Thứ 2 ......... Thư 3............ Thứ 4......... Thứ 5....... Thư 6..........Thứ 7........Chủ nhật.......Thứ 2............... dặt dẹo.......dặt dẹo........dặt dẹo.......dặt dẹo ........ dặt dẹo.......khỏe........rất khỏe........Rồi lại dặt dẹo......... , chậc chậc, cuối tuần rồi, lại có cơ hội ngủ sau một tuần vất vả và bon chen. Đang nằm nghĩ xem, anh chi em Quảng Trị không biết dao này đi đâu hết cả, chả thấy ăn uống đập phá gì nữa, không có hội họp gì nữa cả. Chắc lại gia nhập quân đội Mỹ đi đánh Iraq hết cả rồi. Mình cũng đang có ý định đi Iraq chơi mà không biết là nên gia nhập quân đội Iraq hay Mỹ nữa. Chỉ sợ sang đến Iraq, bị Iraq giữ lai, thư 2 lại không về được Viêt Nam. Mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người. Hay là anh chi em Quảng Trị chia làm 2 nhóm: nhóm gia nhập quân đội Iraq, nhóm gia nhập quân đội Mỹ. Bao giờ Mỹ đánh Iraq, anh chi em ta lại có cơ hội ăn uống đập phá nhểy? Hẹn gặp nhau ở thủ đô Iraq. To Hoàng Lệ Giang, My Dream: hai bạn la` hai mem rất nhiệt tình, kêu gọi anh chi em cái nhểy?
Dạo này bận rùi ah !!! Có lẻ chiến trường iraq không tham chiến được rùi ah !! Có lẽ tới tháng 7 mới tham chiến được ah !!!
ở đời cần biết chia sẽ những gì mình đang có. hic :angry: tớ nghĩ anh em ta nên chia sẽ những gì đang có, chẳng hạn đơn giản nhu việc chia sẽ vợ thường xuất hiện khi lập gia đình, còn trong giai đoạn chưa có người yêu tức có nhiều bạn gái, ta chia sẽ cho nhau nhỉ?
Lâu lém mới lại thấy Anh 2 vô lại box HN. Anh 2 định chia sẻ cái chi với pà kon trong box trước khi nhận chia sẻ đây Chuyện kêu gọi mọi người gặp mặt, pác Cà chua cứ kéo "ông zà" CNC vô là okie. mydream (và chắc Nhỏ HLG cũng rứa) hok dám qua mặt lão làng.
Tuy là mạng tuổi trẻ, tuy là không nói rõ, nhưng chắc đọc đến đó ai cũng ngầm hiểu được rằng "già khú đế" là chỉ mấy bác già già như ccd vậy! (ngốc ạ, không biết đường mà sìa đi, còn chọc miệng vào...). Còn cái trò trượt cỏ ý, già đời hai thứ tóc mà còn chơi ba cái thứ đó, không sợ ngã chết bất ngờ không ai tới viếng hã?
hheheheh, ông anh già khú đế ơi, có chi mà phải băn khoăn già khú đế hay dưa khú có nghĩa là chi nhỉ? chẳng qua đó chỉ là một cách gọi của những người trẻ hơn đối với những người già hơn mà thôi. hi.
Nói thì nói dzậy thôi, gì mà anh CCD trách em dzữ dzậy? thôi! Lần sau hỗng dám chọc anh nữa! Từ giờ không nói "chết chóc" nữa (nếu cần thì dùng "ngỏm" thôi anh hì). Mà anh CCD có ngừi yu chưa nhẩy? Nếu chưa có thì cho em yu với! To------> xucachino1: Chào anh thân yêu chưa quen! Anh có dễ thương không vậy?
VẬy chứ xicano la con giá hay con trai? To----> CCD anh yêu em ha sao không nói sớm thế có hay hơn không, hê hê, mình chưa đánh, cái lô cốt này đã đổ rồi!!!
hehhehe, tại cứ rủ vào lúc em bận chứ đi chơi thì ai ma từ chối cơ chứ. Không ngờ ông anh lủ khủ lù khù vậy mà nói chuyện dỏe quẹo luôn, đàn em xin đội mũ bài phục.
hehheh chao em sleep, anh dep chai lam a ca chua do ui, tai anh toan ru luc em ban ay ma,hehhehe nghi he kho bit di mo choi day nua, ao co ke hoach chi hog? cà chua ơi, anh một tay bắt mấy cá zaayj, lắm mối tối nằm không đó. hheheheh
cà chua đỏ rên la thảm thiết quá, thui vậy, khô têu nữa, kẻo thân già lên cao huyết áo thì khốn, hehhehe
<div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Jun 8 2006, 09:29 AM) [snapback]14740[/snapback]</div> gì mà anh cứ tự khen mình hoài vậy? Em có bảo anh là Chí Phèo đâu mà biện hộ dữ thế?
hhehhe, em sleep nóng tính quá đấy, anh chỉ trả lời câu hỏi của em thui mà,hehheheh, em thế nào? Ổn chứ?
Mẹ ơi, đi lạc vô đây thấy mí anh quảng cáo dữ quá. Khung biết có phải kỉu vừa bán vừa rao khung há. Em sợ cí kiểu đầu voi đuôi chuột lắm. Siiiii leep oai, cho lật đật chạy theo bám đuôi dzới. Anh Cà chua đẹp chai( nghe tên đã thèm roài) ví cả anh Xu (em gọi như rì cho tiện, em vốn thích đồng xu kêu leng keng nhất trên đời) oai, có duyệt lật đật em không? Bó cẳng chân cẳng tay đợi hai anh reply cho em nhá.