Nếu mà có hơi dài thì anh em gắng đọc nhé, quyền lợi của chúng ta đó . >>>>>>Bản tuyên ngôn của con trai<<< Kính thưa toàn thể anh em mang dòng máu XY - không kể cụ già, cháu bé. Toàn thể anh em ta khi mới sinh ra ( dù sinh từ mẹ ta , bà già ta , u ta , bầm ta , ...... hay vợ của bố chúng ta ) chúng ta đều có những quyền tự do và bình đẳng như : tự do ngắm gái, tự do coi phim mà mình thích, tán gái, đc quyền 2 tuần tắm một lần, quyền đc mặc quần đùi ra đường ........ Anh em chúng ta ko phải chịu áp bức bởi bất kì một thế lực nào cả và ai cũng biết chúng ta thích làm những điều như thế. Vậy mà hàng trăm năm qua, đàn bà đã cướp đi cái quyền đó của chúng ta. Họ ngang nhiên áp bức bóc lột của chúng ta từ 500 đến 1000 đồng để ăn quà vặt, lập ấp chiến lược ở khắp các quán nét, sử dụng các chính sách manh động tự do cào cấu, bấu véo đối với đàng ông. Họ tự cho mình cái quyền giật vở của thằng khác để lấy giấy kiểm tra 15p. Đã bao anh em chúng ta đã phải chịu cảnh đói rét ( vì ko có 1000 ăn sáng ). Bao anh em phải chịu cảnh vở mất, hộp bút tan. Bản thân tui trước cảnh đau xót đó mà ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa , đêm ko dám ăn , ngày ko dám ngủ. Chỉ dám sáng trưa chiều 3 bữa cầm hơi, tối ngủ 8h nghĩ kế...! Tuy thế chúng ta vẫn nhẫn nhục mà cho qua chỉ vì chúng ta có thứ suy nghĩ u mê là bởi vì họ xinh, mình nhiều tiền cho 1 ít cũng chẳng sao, hay cho họ ăn mập cho họ ế chồng .......v..v.. Không chúng ta càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Đã đến lúc anh em chúng ta cho cả thế giới này biết về những người đàn ông chân chính MADE IN Mẹ chúng ta. Nay tui thay mặt toàn thể anh em đứng lên kêu gọi mọi người hãy chiến đấu. Ông cha ta đã có câu " Đàn Bà Đến Nhà Ở Chuồng Cũng Đánh ". Ai có siêu nhẹ thì dùng siêu nhẹ, ai ko có siêu nhẹ thì dùng tông Lào , ai ko có tông Lào thì đứng sau rào hỗ trợ.....! Đừng nghe những lời đường mật vòi vĩnh phỉnh nịnh của XX, tại sao vì cớ nào chúng lại có thể làm như vậy đối với chúng ta? Chính vì thế toàn thể anh em chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để chiến đấu. Hãy kết hợp toàn sức mạnh của toàn thể anh em chúng ta để cùng nhau chiến đấu! Chiến đấu để con trai lên ngôi dành lại thể độc tôn mà hằng trăm năm nay chúng ta bị mất. Hãy chiến đấu vì tương lai con em chúng ta! Hỡi toàn thể anh em !!!! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được ngắm, được chiêm ngưỡng. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1 nghìn mấy trăm hồi đó của ai đó không nhớ nữa. Lời bất hủ ấy có nghĩa là: tất cả các nam nhi, nữ nhi trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền, Dân quyền năm 1 nghìn mấy trăm hồi đó của ai đó cũng nói: Con gái, con trai sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi trong việc đó. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, Con gái lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, tuyên bố con trai đáng sợ hơn con gái, áp bức nam nhi chúng ta. Hành động của họ trái hẳn với Quy luật tất yếu của Sinh học nhân lọai. Về chính trị, họ tuyệt đối không cho nam nhi ta một chút tự do dân chủ nào. Họ thi hành những luật pháp gò ép chúng ta. Họ vừa ăn mặc hở hang vừa cấm chúng ta nhìn ngó (mặc dù thi thoảng cho ta ngắm hehehe) Họ làm nam nhi chúng ta tai nạn nhiều hơn nữ nhi. Họ thẳng tay đàn áp những người đi đầu một cách thẳng thắn. Họ dìm, tắm chúng ta trong những nụ cười mê hồn và ánh mặt da diệt Họ ràng buộc dư luận, thi hành chính sách mị dân. Họ dùng guốc, compa, kẹp tóc để làm cho chúng ta suy nhược. Về kinh tế, họ bóc lột nam nhi ta đến xương tủy, khiến cho chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn, túi ta xơ xác, tiêu điều. Họ cướp không tiền bạc, quỹ đen, và cả "nguyên vật liệu" nữa. Họ đặt ra hàng trăm thứ luật lệ vô lý, làm cho nam nhi ta, nhất là sinh viên và học sinh trở nên bần cùng. Họ không cho các nhà Dại gái học chúng ta ngóc đầu lên được. Họ đem những cái xưa cũ rích như con trai phê phán con gái mất zin, con trai ít tắm ở dơ mà cứ vơ đũa cả nắm. Để rồi lấy cái uy ấy đàn đúm nói xấu anh em ta, trong khi chỉ số ít trong chúng ta làm căng cái chuyện trinh trắng, còn lại đều yêu bằng con tim chân thành! Hơn nữa, anh em ta đa số đều biết giữ cho người yêu thì chỉ có con gái dại mới trao hết cho ta, thế mà cứ đổ thừa chúng ta! Còn tắm rửa thì đâu phải ai cũng dơ? Như tui đây, 1 ngày tắm 3 lần, 1 lần 20' thì làm sao dơ được Mùa thu năm nào đó, “Nguồn vui sướng tột cùng” của con gái đến xâm lăng Đông Dương để bắt anh em chúng ta đi đưa đi ăn ốc, chúng ta phải quỳ gối đưa tiền, chở họ đi ăn thoải mái.Từ đó nam nhi ta chịu hai tầng xiềng xích: tiền và sức. Và cũng từ đó nam nhi ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Nam chí Bắc hơn hai triệu nam nhi chúng ta bị “vòng hôn nhân xiềng xích” Ngày 8 tháng 3 năm ấy, họ đòi đi ăn kem. “Nguồn vui sướng tột cùng” của con gái hoặc là 5 cốc, hoặc là 10 cốc. Thế là chẳng những họ đã không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong hơn 5 năm, họ đã bắt ta lao lưng làm việc để tích lũy cho những lần về sau. Tuy vậy, đối với người con gái, nam nhi ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 8 tháng 3, nam nhi đã giúp cho nhiều con gái chạy đi tập luyện, lại cứu cho nhiều phụ nữ ra khỏi kiếp béo phì và bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho họ.<<< Kính thưa toàn thể anh em mang dòng máu XY - không kể cụ già, cháu bé. Toàn thể anh em ta khi mới sinh ra ( dù sinh từ mẹ ta , bà già ta , u ta , bầm ta , ...... hay vợ của bố chúng ta ) chúng ta đều có những quyền tự do và bình đẳng như : tự do ngắm gái, tự do coi phim mà mình thích, tán gái, đc quyền 2 tuần tắm một lần, quyền đc mặc quần đùi ra đường ........ Anh em chúng ta ko phải chịu áp bức bởi bất kì một thế lực nào cả và ai cũng biết chúng ta thích làm những điều như thế. Vậy mà hàng trăm năm qua, đàn bà đã cướp đi cái quyền đó của chúng ta. Họ ngang nhiên áp bức bóc lột của chúng ta từ 500 đến 1000 đồng để ăn quà vặt, lập ấp chiến lược ở khắp các quán nét, sử dụng các chính sách manh động tự do cào cấu, bấu véo đối với đàng ông. Họ tự cho mình cái quyền giật vở của thằng khác để lấy giấy kiểm tra 15p. Đã bao anh em chúng ta đã phải chịu cảnh đói rét ( vì ko có 1000 ăn sáng ). Bao anh em phải chịu cảnh vở mất, hộp bút tan. Bản thân tui trước cảnh đau xót đó mà ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa , đêm ko dám ăn , ngày ko dám ngủ. Chỉ dám sáng trưa chiều 3 bữa cầm hơi, tối ngủ 8h nghĩ kế...! Tuy thế chúng ta vẫn nhẫn nhục mà cho qua chỉ vì chúng ta có thứ suy nghĩ u mê là bởi vì họ xinh, mình nhiều tiền cho 1 ít cũng chẳng sao, hay cho họ ăn mập cho họ ế chồng .......v..v.. Không chúng ta càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Đã đến lúc anh em chúng ta cho cả thế giới này biết về những người đàn ông chân chính MADE IN Mẹ chúng ta. Nay tui thay mặt toàn thể anh em đứng lên kêu gọi mọi người hãy chiến đấu. Ông cha ta đã có câu " Đàn Bà Đến Nhà Ở Chuồng Cũng Đánh ". Ai có siêu nhẹ thì dùng siêu nhẹ, ai ko có siêu nhẹ thì dùng tông Lào , ai ko có tông Lào thì đứng sau rào hỗ trợ.....! Đừng nghe những lời đường mật vòi vĩnh phỉnh nịnh của XX, tại sao vì cớ nào chúng lại có thể làm như vậy đối với chúng ta? Chính vì thế toàn thể anh em chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để chiến đấu. Hãy kết hợp toàn sức mạnh của toàn thể anh em chúng ta để cùng nhau chiến đấu! Chiến đấu để con trai lên ngôi dành lại thể độc tôn mà hằng trăm năm nay chúng ta bị mất. Hãy chiến đấu vì tương lai con em chúng ta! Hỡi toàn thể anh em !!!! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được ngắm, được chiêm ngưỡng. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1 nghìn mấy trăm hồi đó của ai đó không nhớ nữa. Lời bất hủ ấy có nghĩa là: tất cả các nam nhi, nữ nhi trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền, Dân quyền năm 1 nghìn mấy trăm hồi đó của ai đó cũng nói: Con gái, con trai sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi trong việc đó. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, Con gái lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, tuyên bố con trai đáng sợ hơn con gái, áp bức nam nhi chúng ta. Hành động của họ trái hẳn với Quy luật tất yếu của Sinh học nhân lọai. Về chính trị, họ tuyệt đối không cho nam nhi ta một chút tự do dân chủ nào. Họ thi hành những luật pháp gò ép chúng ta. Họ vừa ăn mặc hở hang vừa cấm chúng ta nhìn ngó (mặc dù thi thoảng cho ta ngắm hehehe) Họ làm nam nhi chúng ta tai nạn nhiều hơn nữ nhi. Họ thẳng tay đàn áp những người đi đầu một cách thẳng thắn. Họ dìm, tắm chúng ta trong những nụ cười mê hồn và ánh mặt da diệt Họ ràng buộc dư luận, thi hành chính sách mị dân. Họ dùng guốc, compa, kẹp tóc để làm cho chúng ta suy nhược. Về kinh tế, họ bóc lột nam nhi ta đến xương tủy, khiến cho chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn, túi ta xơ xác, tiêu điều. Họ cướp không tiền bạc, quỹ đen, và cả "nguyên vật liệu" nữa. Họ đặt ra hàng trăm thứ luật lệ vô lý, làm cho nam nhi ta, nhất là sinh viên và học sinh trở nên bần cùng. Họ không cho các nhà Dại gái học chúng ta ngóc đầu lên được. Họ đem những cái xưa cũ rích như con trai phê phán con gái mất zin, con trai ít tắm ở dơ mà cứ vơ đũa cả nắm. Để rồi lấy cái uy ấy đàn đúm nói xấu anh em ta, trong khi chỉ số ít trong chúng ta làm căng cái chuyện trinh trắng, còn lại đều yêu bằng con tim chân thành! Hơn nữa, anh em ta đa số đều biết giữ cho người yêu thì chỉ có con gái dại mới trao hết cho ta, thế mà cứ đổ thừa chúng ta! Còn tắm rửa thì đâu phải ai cũng dơ? Như tui đây, 1 ngày tắm 3 lần, 1 lần 20' thì làm sao dơ được Mùa thu năm nào đó, “Nguồn vui sướng tột cùng” của con gái đến xâm lăng Đông Dương để bắt anh em chúng ta đi đưa đi ăn ốc, chúng ta phải quỳ gối đưa tiền, chở họ đi ăn thoải mái.Từ đó nam nhi ta chịu hai tầng xiềng xích: tiền và sức. Và cũng từ đó nam nhi ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Nam chí Bắc hơn hai triệu nam nhi chúng ta bị “vòng hôn nhân xiềng xích” Ngày 8 tháng 3 năm ấy, họ đòi đi ăn kem. “Nguồn vui sướng tột cùng” của con gái hoặc là 5 cốc, hoặc là 10 cốc. Thế là chẳng những họ đã không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong hơn 5 năm, họ đã bắt ta lao lưng làm việc để tích lũy cho những lần về sau. Tuy vậy, đối với người con gái, nam nhi ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 8 tháng 3, nam nhi đã giúp cho nhiều con gái chạy đi tập luyện, lại cứu cho nhiều phụ nữ ra khỏi kiếp béo phì và bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho họ.Nguồn: http/truongton.net/forum/showthread.php?t=1045818.