sonhuu1210 và 1 ngày ở Đà Nẵng ^ ^

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Candy, 12/1/10.

  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sáng nay, 12/01, chuyến bay đáp sân bay ĐN lúc 8h30’ đưa 1 vong vị của SG đến với thành phố ĐN. Chào đón bằng 1 cơn mưa bất chợt ( hic, vong nặng quá, mấy ngày đang nắng đẹp :| giờ vừa mưa lại vừa lạnh X( ). Điện thoại reo, màn hình hiện lên “ QTN. Xaneo”:
    “- Xuống chưa mi?!
    -[FONT=&quot] [/FONT]Rồi, tau vừa xuống.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Uh, đứng yên đó, giữ nguyên hiện trường tau lên” :))
    Nhân vật đc Candy đón lần này là Bami ^ ^, một tay CG chuyên nghiệp của Cty CDCG đang “phất lên như diều gặp lốc xoáy” ;)). Vừa đến ngay Trụ sở bộ ngoại giao của Box – ĐN, ngay lập tức rút đt, báo về 1 cố vấn của Cty tại SG, và đây là chân dung xơ xác, sau 1 giờ lơ lững trên không trung :))!
    [IMG]

    Và tất nhiên, Bami đc chào đón bởi 1 ĐẠI GIA của box ĐN , anh Tàu Ngỏm
    [IMG]

    Phải kể đến sự cố gắng của miềng :d, khi vượt trời mưa gió bão bùng đón Bami từ sân bay:
    [IMG]

    Vừa hạ mông chưa kịp nóng, Bami Sơn đã la oai oái “Đi máy bay khổ dữ, rớt hết cơm gạo từ tối qua” =)).
    Bữa sáng – Bún chả cá ĐN, ăn tại 109 Nguyễn Chí Thanh ;))
    [IMG]
    Vẻ mặt đầy hớn hở :d
    [IMG]

    Sau khi đẩy 1 bụng căng, năng lượng nạp đủ. Candy làm hướng viên tham quan ĐN. Do điều kiện thời tiết “ quá đẹp” bao nhiêu plan cũng mang tính chất “ quá đẹp” đỗ vỡ ;)) thay thế bằng plan “ hơi hơi đẹp” :d. Ngắm đường, ngắm nhà, ngắm người =)). Điểm dừng chân, sau 1 hồi chạy long nhong là “ “Bảo tàng Chăm”, ;)) ngắm người thực việc thực rồi chừ qua ngắm tượng :))
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]

    Bắt chước tài ko Candy :d
    [IMG]

    Sơn ơi! Candy tìm mãi ko ra nơi?! Chỗ mô hè ?! =))
    [IMG]

    Có khỉ lạc về phố :))
    [IMG]


    Bệnh nghề nghiệp lại phát : “Để tui coi, có em nào ngoài kia đc đc, tuyển vô làm CG :d
    [IMG]

    Sau một lúc sững sờ, thẩn thờ bên cửa sổ, Bami muốn gây nhau với Candy. Nào ngờ bất cao thủ ;)) “ Chừ chú mi ưng chi?!”
    [IMG]

    Bỏ qua sự giận dữ, sợ hãi xen lẫn lo âu, Bami đành hối lộ Candy 1 món quà nho nhỏ :d
    [IMG]


    Và lại tình thương mến thương vì sau này có thể trở thành “đồng nghiệp mừ” ;))
    [IMG]

    Và tất nhiên về ĐN, phải ăn đặc sản ĐN :)), bữa trưa của cả 3 anh em bắt đầu lúc 13h cùng ngày:
    Bánh ướt cuốn thịt heo:d
    [IMG]

    [IMG]
    [IMG]

    Sau một lần đc Candy chỉ dẫn cách cuốn :d thành phẩm là như thế này :d
    [IMG]

    [IMG]
    [IMG]

    Tất yếu hậu quả là thế này :d
    [IMG]

    2 anh em treng thủ mần phát :d
    [IMG]

    Ăn no, 3 anh em kéo nhau đi hát ;)) thấy buồn, anh Tàu bảo Candy , call thêm chị Nấm ko cao, và mấy phút sau xuất hiện cũng 1 cô bạn gái :d. Phát hiện ra 1 cặp song ca “điểm 10” ;;) ( 1 đứa ú, 1 đứa gầy):
    [IMG]

    Anh Tàu và chị Thương ( bạn chị Nấm)
    [IMG]
    [IMG]

    Và bữa tối của Bami là :
    [IMG]
    [IMG]

    Làm việc hết công suất :d
    [IMG]


    Hậu quả, con cá còn thế này :
    [IMG]
    Phải nói rằng để XỬ đc con cá này, và 1 nồi chíp chíp hấp :)) Bami may xém xíu nữa bị gió biển thổi bay mất. May nhờ Candy, túm lại :))! Tình hình hiện tại, theo như đc biết thì Bami đang “overnight” với ĐẠI GIA Tàu Gãy, tại biệt thự riêng của Đại gia này :|!
    CôngHoài...74, [P]iK[a], Mas7 others thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Bánh ướt cuốn thịt heo - 1 món nữa vào danh sách những thứ sẽ ăn khi miềng ghé Đà Nẵng :d (chưa biết khi nào).
    hehehe
  3. bikute Thành viên

    miễn bình lụn .....bami đến đâu sóng gió , bão tố đến đó.
  4. ca_map_yeu_duoi Thành viên

    Candy nhớ đón típ tui như thế nhá
  5. ITS Thành viên

    Nói chung ăn uống ở ĐN rất chi là ngon. Mình cũng về ĐN hoài mà có mấy khi được tiếp đón đâu. ;))
  6. Candy Quản lý Diễn đàn

    B-) có người đi đi về về ầm ầm cơ mà bận bịu, và âm thầm thế cơ mà! :>
    @ em Bi: hic! mấy ngày đang nắng, sáng ra mưa gió, lạnh chi mà lạnh /:), em chưa thấy cảnh lão Sơn đi đường biển mô =)) chị toàn lo hắn "cuốn theo chiều gió" thôi:d
  7. sonhuu1012 Thành viên

    @ bé Bi: hihi! thì lâu lâu mới có cơ hội ghé Đà Nẵng nên phải du hí 1 chuyến cho thoải mái chứ!
    @ ku Tuấn: đi với bé Đen mà hắn nhắc mãi : " vài bữa ku Tuấn ra....phải đón tiếp thế này...thế kia". Sướng hi! cố lên, ra DN đi, ngoài ni đồ ăn nhiều mà ngon lắm!
    @ bé Đen: khi tối đuối quá nên chả làm ăn được gì,hihi!
    @==>> tình hình là có rất nhiều hình nữa, nhưng mà do điều kiện chưa cho phép nên chưa up lên được! hihi!

    ==>> Chân thành gởi lời cám ơn đến anh em box DN nhé, đặc biệt cám ơn Bé Đen với anh Hồng, Chị Nấm ko cao và bạn của chị Nấm đã đón típ hết sức nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng của sonhuu1012.
    Candy thích bài này.
  8. heongo Thành viên

    ;))...chắc chộ ăn uốg rứa..kà kà chờ khj mô rỗg túi thì vô đn lần đã >:)>:)>:)
  9. alias001 Thành viên

    @ chị đen: đêm qa vào đến đn 5h .. ngồi ở quán 9đích đg` Hàm Nghi .. ăn nhậu xong ra thẳng sân bay lun .. đc 2 tiếng mà call chị thì sợ chị chạy lên chạy về tội chị .. trời lạnh nữa ..

    @ chị Sơn : ra đó mặt mày hớn hở ghê nhỉ ;)) .. chúc chị sơn có chuyến đi vui vẻ nha .. bánh cuốn thịt heo chấm mắm ăn ở 300 dg` Hải Phòg mới ngon :)
  10. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    =)) nhìn mặt ku Sơn là biết sướng lắm rồi,có bác tàu đó hèn chi,cứ xà nẹo xà nẹo k ah;)):))...
    [IMG]
    Ăn món này có được Candy làm cho k:))...A được làm cho ăn đến chết ngất lun đó;))...Ku Sơn ăn dữ bây,cái này ăn xong vất cho con dog ăn nó chửi toe tua nè:))...
    @Muội iu: càng ngày càng xinh và càng big;)):))...Tết ni ra chia cho đc ít để đc to lên tý nào:d
  11. namlun_akita Thành viên

    Candy@:Bé ơi chị hok có cấy mô hết nờ, cảm ơn vì cái ảnh anh Hồng với chị Thương ha, hehe, đẹp đôi dễ sợ ^^
    sơn@: Nì ba mì về đến quê nhà chưa rứa? Nhớ cái vụ hợp tác cùng có lợi đó nha, ít bữa namlun@ vô trong nớ hành nghề hehe
  12. ITS Thành viên

    @Candy: Iu mà dấu ^^

    Hị , ngồi cái quán mà ngày xưa anh thường xuyên ngồi. :))
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @pidoll: đúng là dân chơi, nhậu nhẹt dữ hi, quán mô cũng biết, rành dữ. Kinh thật.
    @ở đây miềng biết mỗi 212 Bắc Hải thôi (ko biết có nhớ đúng số ko nữa), QTN gục ở đây ko ít :))
  14. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Ku Sơn tê, răng mi cứ học theo mấy eng mà về ĐN rứa, định khi mô mới chịu về QT diện kiến chị mi đây hử :)) (dọa tí cho oai rứa)
    Miềng vô ĐN có được đón tiếp như ri ko hè. (bòn tiền vô trung nớ chuyền nì)
  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    Tình hình là sáng ni :| ĐẠI GIA Tàu ngỏm và Sơn Bamì cuời rất chi là ;;) " bí hiểm". Không biết đêm qua có xảy ra sự vụ gì ko :-"
    @ Đc : ;)) thui, muội ko cho mô :)) tưởng mừ dễ phấn đấu như rứa ah :))...Niềm "mơ ước" của ko ít người :-"
    @ Ni: :) Trần đó em 300- Hải Phòng, bảo vô điện mà rứa hì?!
    @ Mụ Nấm ko cao : ;)) ko biết đườg mừ mần "bà mối đi nữa ah ?! :)) =)) nhớ lại túi qua, màn đuổi theo 1 con xe 74 mừ buồn cười quá chị ơi! :))...! Mừ bác Tàu đòi tung clip lên QTN đó :| chị coi năn nỉ, ỉ ôi, hù doạ đi! :(( ko có là chị em miềng, và thằng Sơn đi lun đó :|
    @ Chị Còi : ;)) em nói rồi, vô đi, chị Mas là bạn thân cực thân của Cái Bang mừ :))!
  16. Mas Thành Viên Danh Dự

    Sáng ở cty chộ cí topic ni rồi mà mạng củ chuối ko coi được.
    Hum qua, buzi nên ko bon chen xà beng theo chơi được, tiếc.
    Nghe Đen bánh ú nói, ku Sơn nhí nhảnh tội :)), hi, miềng rất thích những người nhí nhảnh.
    Ku Sơn đua theo cho bằng lão Hưng ah? Chộ cũng đòi ăn cí con dài dài nớ tê :))
    Có khen Đen rùi nhở, dệ thương ơi là dệ thương
  17. Dungsmile Thành viên

    chị candy cười có cái má đồng tiền nhìn có duyên nhỉ!!!!:)
  18. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    rứa mà ko ới đi tiếng bần dữ
  19. alias001 Thành viên

    @ chị đen : sr chị .. e tưởg chị đón chị Sơn về thẳg Hòa Khánh ngắm biển ăn cá đuối nướng rồi .. em sợ chị chạy lên chạy về trời lạnh tội chị mà .. hjz .. thui thì 1 thág nữa ra lại gọi liền :-p

    @ L4 : ầu .. hôm qua ngồi 1 tiếng đã mới thấy cái tên quán là 9 đích :)) ..
  20. 43R3-1927 Thành viên tích cực

Chia sẻ trang này