hehehe
Đông vui thiệt Riêng tăng 3 thì về phòng Long nấu mì gói ăn eng BichLa chạy theo sau bị thất lạc @Tuấn : Bạn anh tên Linh em @Box SG : bo xì chị Nghi đi
May miềng ko đi, ăn thịt thỏ. Tội lỗi tội lỗi @H.A.P: chị Nghi với em ở dà tu hết rồi, chị Nghi là dà làm đẹp
Theo lời Phát ngôn riêng của "đại mỡ" Ms Nghi công bố từ ngày 10/10/2010 sẽ chính thức tách Ms Nghi ra khỏi danh sách ăn nhậu, chơi bời vì sắc đẹp, vì tương lai, vì đại sự cho việc lấy chồng. Kính mong mọi người thông cảm! Thân ái!
Lần này off rất vui. Lần sau đi đông hơn thì vui nữa. Quảng Trị mình uống Bia như uống nước Giải Khát, ai mà chịu nỗi trời.
Cười ngất, uống nhiều mà không thấy say.Ui nghỉ lại, thật là dể sợ quá đi.Con gái như ri có mà ế (kaka mà cũng đang ế ) Miềng vất vả nhất, thấy ai cũng đi chân cao, chân thấp.Phút cuối phải lội mưa, vác eng Frozen Heart về, ui chao khổ. Kết quả buổi off=> cảm sốt.