: :lol: chơi trò hỏi đáp nhanh 1 tẹo nhẩy , tham gia quảng trị net bữa giờ bạn thấy : 1) box nào là nơi bạn thường trú mỗi lần online vào diễn đàn 2) Topic nào theo bạn là ... nóng hổi hấp dẫn nhất 3) Nick nào trong diễn đàn làm bạn ưa ... đạp cho 1 phát nhứt 4) Và tất nhiên roài nick nào là 1 phần khiến bạn " iu quý " qtnet 5) Bạn thấy diễn đàn này thế nào nhỉ ? liệu ta có nên cho nó vào " dĩ vãng " ko? hay là nên cho nó vài cái ý kiến đễ ban quản trị sữa đỗi thêm ( sorry mí sếp trước ) ... tuyệt đối ko được khen ngợi nó nhé , ko tui cho mấy chưỡng mà die luôn đó
<_< Lúc nãy đọc " go home " của bà tóc thề năm xưa, giờ chui vào đây ... thật nhớ lại 1 thời tham gia qtol, nhớ qtol năm xưa ghê, nhớ những bài viết ,những box ( choài chú ý hết all các box thoai thì cũng chít ), những người bạn trong dd. Bữa gặp bexiu( thư kí box qbin`nh) nó thấy mình vào qtnet kêu : tau thấy chán nên ko tham gia, tiếc qtol xưa ghê ... mấy nhỏ bạn trước thấy mình ăn rùi toàn chui vô qtol cũng máu me chạy vô ( cả chục nick mà cứ như chỉ 1 nick vậy , nói chuyện giống nhau quá mà... hix cùng 1 hệ ) lặn 1 thời gian giờ đứa nào cũng ở phương trời đứa nấy , girl_timchong ( thành viên ) 1 lần online nói : ê sao ko vô được qtol vây, bữa ni xa quê nên nhớ quá, vô quậy lại nick củ ko biết đã bị del chưa, hồi quậy sướng lắm , nghe mình bảo qtol del roài giờ có qtnet đó ... hắn kêu ca 1 hồi roài bảo : có mấy nhân củ vô quậy thoai chứ giờ ko còn họ chơi chán òm ... ặc.Qtol rộng lớn năm xưa giờ đã lùi vào dĩ vãng . Nhớ quá box nỗi niềm tâm sự do cô bé HỒNG HẠNH ( chảnh lắm nghe) với topic " nhật kí công cộng " rất hoành tráng, đúng là 1 nơi mà bà con nhà ta làm chỗ trú chân của những muộn phiền ( là chủ yếu) , box : từ ánh mắt đến trái tim cùng với 1 sơ ri box quân sư tình yêu( cái box mình đề nghị lập ra nhưng 1 thời gian sau ko có mình quậy nó cũng die luôn ) ,... chi chi nữa mà mình quên mất tiêu roài ... đúng là đại gia đình toàn những trái tim rướm máu ( ặc ặc) . Riêng chỗ đễ chứa từng tuổi teen cũng đã nặng kí roài ( box 1986 -87 -88 -89 ... có 90 ko đó nhỉ ...nhìu quá ko nhớ nỗi luôn) thế nhưng cũng hoành tráng lắm. mí box tuổi 88 trỡ xuống có cô bé nào ấy nhỉ ( HOA gì gì ko nhớ nữa ) cùng mí cậu như : thắng, langtutrunghoa, haytinanh... quậy tanh bành , vào là hoa cả mắt nhưng mà đọc kỉ những bài viết tưởng spam đó lại thấy buồn cười ... đậm chất baby. Cái box 1987 nhà mình mà lúc mô bác CNC vô cũng bảo:lứa tuổi toàn nhân mạnh của qtol sao mà ì èo ri hè ... nhưng từ ngày có 1 đội ngũ mod mạnh nó lên như diều gặp gió vậy đó ( linhtinhqt, bé mai mà hình như đâu tiên mình cũng có trong cái danh sách này, sau ni bị gạt ra bỡi : tham nhiều box quá) , Nói đến box lứa tuổi mà ko nói đến những box hội đồng hương thì quả là thiếu sót . Hì nỗi trội nhất là box huế do cái ông anh lắm phu nhân GADAUBAC của miềng làm chủ xị roài còn thư kí là bà chị NGHI roài admin BS , SMART, cố vấn MARS , mà ko hỉu box ni có mật ko mà chít nhìu người lắm mí bác admin dd cứ chết đi sống lại hoài : CNC, HIEUNT ( thứ hỏi coi ?) . Box hà nội thì mỡ ra cái là : nhậu, cả mấy topic đễ tường thuật lại mí sự kiện đó luôn mà , Box sài gòn thì khỏi nói luôn, cải nhau hoài mà ko lúc nào thắng nỗi anh Sơn cả ( thất bại nặng nề) , Hix box Đông hà chủ nhà phải đến thời của HAYTINANH1LAn cùng với mí thư kí là mình và mai mới lên nỗi nhưng nó cũng ra đi lúc sếp của nó die hehe. Chà còn muốn tăng máu thơ văn và biết thêm về lịch sử , sự kiện nỗi bật phải ghé mí box do MARS chủ xị , cô này siêng mấy chuyện này lắm , mà công nhận mấy box khó câu khách như : thơ, truyện , lịch sữ nhân văn mà cô ta làm thế nào , khách đông lắm cứ bài viết tăng lên đều đều. Hà thời gian đầu mình vô dd ko biết ma xui kiểu chi lại chui vô box : ẩm thực với sức khỏe , thời trang làm mod toàn mấy box khó xơi may mà có bé Vic quậy ko chết roài ( rước cái khổ cho anh HIEUnt với chị TOCTHE đây mà ) Hì nhắc đến VIC(MARK) thì phải kêu cái phần âm nhạc của dd đúng là đa dạng và phong phú ... VIC nè , Xmen , với cái nick gì nữa nhẩy ( mà sau ni vẫn bị phàn nàn là làm sếp mà ít thấy tăm hơi ) nhưng phải công nhận là mấy cô cậu này làm việc chuyên nghiệp và tích cực lắm, 1 guống máy thật sự luôn ... mình cứ bị choáng hoài. Hix còn mí cái box " thư giản, xóm nhà lá" riêng mí vụ scangdan của mí admin thoài cũng đủ rầm rộ, có luôn cả 1 tập đoàn " săn tin " luôn mà ... khiếp. BOX nhiều thế nên topic cứ gọi là vô vàn kể , hix riêng chuyện ghé thăm, hết thôi cũng ko nỗi nữa là , vậy nên thỉnh thoảng admin và sm cứ phải làm cuộc " cách mạng xanh, lau sạch bụi ở qtol "( nghĩa là del bài spam, treo nick spam và del nick ảo) ... trời phải nói là ban điều hành box đến mệt với cái vụ này, nhiều bài quá mà, nhiều vụ " chiến tranh lạnh " cũng do nó mà nên cả , thành viên thì nhắn tin với admin với sp là mod quan liêu , còn mod thì vừa phải xin lỗi vùa phải sữa lỗi vùa thanh minh( đúng là làm dâu trăm họ ... quá khổ nhưng mà vui vì ...có quyền sinh quyền sát ). Hì còn nhiều nhiều nữa mà mình ko sao kể hết, nhớ hết nỗi chỉ biết rằng : Thời gian tham gia qtol có lẽ là lúc mình thực sự thấy cuộc online có ý nghĩa và có hồn , đây đúng là ngôi nhà net thực sự , những thành viên luôn bên cạnh và giành cho nhau những tình cảm vô tư và chân thành ( thật khó tao ra 1 ngôi nhà lớn như thế ở ngoài đời), giờ nhắc lại mình vẫn thấy tiếc , thỉnh thoàng vô qtnet đễ có cảm giác như về lại qtol , ko biết bây giờ còn ai là những thành viên năm xưa biết đến qtnet nhưng dù họ giờ ở đâu và làm gì đi chăng nữa tôi vẫn muồn gữi đến tất cả các bạn lời chúc " sức khỏe và luôn là những con người thành công trong tình yêu và cuộc sống ". Cảm ơn các bạn đã tạo ra qtol , cùng nhau xây dựng nó và đễ nó trở thành 1 ngôi nhà chứa đựng tình yêu thương thực sự
1_t8m và t8m của tui hehe 2_t8m và t8m nữa hehe 3_kehuydiet_aacc ... khó ưa hok chịu nổi...chưa thấy ai nhận vơ giỏi như dzậy 4_lạ thay lại là kehuydiet_aacc ... từ khi cóa ông ý tui khoái vào qtnet hơn để mà...cãi nhau... 5_hô...em chỉ đề nghị các bác admin nhiệt tình với QTN hơn nữa chứ chúng em thấy bơ vơ wá đi ... spam 1 mình hok à...
1: t8m 2:lại t8m 3: Asary Kami người này nhiều khi muốn đá cho một phát nhưng nghỉ lại thấy tội ah !!!! heeee 4: lại là Asary Kami , 8 với bé út 8 cả ngày ah !!! nhưng sao bửa nay ít thấy 8 vậy không biết ah ???? 5: QTOL dạo này sao thấy thiếu vắng nhân tài vậy ah ????? không có 8 hết ah !!!! nhanh chân vào 8 đi ah !!!!!!
1: t8m 2:lại t8m 3: thiên sứ đây chi mỗi tội hok thích 8 so lo vì so lo thua mi ac ac 4: bé út dạo ni bận hẹn hò rồi hok 8 được nữa 5: sis ViNa lên xe hoa hix hết 8 nỗi 6: còn mỗi sis mydream hok biết chạy đi mô rồi nên mới để huydiet lộng hành
Thiên sứ hok đọc kĩ hướng dẫn đỏ chói ở trên hay reng mà làm thứ tự lộn tung lên hết vậy? mydream trả lời mấy câu hỏi của EVA nì: 1. Box thơ văn. 2. Top " Gửi mod, admin..." của thành viên cũ. Tuy số bài trả lời không nhiều như một số top khác nhưng mỗi bài đáp lại thành viên cũ thể hiện sự quan tâm rất lớn đến dd. 3. Hok có nick mô hết. Tất cả đều chung một nhà. Người một nhà thì cảm giác ghét dành cho nhau là hok đáng. 4. Có nhìu nick quá, một cái thì hok kể được. 5. Đã vô đây rùi thì nói thẳng nói thật chứ còn cái khen ngợi lấy lòng thì mydream hok quen. Thời gian mydream tham gia dd ko phải là nhiều( chưa được 3 tháng) nhưng cũng đã có khá nhiều kỉ niệm. Quen với mọi người trong dd cũng hok nhiều, số người mydream đã gặp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đợt off tết, mydream đã định bỏ dd, cũng chỉ vì thất vọng là chính, dường như mọi người tách biệt net và cuộc sống quá nhiều, có một khoảng cách nào đó không nói ra nhưng vẫn cứ thấy nó hiện hữu ở đó. Lí do thực sự để mydream quay trở lại là vì mydream. Nghe hơi vô lí nhưng lại là thật. mydream hok muốn để giấc mơ của mình " chết" mà hok vì điều gì cả, cái chết lãng xẹt... Thời gian sau tết,có thêm nhiều thành viên mới: Thiên sứ, Asary, Dzungscor, kehuydiet, fanhuynet....; ai cũng tích cực vì sự phát triển của dd. Đọc "Gửi mod, admin...", thấy mọi người đều dành tâm huyết cho dd, chẳng lẽ EVA muốn nó vào "dĩ vãng"?
1: nơi mà Thiên thường hay trú nhất là nhạc việt. nó mang lại cho Thiên sự thanh thản và bình yên sau khi hoàn tất công việc hoặc gặp phải những chuện khó giải quyết. 2: nóng hổi hấp dẫn nhất ư khó lém. t8m là nơi mọi người có thể spam thoải mái mà ko chịu sự trói buộc của admin. nhật kí công cộng nơi mọi người ghi lại "dấu ấn" của những phút giây vui buồn hờn, giận.... tâm sự cũng hay đó chứ mọi người có thể giải bày những điều khó giải quyết.... 3:nick ưa đạp cho 1 phát à. chắc là kẻ hủy diêt nick nghe dễ ghét kinh khủng 4: Thiên yêu quí QTNET bởi không khí gia đình ở đây. mọi người quan tâm đến nhau nè, chia sẻ những lối sống tốt đẹp cùng nhau nè... vì qtnet là Đại Gia Đình mà 5: về diễn đàn hã nếu cho nó vào dĩ vãng thì hẵn mí sếp đã cho vào rồi, theo thiên thấy cía gì cũng có một thời cả hẳn EVA là một mem cũ nhưng bây giờ thấy diễn đàn chán phải không ? vậy cho thiên hỏi điều này nhen. EVA thấy chán ở chổ nào? vì sao lại chán ? trước khi thốt nên điều này lẽ ra EVA nên xét lại mình đã từng sống trong không khí của diễn đàn mới chưa. tuy diễn đàn mới hok được thành công như diễn đàn cũ nhưng đó không hẳn là lỗi của BQT mà tùy thuộc vào thành viên. thành viên có tích cực thì diễn đàn mới có thể đi đến vinh quang. cho thiên hỏi nhen. EVA nghĩ sao nếu BQT rất rât tâm huyết khi phát triển diễn đàn mà ko có lấy một thành viên nhiệt tình, tâm huyết với diễn đàn ? lúc đó diễn đàn sẽ đi về đâu ??? các mem cũ tất nhiên có ý kiến riêng của mình, luôn mong mỏi diễn đàn sẽ phát triển như buổi đầu nhưng hiện tại các bạn đã làm được gì cho diễn đàn chưa hay chỉ có những lời góp ý rồi "ra đi ko trở lại " nếu như vậy thì những đóng góp của các bạn cũng như công dã tràng mà thôi. nếu các mem cũ muốn diễn đàn ngày càng phát triển thì các bạn phải làm 1 điều gì đó thật thực tế cho diễn đàn chứ đừng có trách cứ gì BQT cả. và thiên cũng tin chắc rằng những lời khuyên của các bạn là có cơ sở. nhưng điều cốt yếu là các bạn phải làm cái gì đó để những lời khuyên của các bạn thành sự thật chứ ko phải ý kiến rồi thôi ( Thiên chẳng có ý trách ai cả mà thiên chỉ muốn mượn cơ hội này bày tỏ nỗi niềm tâm sự của thiên đối với những mem củ thôi xin đừng hiểu lầm ) @mydream sory đúng là hok đọc kĩ
Định chỉ vô topic của con bạn đọc bài của hắn đễ hiểu thêm nhũng điều cần hiểu, nhưng mà vô tình chui vô cái topic mà tôi viết khá lâu , tưởng đã bị lãng quên ai dè 1 bài trả lời khiến nó sống lại , thật đúng từng làm sm của dd có khác, khả năng câu khách tuyệt đỉnh ( thoai nói nhìu nó chém mình chết) . Thật không ngờ phải đăng nhập đễ " thanh minh " ...hiiiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> Amen, bài viết của tôi nói lên điều đó sao ? <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> HIX hiểu nhầm nghiêm trọng , tôi đâu có nói 1 từ " diễn đàn chán " trong bài đâu ? <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> Lại hiểu nhầm , tôi đâu có ý định phê phán cái không khí trong dd, mà tôi cũng có phát biểu gì đâu mà bảo là phài " xét lại mình " nghiêm trọng quá vậy <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> Hiểu nhầm quá lớn, bài viết chỉ là 1 số câu bình chọn mang tính chất vui vẻ là chính cho những thành viên gần nhau hơn , thêm hiển nhau hơn, cái này ờ mọi dd cũng hay làm lắm mà. TRên bài viết hình như cũng ko hề có ý này <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> Má ơi, tôi đâu dám " múa rùi qua mắt thợ " đi nhận xét, góp ý khi mà dd này mình chỉ mới tòng teng bước vào. Phải nói đúng tôi cũng từng tham gia qtol xưa nhưng cũng với vai trò thành viên, vô đó mà léng phéng là bị lock nick liền , đáng sợ lắm , <div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ Mar 12 2006, 07:01 PM) [snapback]7478[/snapback]</div> HIX từ trên xuống dưới, tôi đọc đi đọc lại hoài mà có thấy 1 câu nào mang tính chất " khuyên " đâu, đừng trùm mũ cho tôi Còn ở phần " tuyệt đối không được khen ngợi nó " , nếu quả thực thien su hiểu đúng thì đó là 1 câu tủ mà tất cả những bìa viết có nội dung " tham khảo ý kiến thành viên " cho dd lớn mạnh đều sẽ dùng bỡi vì sao ư ? hi`hi` thử hỏi admin coi