Cũng để ý chị lâu rồi vì chị có dáng người rất bốc lửa và khuôn mặt rất thiên thần. Mình vào ĐH đã được 3 năm thế mà chưa tán được em nào. Có khi nào vì cái vẻ lạnh lùng hay vì mình đã chán yêu từ cái lần bị người ta đá đít. Đau đớn suốt 2 năm rồi biết tin người ta lấy chồng (mình là người cướp đi sự trong trắng của người ta thế mà còn bị đá, con gái bây giờ đúng lá bro mà) Quay trở lại hiện tại, mình có thói quen hay váo thăm bà chị đồng hương trong nhá sách. Bà này đẹp thì không đẹp nhưng cũng chả xấu, được cái tốt tính hay tâm sự với mình vớ lại mình cũng mê cái vòng 1 với vòng 3 của bả. Hix! Nhìn mà muốn đóng phim nhưng nhìn thấy cái mặt bả với cách vả cư xử với mình như 1 đứa em là mình nản rồi. Đành xem là bà chị tốt bụng thôi. Ai ngớ được 3 tháng thì bả nghị việc, từ đó mình cũng ít ghé nhà sách. Đến hôm đang đi về kí túc xá thì thấy 1 tờ quảng cáo to đùng nằm trước cửa nhà sách. " NHẬN PHOTO COPY..." mình cũng tò mò nên thò cái đầu vào xem thử có gì mới. Ai ngờ bắt gặp một cặp mông căng tròn đập váo mắt mình, cứ tưởng là bà chị ngày xưa đang lúi húi làm gì ai ngờ là 1 chị mới. Thấy có người vào chị đứng thẳng người dậy rồi hỏi "bạn mua gì" mình đang suy nghĩ xem nên nói gì thì lại nhìn thấy hai cái đằu ti nhọn hoắt sau cái áo thun chị ta đang mặc. Hic nhìn mà thằng nhỏ tê liệt căng cứng cả quần. Thế là mình cũng giả vờ mua cái gì đó, nhìn trong cái tủ lạnh thấy có món kem chuối thế là mua 1 cây. Ai ngờ chị ta bảo: "mua tặng chị một cây đi em". Mình cũng đùa lại:"chị thích ăn thì em mua". Thế là quất thêm 1 cây nữa rồi về phòng. Vài ngày sau mình cũng hay ghé chỗ chị làm để tìm hiểu tình hình hôn sự. Ai ngờ chị đã có chồng. Từ hôm ấy là mình buồn không muốn ghé vào nhà sách nữa. Hai ba tuần sau mình bắt đầu vào kì thi, định đi photo ít tài liệu về ôn bài nhưng sợ vào nhà sách chị lại hỏi mình đi đâu mà dạo này ít ghé. Thế là nhờ thằng ku em học năm nhất đi photo dùm. Một lúc sau thấy nó về cầm theo tập tài liệu, miệng thì cười toe toét. Mình hỏi sao cười thì nó bảo:"lúc nãy em vào photo thấy bà làm trong nhà sách đang xem phim ***, bả thấy em vô bả gập cái màn hình laptop xuống" Vừa nghe xong câu này tự nhiên mình thấy vui. Phải chăng mình đã tìm được 1 chị gái có sinh lí mạnh như mình. Thế là mình quyết tâm hôm sau lên tiếp cận với chị tiếp! Hôm sau mình lấy cớ lên mượn mạng để down phim vì trong phòng photo có mạng dây của tập đoàn VNPT đầu tư nên mạng nhanh kinh khủng. Mình down 4,7MB/s là thấy phê rồi, Định down vài bộ phim tâm lí HD về xem nhưng ngại vì bà chị đang đứng photo tài liệu để ngày mai bán. Thế là mình tập trung vào down mấy thể loại hành động. Đang down thì bà chị kéo ghế ngồi xem mình down, lại còn bảo: "máy Hoàng nhiều phim *** nhỉ". Mà thật ra máy mình cũng có nhưng làm sao chị thấy được mà nói thế. Mình chỉ cười rồi nói:"chị đang trêu em đấy à". Đang định hỏi chị có thích xem phim tâm lí không thì có hai con nhỏ vào photo. Thế là đành ngồi tự kỉ với cái laptop luôn. Đây là nhưng dòng suy nghĩ của mình vào ngày hôm qua. Mình là mem mới mong được làm quen và giúp đỡ từ anh chị nhé! Đêm nay mình sẽ suy nghĩ kế hoạch để ngày mai tiếp cận gần hơn với bà chị mới được. HEHE!