Tèn tèn ten... Kính thưa toàn thể thần dân QTN yêu quý. Sau những giờ vật lộn với "tiệc chào năm mới" (hic) bé Rùa đã nguyên vẹn trở về để làm sứ mệnh cao cả (hehe) là tường thuật Offline "Gặp mặt cuối năm box Sài Gòn" Tình hình là mặc dù mọi thứ đã không được diễn ra đúng theo kế hoạch nhưng với sự ứng biến và giúp đỡ lẫn nhau thì gió cũng đã chịu thua thuyền để thuyền băng băng tiến đến đêm khuya,nơi mà mọi người cùng hướng ánh mắt về cái đồng hồ cực lớn tại công viên Lê Văn Tám, điểm 12h tối ^^ 1. Số lượng: khoảng 70 người 2. Thời gian: từ 21h đến 4h sáng (ngày hôm sau) 3. Địa điểm: CV Lê Văn Tám, quận 1 4. Hoạt động: Người đầu tiên đáp đất CV chẳng ai khác là đồng chí Sonhuu, hihi, đến từ 6h30 tối (ghi nhận tinh thần của đồng chí hem) với một đống đồ lỉnh khỉnh, đến khoảng 8h30 thì mọi người đã tề tựu gần như là đông đủ tại công viên (lần đầu miềng thấy dây cao su bị mất ) Đến 9h mọi người bắt đầu hát hò, chơi trò chơi... (coi ảnh nhé - hihi, vì miềng không được tham gia vụ ni ) Phải nói là rất ấn tượng với những cây guitar tầm cỡ như là bạn Chân (KHTN), vũ điệu vừa đi vừa lắc đàn (vì không biết gãy) của anh chàng Thanhtheqt, và đặc biệt một bạn gái đến từ HV Hàng Không đã chinh phục trái tim của biết bao chàng trai (trong đó có chú miềng, hehe) qua màn solo đệm đàn và hát... Sau màn giới thiệu về QTN và tổng kết hoạt động năm vừa rồi của box Sài Gòn, những ngọn nến mang tên QTN và nến của bánh sinh nhật đã bừng cháy, chào đón QTN sang tuổi thứ 8. Đến 11h, lễ hội "khéo tay, nói hay" được bắt đầu với những màn solo ấn tượng về tên nhóm - 10 nhóm (đặc biệt là nhóm Hoa thúi địt - miềng ấn tượng nhất với cái tên ni ) và sau đó là một màn "giành giật" theo đúng nghĩa đen cả dụng cụ và đồ trang trí, khiếp!!! Tới 11h45p, các đội bắt đầu diễn thuyết về những tác phẩm "kinh dị" của mình. Kết quả là 1 nhóm được bình chọn cho giải thưởng Noel vì thế giới không rác (tác phẩm toàn chứa rác ), nhóm của anh Cương giành giải biện luận hay nhất (đề nghị Bác Cương vô ghi lại lời bình đi ), giải màu mè nhất và giải thiệp nhỏ nhất,... hehe. 10 tấm thiệp với 10 phong cách khác nhau, tấm mô cùng to đùng đùng (không biết có cái nhà mô chứa nổi) và hiện tại nó đang an tọa tại nhà của Phước công tử (kentuno) chờ ngày .... trôi dạt đi mô cũng không biết nữa Đồng hồ điểm 12h tất cả mọi người cùng nhau hát vang bài ca Happy New Year trong ánh nến, pháo bông và cả tiếng bong bóng nổ. Những gương mặt xinh tươi + nham nhở lại hiện về một cách hồn nhiên. Ui! Mình yêu mọi người quá đi mất Và cuối cùng những món quà đã được trao cho các thành viên, khép lại hiệp 1 của Offline QTN SG vào lúc 2h sáng 1/1/2009 Hiệp 2 mọi người kéo nhau đi nhậu cho đến 4h sáng, xong rùi đường ai nấy đi. Rứa là miềng hoàn thành nhiệm vụ tường thuật nhé. Nhân đây xin được gửi lời cám ơn đến BQL CV Lê Văn Tám đã tạo điều kiện cho buổi off được diễn ra suôn sẽ. Xin cám ơn các thành viên có lòng hảo tâm ủng hộ quỹ box QTNSG để chúng ta có nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch của box, đặc biệt là lần off này. Xin cám ơn anh Tài, bạn Chân đã tham gia nhiệt tình với những bài hát, cảm ơn vũ điệu của em Lãng tử. Và cuối cùng xin cám ơn các bạn thành viên đã đến tham gia với chương trình, cám ơn các bạn đã không ngại đường xa (Vũng Tàu, Đồng Nai,...) cho buổi offline được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người và HAPPY NEW YEAR!!!!
xé tem...........hhahahaha cảm ơn sự chiếu cố của BGK (Anh Long"doanlong") sẽ hậu tạ cho bác sau về cái giải hùng biện cho cái tấm thiệp (CHOỌC LÀ TRÚNG) của đội bọn em. Thật là 1 đêm và sáng thật ý nghĩa. Happy new year 2010.....Chúc QTN phát triển bền vững và phủ rộng........toàn quốc ( chỉ tiêu đưa ra là sẽ có khoảng 5 triệu thành viên trong năm 2010 này chứ nhẩy )
Không biết trong BQL Công Viên Lê Văn Tám có ai trên QTN không ta. Nếu không thì chắc là mình in cái bài này, phóng to cái đoạn cảm ơn BQL rồi đem tới đó cho họ đọc mới được. Nói chung là mình tới có mặt, gặp lại được một số người, quay một mớ clip xong rồi phải chạy sô. Tiếc là không biết Lãng Tử làm vũ điệu chi ta??? Khiếp thiệt, mọi người chơi hoành tráng quá. Cái đoạn mọi người kéo nhau đi nhậu thì mình xỉn mấy tiêu rồi nên tới không được. Hôm đó chắc CDCG kiếm được cũng khá nhỉ? [Mình nghĩ là không sai lầm khi thích má mì , nghe má mì giới thiệu mấy em mà mình thì toàn nhìn má mì chứ không nhìn mấy em. ]
Ngày trước 5h30 về đến nhà, ngày tiếp theo 4h30 về đến nhà, ồ dề, vui quá, và cũng ồ dề, mệt quá, he he Thank you, thank you very much!!!
Bạn nữ đánh đàn là sinh viên Đại Học Bách Khoa - khoa cơ khí, ko phải hv Hàng Không. Tối qua 12h khuya đang online thì doanlong gọi, có tiếng \^o^/ với CG 004, nhưng sáng nay phải về Vũng Tàu nên xin kiếu, chứ ko thì cũng 3h-4h sáng mới về rồi.
Do Cty CDCG được nghỉ lễ 3 ngày nên mấy anh chị em cứ vô tư nhảy múa và kiếm ăn thêm để trang trải cho cuộc chơi... Tối nay nghe nói dự định là sẽ làm 1 phát đến tầm 5h sáng do Má Mì Nghi và Ba Mì Long tổ chức tại ngã ba Dũng Sình
Hì, đính chính lại, tớ k phải SV ĐH BK mô bạn ơi, mà là HVHK! Cám ơn những người bạn đồng khói đã mang đến cho tớ một đêm thật trọn vẹn và ý nghĩa! Thân chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc nhé:>!
hehe, hay quá nhỉ??? Được 1 nữ sư phụ xinh xắn dễ thương thế dạy đàn mà cũng đòi miễn học phí. Phải nói là anh xin đóng học phí gấp đôi thì may ra Phải không chị Gim???
hi, ko bạn ui. trình tớ còn non lắm, óanh còn vấp lên vấp xuống mà, có dám dạy ai mô! hehe, ko bít nên xưng hô thế nào nữa, mà đều chộ profile của em thì chắc là nhỏ tuổi hơn chị rùi ^^. Thanks em nhé. Em show off chị ri làm chị "sẹn" quá
The smile on your face Lets me know that you need me There's a truth in your eyes Saying you'll never leave me The touch of your hand Says you'll catch me where ever I fall You say it best When you say nothing at all Bài hát hay, người chơi đàn và hát cũng hay. Thanks bạn đã play.
Có thể nói chất giọng và cách cầm đàn quá điệu nghệ...Bữa nào mở lớp dạy cho a e QTN SG nhé,đảm bảo mấy anh chạy theo học dài dài
Hehe, báo cáo với mọi người Gim daika là gà nhà tớ, mang mã số 0015 . Ai có nhu cầu liên hệ học óanh đàn, hoặc muốn nghe em vừa óanh đàn vừa hát, hoặc muốn trò chuyện đàm đạo cùng em về chuyện đàn ca vui lòng thông qua má mì \^o^/ nhá @ITS: thanks bác đã có lòng quý mến gái già này. Nhưng hôm đó bác lẻn về sớm quá chả thèm báo cáo với ai cả. Chưa bữa nào thấy bác ăn chơi hết mình với box SG @HB: chừng mô thì có quyết định cho tui chuyển công tác về VT đây, để tui còn chủn bị hành trang về hội ngộ với Long đại gia nà Dịp Tết ni miềng như động vật sống về đêm, bựa mô cũng đi đến 4h-5h sáng mới mò về đến nhà, ngày thì ngủ mê mệt. Không biết Tết xong còn sức mà đi làm ko nữa. Nhưng vẫn quyết nêu cao tinh thần "ăn chơi bất diệt" cùng các anh chị em
Hưng Bằng và LT sắp tới có cuộc họp khẩn để xem xét việc điều \^o^/ về Vũng Tàu, nhưng để xem còn nguồn tài trợ nào từ phía đại gia Doanlong ko đã mới tính