Suy nghĩ về ba mẹ mình...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi NTT, 25/4/10.

  1. NTT Thành viên

    Ai cũng có bố mẹ cả. Có bao giờ mấy bạn thử ngồi lại để suy nghĩ lại bố mẹ mình ko?
    Một ngày ở TP mấy bạn cafe, nhậu nhẹt nhưng thử nghĩ ở nhà bố mẹ mình đang làm gì để kiếm ra đồng tiền cho tụi mình. Nhà bạn nào khá thì mình ko nói gì, nhưng như mình bố mẹ mình làm hoa màu thì thử hỏi 1 ngày bố mẹ mình bán đc bao nhiêu bó rau, cải để cho mình đc như thế.... :(
  2. doanlong Thành viên

    Mình nhớ hồi xưa thầy mình nói rằng: " nếu các cậu quy số tiền mà các cậu ăn nhậu ra thóc, ra khoai, ra sắn thì từng đó có thể nuôi được GĐ các cậu cả năm chứ ko ít đâu "
    NTT thích bài này.
  3. namlun_akita Thành viên

    Ba N nói:"Cứ lo học đi, học đến khi nào không còn sức để học nữa thì thôi, có bán hết đất đai, nhà cửa ba cũng cho học, đừng lo nhiều chuyện tiền bạc." Còn mẹ N cũng nói:"Lo ăn uống đầy đủ, cố gắng học hành, ba mẹ chẳng tiếc gì cho những đứa con ngoan hết"
    Nhưng ba mẹ ơi: "Con học thì còn sức, còn dài nhưng ba mẹ thì sắp đuối sức rồi đó, cả cuộc đời ba mẹ khổ lắm rồi, con ước làm được thật nhiều tiền và lo cho cuộc sống ba mẹ sung túc như người ta. Con yêu ba mẹ nhiều lắm"
    DungsmileNTT thích bài này.
  4. hangbuon Thành viên

    Mình thì rất thương ba mẹ, 6 năm qua mình vừa đi học vừa đi làm nên ko lo gì đươc cho ba mẹ cả. Mình hứa ba mẹ mình ra trường sẽ giúp ba mẹ nuôi thêm 2 em. Nhưng lời hứa của mình lại ko thực hiện. Giờ đây ba mẹ mình ko những lo cho 2 em mà còn phải vay chạy lo tiền để chữa căn bệnh hiểm nghèo cho mình nữa. Bây giờ mình thương ba mẹ lắm nhưng chả biết làm gì ngoài việc cố gắng chiến đấu với bệnh thui.
    tri_ulsa_tpNTT thích bài này.
  5. tri_ulsa_tp Thành viên

    sax,tui thì mần cho ba mạ phải khổ nhiều,hết cấy ni tới cấy khác,12 năm mà ko biết hoọc mấy trường,xin tiền hoọc thêm để tiêu pha lung tung.may răng con vô được đh chơ ko thì chết.hic.ko biết vài bựa ra trường đi làm cho ba mạ đc chi chơ chộ miềng làm khổ ba mạ nhiều quá.hic.
  6. Dungsmile Thành viên

    Đọc câu hỏi trên thấy buồn quá.
    Công cha công mẹ biết đời nào trả xong, phận làm con hiếu thảo, có nghề nghiệp, gia đình ổn định là cha mẹ vui rồi còn mong gì hơn.
  7. tri_ulsa_tp Thành viên

    có ai đó nói rằng:"con cái sinh ra trên đời là để làm khổ cha mẹ",ko làm khổ cha mẹ thì chắc ko phải là con.
    cố gắng chiến thắng bệnh tật bạn nhe!đó là niềm vui của ba mẹ bạn rồi đó,vì ít ra thì bạn cũng có thể sống với ba mẹ đến khi ba mẹ ko còn nữa.còn vì em út nữa chơ.
    chúc bạn thành công.
    hangbuon thích bài này.
  8. NTT Thành viên

    Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!!!
    hangbuon thích bài này.

Chia sẻ trang này