Kẻ trộm đến công an chứng minh trong sạch Bị người trong xóm trọ nghi ngờ lấy trộm chiếc máy tính, H. đến cơ quan công an xin chứng minh sự trong sạch... Sáng 16-3, CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo mất trộm tài sản của chị Huỳnh Thị Ngọc Dung (1987, trú Bình Định Bắc, H. Thăng Bình, Quảng Nam) là SV Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, tạm trú tại dãy nhà cho thuê trọ số 19/11-Tôn Đức Thắng. Trong đơn chị Dung viết, tối 15-3, khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ 30, chị bị mất máy vi tính xách tay hiệu HP 6530 trị giá hơn 10 triệu đồng. Liền sau đó, BCH CAP Hòa An phân công thượng úy Trịnh Duy Phòng khẩn trương đến hiện trường xác minh và tổ chức lấy lời khai những người liên quan. Vụ việc đang trong quá trình điều tra thì chiều 16-3, Nguyễn Đức K.H. (1992, quê xã Hải Hòa, H. Hải Lăng, Quảng Trị), là SV trú cùng dãy trọ với chị Dung đến CAP Hòa An xin mấy chú CA chứng minh… mình không phải là kẻ trộm máy vi tính. H. lý luận: “Tối 15-3, em đến chơi nhà bạn ở Q. Liên Chiểu, xem đá bóng xong thì ngủ lại đó luôn. Thế mà mấy anh chị ở dãy trọ cứ nghi ngờ em là thủ phạm, như vậy là mất uy tín và danh dự của em”. H. cung cấp cho CAP Hòa An địa chỉ phòng trọ của bạn đã ngủ qua đêm 15-3 và kể vanh vách diễn biến trận bóng đá có đội Inter Milan thi đấu. Chăm chú nghe lời trình bày từ đầu đến cuối của H., thượng úy Phòng phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ. Vì sao H. lại sốt sắng trong việc chứng minh bản thân không phải là kẻ trộm? Nếu là người ngay thẳng, không việc gì phải có động tác này. Thứ đến, trong khi trình bày vụ việc với cơ quan CA, H. không dám nhìn thẳng vào người đối diện và sắc mặt có nhiều biểu hiện không bình thường. Phải chăng H. có tật giật mình? Đúng như phán đoán, xác minh toàn bộ lời khai của H., CAP Hòa An phát hiện, tối 15-3, H. rời phòng trọ lúc 20 giờ và đêm đó không về. Tuy nhiên, có nhân chứng thấy H. đi xe máy về dãy trọ tầm 20 giờ 30. Vậy tại sao thông tin này H. không báo với CA? Tập trung xoáy vào bất minh thời gian, đến trưa 19-3, H. cúi đầu thừa nhận bản thân chính là thủ phạm trộm cắp. H. khai, 19 giờ ngày 15-3 cùng ăn cơm tối với một số SV dãy trọ. Tầm 20 giờ, tất cả mọi người cùng đi chơi, riêng H. đến phòng trọ Nguyễn Đức Huyên gần Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, H. đi xe máy về chỗ trọ, phát hiện phòng chị Dung có máy vi tính xách tay hiệu HP 6530 để trên bàn. Ngó trước ngó sau không thấy ai, nổi lòng tham, H. lấy cắp, mang ra sau phòng trọ giấu dưới đống rác rồi lên lại chỗ Huyên ngủ qua đêm để tạo chứng cứ ngoại phạm. Sáng bảnh mất 16-3, H. mới lò dò về chỗ trọ và tỏ ra sốt sắng trong việc truy tìm thủ phạm trộm cắp máy vi tính cho chị Dung. Thấy mọi người có ý nghi ngờ mình, H. nhanh chóng mang máy vi tính lên địa bàn Q. Liên Chiểu cầm 400.000 đồng và đến CAP Hòa An nhờ mấy chú CA xác nhận mình vô tội. Tuy nhiên, mọi tính toán của H. đều không thể qua mặt được sự tinh tường của CBCS CAP Hòa An. Thượng úy Trịnh Duy Phòng cho biết, trong nhiều năm làm công tác điều tra, đây là lần đầu tiên anh gặp kẻ trộm đến CA xin xác nhận mình không phải là kẻ trộm. Chính điều bất thường này đã giúp CAP Hòa An khám phá nhanh vụ trộm, sớm hoàn trả tài sản cho người bị hại. Theo 24h.com
Đem ACE QTN bớp cho tỉnh. Con người miền cát trắng đã từng khoai sắn, sáng nắng chiều mưa, nhưng không làm gì mất uy tín, rứa mà chỉ vì tiền đó. Buồn.
Đã ăn trộm rồi thôi dấu luôn đi, bày đặt lên Công An trình báo bắt chứng nhận mình vô tội nữa chứ. Có lớn mà không có khôn đây mà, mất mặt nhĩ.
Khi đi học mẹ dặn lo mà học hành tử tế đừng ham chơi con nhé. Vậy mà như vậy đó,người con của miền cát trắng nửa chứ.
Thằng này ở sau lưng nhà cá sấu. Chuyên ăn cắp vặt, gà vịt, tiền ở quê do ham mê cờ bạn và gameonline, nhà mình cũng bị mất vài thứ, bị bắt mấy lần nhưng nể tình hàng xóm tha cho, bây giờ chắc ko thoát đc.
Nhà thằng này nghe nói thỉnh thoảng mất mèo thì hỏi ai CaSau? HÌnh như ai ở khúc đó ko có tật này cũng có tật khác. Khẹc khẹc khẹc.
Thằng cu này ko cải tạo được đâu,nó còn ăn cắp cây ảnh đắt tiền như Mai,Mưng,Sanh...Nói chung cái gì bán đc là nó vơ hết.Mẹ là giáo viên,con trai 1.Nuông chiều quá,ba mẹ nó biết nhưng nuông chìu con nên ko có biện pháp gì lại còn bênh vực.
ĐH KT gần chổ tui hic rứa thì ra đường dân QT mình bọn chổ khác hắn coi ra cứt chi nữa đây 1 con sâu làm rầu nồi canh đây (mất Mặt) nghèo cho thật rách cho thơm . nhục chưa
Tình hình thấy bác casau vào lên án bạn hơi dữ nha,có khi nào chung xóm lây bệnh " ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm" không nhỉ hehe