trong tui ngộ nghĩnh không,,,bà kon chặt chém vô tư,,,còn nhìu hình lém ,từng đóa ,,,vui là chính mù hehe,,,
Trông anh lúc nào cũng tinh nghịch cả nhỉ? Hihii. Hèn chi con Vân khi mô cũng bảo anh là vui tính nhất. Công nhận mấy cái ảnh bui ghê
sao lúc trước mình đi Suối tiên ko thấy cái cảnh nước phun lên ấy nhỉ, tiếc quá. Mà sao nhìu người học Kinh tế thế nhỉ
heheheh mấy cái ảnh đó tui chụp cho nó chứ ai.đi hum 10/3 năm ngoái đó.thằng này khi nào chả cười thế.Ai chưa đi suối tiên thì đi một lần cho bit cố nhiều trò hay lắm. hic đi mấy ngày lể vừa vui vừa giảm vé cổng đó