Suy ngẫm...

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi HưngBằng, 20/3/09.

  1. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    [IMG]


    Kiểm tra trạng thái của bạn....Thông qua 5 trạng thái....
    1/ Ước mơ?
    2/ Kỹ năng?
    3/ Động viên khuyến khích?
    4/ Tài chính?(Tiền)
    5/ Dám làm (Hành động)
    Câu hỏi:
    1/ Bạn đang suy nghĩ đến 5 trạng thái của bạn liệu bạn đã có đủ chưa?
    2/ Nếu thiếu 1 trong 5 trạng thái trên thì thực trạng xảy ra có đúng với bạn ko?
    Bạn đang ở trạng thái nào???? Bạn có cần phải thay đổi ko???

  2. hoanganhdha Thành viên

    Bây giờ thì thực sự thiếu $, có những cái bỏ công tìm hiểu nghiên kíu kỹ, dám thử đương đầu, nhưng mà ko có xiền để mần thôi bó tay, đưa ý tưởng cho người khác hy vọng họ làm mình góp :|. Việt Nam ko có khoản kêu gọi đầu tư từ dự án khả thi nên ko có $ thì ngồi ngáp ruồi, google nhờ kiểu kêu gọi đầu tư này mà ra đời đc.
    Nhưng kết quả Thất vọng thì ko, cái gì cũng phải từ từ, từ ước mơ và kỹ năng có thể từ từ kiếm tiền, có tiền rồi lại quay lại phục vụ ước mơ. Chúa ơi, bao giờ con giàu [-o<
    HưngBằng thích bài này.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Chuyện $ luôn là vấn đề nan giải,hình như nó quyết định đến khá nhiều cuộc sống của mọi người,vui buồn ê có lẽ quy về cái đó cũng nhiều...
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Kiểu làm thời nào cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn.
    Có thể xây dựng, tích lũy $ từ từ. Như thế ban đầu có 4 cái: ước mơ, kĩ năng, khuyến khích dám làm thì có thể bắt đầu được. Nghĩ thử một project nho nhỏ xem, đi từ 2 bàn tay trắng, tích lũy được $ cũng nho nhỏ; lấy $ đó đầu tư và tiếp tục project với quy mô lớn hơn chút.
    Căn bản là biết kiếm project có tiền (ít cũng đc) để làm cái lớn hơn. Có một câu: "Không dám bước qua cầu vì sợ cầu sập sẽ gãy chân. Vì thế nên ko bước thì khác nào chân đã gãy"!
    Mình là người luôn thận trọng, nhiều khi cũng đúng với khác nào chân đã gãy. Nhưng có nhiều cái dũng cảm chứ không phải liều.
    HưngBằng thích bài này.
  5. hoanganhdha Thành viên

    Cũng đã từng nghĩ, đã từng thử, lần quần đủ chuyện, cái gì ko làm chứ đụng vào phát sinh liên tục các vấn đề nhức đầu, cũng đã có lúc 2 bàn tay trắng làm nên một đống nợ, hên là hoàn lại tay trắng :))
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thiếu một trong các thứ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa :d
    Không phải cu Sún cái ngày bước vào ĐN để kiếm việc chỉ còn 15k trong túi đó sao, 15k = 1 dĩa cơm = tay trắng :)

Chia sẻ trang này