Hôm nay được tin có mưa sao băng, ko thể bỏ lỡ cơ hội như lần trước nữa... Đi học ở nhà chị Nghi \^o^/ về...no quá ko ngủ dc (hậu quả của 2 cái bánh bé bé của satthu, 4 hột vịt lộn, 2 ly nước mía, 1 dĩa bánh khoai event của Kuazaii ) mò ra sân ngồi hóng gió ngắm sao, ngữa cổ lên cái thì sao xẹt luôn 2 phát giật mình luôn? Mở đầu hứng quá ngồi xem 1 lúc lâu nữa chẳng thấy gì.... dặn chị Nghi lúc nào có thức dậy rồi đi ngủ..... 2h15 sáng, Chuông dt reo... lò mò nhón gót bước đi như 1 tên trộm nhưng chuyên nghiệp như 1 điệp viên Lãng Tử bước qua chốt 1 là...bà nội ngủ ở phòng trước, sau đó nhẹ nhàng crack cổng = chìa khóa thủ sẵn từ sáng Ra ngoài ngồi thì mõi cổ, nằm thì bẩn (quần đùi, ở trần cầm DD). Gọi chị Nghi tới chở tới xóm đề cùng cả xóm xem cho vui (xóm vui thế, dt mà nghe reo hò đã quá, giọng ku Phi (_"_!) rõ mồn một) nhưng chị lại ko có xe Lạnh quá mò ra đường....cạnh ngã 3 rẻ vào từ Hùng Vương....nằm giữa đường...mấy cha đi nhậu về thấy nhìn với chỉ chỏ dữ lắm mà ko dám chửi, chắc tưởng mình dân nghiện..... Thấy 2h sáng rồi mà mấy đôi anh chị trẻ và vài đôi tuổi teen chở nhau đi đâu về, hướng từ Cọ dầu về (ko dám bịa). Trước lúc xem LT gọi cho chị Nghi, Linh, V.a để chắc chắn có người cùng xem với mình cho đỡ chán, mặc dù cách nhau khá xa. Rồi sao băng rơi liên tục, đẹp quá, có ngôi sao dài tới gần 2 giây, lóe sáng rực rỡ trước khi lịm tắt, đẹp vô cùng...giá có máy ảnh Xai-pờ-xót chụp ảnh lia lịa mà post cho mọi người xem 2h20 -> 3h27 nằm giữa đường xem dc 60 ngôi sao lóe sáng rồi tắt..... 3h sáng. Lần đầu tiên mình nói chuyện với bé Xìu, ko hiểu vì sao tự dưng mình lại gọi nói chuyện với bé lần đầu ở lúc này? ở tận Phú Yên, là người bạn thân trên Net của mình Cô nàng đang may Gấu gửi ra cho LT nhân ngày SN sắp tới.... Giọng mình thì nặng, giọng bé thì thanh mà nói thì rất nhanh lại đang ...buồn ngủ.... nên câu dc câu mất..... nhưng cũng rất vui.... Ngồi xem rồi cũng...ước, mưa sao băng, đêm tĩnh mịch và cô đơn 1 mình đã làm cho một người như mình tin vào điều ước rồi mình ước những gì? nhưng điều giản dị thôi.... chứ ko phải ước rằng "Hòa bình thế giới lập lại" hay "trẻ em ko còn lang thang" hay "ko còn người nghèo".... ước gì cho mình? Học hành tiến bộ? có dc nhiều tiền?....có Bé bên cạnh? ước cho tương lai? ước gì năm cuối cấp ở trường mới thật là vui? ước gì di động mình gọi mãi ko hết tiền? ...ước cho mình nhiều quá rồi mà sao băng vẫn ko ngừng rơi....ước cho Satthu có dc người mình yêu, ước cho QTOL ngày càng phát triển, ước cho năm nay nhận dc thiệp hồng của anh Tiến và nhiều anh chị khác, ước cho teen club phát triển nhanh chóng và nổi tiếng? ước cho đêm diễn sắp tới của teen thành công, ước gì xăng ko lên giá để dân mình đỡ sốt....ứoc cho lớp cũ mình 11B2 tiến bộ và vui vẻ.... và ước cho Nhóc dc hạnh phúc.....
Viết hay lắm ku, cũng có khiếu văn chương đó chứ! ^^ Nhưng mờ tham lam quá, ước chi mà ước nhiều rứa ko biết. Chị thì xem cả buổi tối chỉ ước một điều duy nhất cho 1 người duy nhất thôi, là ai thì... đọc bài sẽ biết! ------------------- Cũng như Lãng Tử, mình hụt xem mưa sao băng một lần, sáng ra nghe Phi Oạc kể lại mà tức anh ách, cứ chửi hai đứa nó "đồ bần, coi mà coi một mình". Rứa nên chừ nghe tin có mưa sao băng vol 2 là quyết tâm thức xem cho được, cho bõ tức! Nói thì nghe quyết tâm rứa, nhưng mới 10h tối mà 2 mí mắt đã đòi gặp nhau --> hậu quả của 2 cái bánh satthu mời, 2 trứng vịt lộn + 1 ly nước mía của Lãng Tử và một số cái bánh khoai rất ngon của bé An em Vy (satthu với Lãng Tử nhiệt tình mời ăn, hèn chi có mưa sao băng là phải ). Nhưng với quyết tâm cao độ, mình vẫn trụ được đến 11h kém 20, vừa thức vừa online vào QTN tìm người 8 cho đỡ buồn ngủ. Mấy đứa xóm mình nghe có mưa sao băng cũng kéo qua nhà mình thức chờ xem, đứa online, đứa đánh bài, đứa nằm la liệt y như trại tị nạn. Rồi khoảng gần đến 11h, chuông điện thoại reo vang. Là giọng của Lãng Tử: "chị ơi, em mới thấy 2 vệt, nhưng bị mây che nên mờ lắm". Một tiếng thét vang lên, tất cả chị em kéo nhau chạy rầm rập ra ngoài ngã 3 khiêng theo võng, giường xếp, ghế... chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau khi ngửa cổ lên trời chừng 30 phút chẳng thấy gì, chị em lại thất thểu dắt nhau vô, không quên nhắn tin cho LT mắng vốn và cam kết sẽ gọi nó dậy khi đến "cao trào" Ghế, võng, giường xếp được di chuyển về trước nhà mình. Lúc đầu mấy chị em cũng nằm coi và nói chuyện linh tinh. Sau vì lạnh + muỗi cắn + buồn ngủ, Bé + em Vy và mình rút lui trong danh dự vào giường khò, còn lại bé An + Kưng + em Như vẫn kiên quyết bám trụ. Trước khi đi ngủ mình ko quên dặn lại "lúc mô nhìu sao rơi thì kêu chị Hà dậy nghe", bởi mình còn nhiệm vụ quan trọng là thức để gọi một số người dậy xem cùng nữa! 1h30', bé An chạy vô đập đập "dậy đi, nhanh, gần 2h sáng rồi, sao băng rơi nhìu lắm". Rứa là vùng dậy chạy ra thấy mọi người đã nai nịch gọn gàng và vào vị trí, mình đấu tranh mãi mới giành được cái võng. Ngước nhìn lên, giật mình vì thấy cả một bầu trời sao. Quái lạ, trước khi đi ngủ mình chỉ thấy trăng mờ mờ sau đám mây và một vài ngôi sao lấp lánh bên cạnh thôi, bây giờ cả bầu trời lại dày đặc hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, đẹp ko thể tả! Có lẽ chỉ có những người cũng thức xem, chỉ có những người cũng nằm nghểnh cổ ngắm sao trời như mình và các em lúc đó mới hiểu cảm giác này thôi nhỉ Rồi vụt qua và lóe sáng... 1 vệt sao băng nhỏ... thêm một vệt nữa... Khỏi phải nói cảm giác của mình lúc đó như thế nào, cả mấy chị em chỉ biết ngước lên trời, há hốc mồm mà "á, ố, đẹp chưa tề"... Rút đt ra alo bé Nj (hoa khôi xóm), nó nghe tiếng hò reo của chị em mình bên ni rứa là "tau qua, để tau qua". 15 phút sau vẫn chưa thấy nó, hóa ra nàng ta sợ ma quá leo lên ban công đứng xem chứ ko dám qua, đành phái người đi rước nàng. Rồi call Lãng Tử, 1 cuộc, 2 cuộc... đến cuộc thứ 5 máy vẫn ko có tín hiệu trả lời, ngủ chi mà gớm rứa ko biết. Nhắn tin mắng nó "cái thằng kia, có chịu dậy xem sao băng ko hả?...", tưởng ngày mai nó sẽ nghe mình tường thuật lại trong nuối tiếc, ai dè một lúc sau thấy nó gọi lại: "chị ơi, em đang coi 1 mình" - "rứa qua đây coi với xóm chị, đông vui lắm!". Vừa lúc đó sao băng vụt qua, anh chị em hò reo phấn khởi, LT thích quá chỉ kịp lúng búng "em qua, em qua" rồi cúp máy. Rứa mà chờ đến 30 phút sau vẫn chưa thấy em, hóa ra "chị ơi, em trốn ra khỏi nhà rồi, chị qua chở em với, em ko có xe" - "hix, chị cũng ko có xe, papa ngủ khóa cửa nhà lại rồi", đành để em í xem một mình vậy! Rồi nhá máy bạn Diệu (vemientrung84), mới đổ 2 hồi chuông đã thấy tín hiệu từ chối cuộc gọi, biết là mụ ni dậy rồi. Một lúc sau mụ nhắn tin lại "mụ N ơi, trời HN ko thấy sao trăng chi hết chơ đừng nói là mưa sao băng". Tội cho mụ 1 mình lò dò từ tầng 2 leo lên tầng 4 ngồi chờ hoài ko có. "Thôi mụ đi ngủ đi, mai tui kể lại cho mà nghe!". Còn em Chip, nhá máy thì "thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được", nhớ ra là em ấy đưa máy đi sửa rồi. Thôi thế thì thôi! Tiếp theo là alo ox, lúc đó đã gần hơn 2h sáng rồi mà nghe giọng ox tỉnh queo (chắc lại onl khuya xem film ). Một lúc sau ox cũng nt "có thấy gì đâu bx? Ở đây toàn nhà cao tầng, thấy có 1 mảnh trời bé xíu thì làm sao thấy sao băng". Rứa là thêm 1 nhân nữa hy sinh, đành tiễn ox đi ngủ vậy! Định alo bà Táo nhưng đúng lúc đó thì máy hết pin (làm việc ghê quá mà), stop! Nằm xem 1 lúc thấy đói bụng, may trong xóm có lò mì nên chị em kéo nhau qua đó mua mì về ăn chống đói. Nghe chú Tùng hỏi "này, bên nớ có chi mà nghe reo hò dữ rứa?" - "dạ, coi mưa sao băng chú nờ" - "răng mưa mà lại có sao băng?" - "dạ mô, nhìu sao quá nên gọi là mưa cho hoành tráng rứa thôi" Tổng cộng rạng sáng nay mấy chị em thức xem mưa sao băng đến gần 4h sáng được chừng gần 100 cái cả lớn lẫn nhỏ. Có lúc chỉ là một vệt sáng xẹt qua chưa đầy 1s rồi tắt ngúm ngay chẳng kịp để người ta bình phẩm, khi lại là một vệt sao to vụt qua để lại cả một cái đuôi dài hơn 2s sau mới chịu tắt, đẹp ơi là đẹp. Nhưng trung bình cứ gần chục vệt nhỏ mới có một vệt lớn, giống như là khuyến mãi thêm cho người xem . Chẳng biết có đứa nào kịp ước gì ko, còn mình chỉ kịp ước 1 điều duy nhất cho mụ Diệu "ước chi lúc mô bạn D về quê lại được thấy sao băng" --> quên béng đi cái việc ước cho mình luôn! Thôi, rứa cũng đã coi là thành công, và thêm một thành công nữa là chị em nằm nghển cổ ngắm sao thì phát hiện ra được chòm sao Bọ cạp (dễ thấy nhất), hehe... Năm sau lại thức xem tiếp!!! ^^
Chòm bò cạp nho nhỏ nằm ngay trên đầu luôn, nhận ra sớm nhất nhưng ko biết là gì, nghe chị Nghi nói mới biết đó. Lúc chị gọi em thấy nhạc hay hay nằm.... lắc lắc chân...ngủ tiếp, quên mất là có người thức dậy, đến lúc bài nhạc chuông Tinh nhắn "RAP Nổi nhạc lên nào" vô điệp khúc sôi động quá mới dậy (may mà cài nhạc chuông = cả 1 bài hát). Em coi có gần 1 tiếng mà 62 cái rồi, mấy người coi cả sáng mà có 100 thì quyết định đi ngủ sớm của em cũng đúng, sáng lại dậy sớm nữa Cũng theo các nhà thiên văn học từ nay tới cuối năm sẽ còn một số đợt mưa sao băng khác dự kiến sẽ xảy ra vào các ngày 14/11 -18/11; 9/10 -11/10; 18/10 - 23/10, 10/12-16/12.
hĩ còn sao băng tối qua thức tới 3h sáng với thằng Mr.Ht kô bík nó có rơi trong lúc mình đi ngủ kô nhở
thương Bé thiệt đó, thức đến giờ đó, còn phone cho tui, cảm ơn Bé nhiều nhiều lắm, tết về bù cho phần quà, chịu hông, hihi,
nghe mọi người kể mà chip tiếc đứt rọt! Tối qua sau 1 chầu ăn uống no nê: 1 cái bánh của satthu, 2 hột vịt lộn, 1 ly nước mía, mấy cái bánh khoai tự tay chị em nhà bé vy làm...no quá trời. Về đến nhà liền đi ngủ ngay, kô quên hẹn đồng hồ báo thức....cả buổi tối kô ngủ đc, chỉ tại mình lười quá, đi ngủ kô chịu móc màng...hậu quả bị muổi đốt...phòng của mình có thể nhìn ra ngoài trời...có thể thấy trăng sao... Đang mơ màng tự nhiên giật mình tỉnh dậy, đi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài xem...(lúc đó quên nhìn đồng hồ xem mấy giờ)...hic, có thấy chi hết...bùn ngủ quá nên đi ngủ luôn...khò khò..thôi hẹn vol 3 chắc chắn phải xem cho bằng đc...bao nhiêu điều ước đã soạn sẳn ra giấy...chỉ mong thấy sao băng là cầm ra đọc thôi...vậy mà...để đó lần sau đọc vậy ... * Sau vụ này chip cũng đã học 1 món bánh rất chi là ngon của em Vy.Lần sau chắc chắn sẽ trổ tài cho anh chị em QTN ăn mới được! hehe<:-P
Híc,! cảm động ghê gớm,! Mụ N quả thiệt là cao cả , hi sinh cả điều ước cho bản thân chỉ vì mãi ước cho tui mà quên! cảm ơn mụ N nha!! khi mô về hậu tạ sau! Hôm qua như mụ N nói đó, mới dậy được có 10p là mụ N kêu rồi, tí tửng chạy lên sân thượng coi ngó coi sự thể ra làm răng, thì ôi thôi rồi bà mạ ơi, chỉ thấy mỗi mình băng chứ ko có 1 tẹo sao mô trơn nà! rứa thì lấy mô ra mà coi với ngó, rứa chơ mà cũng tí tửng đứng chặp hồi coi có chi ko , nhắn tin cho mụ N nói ko có rồi lại lủi thủi đi xuống. miềng nói như rứa rồi mà mụ N ko tế nhị tí cho miềng ngủ ngon nơi , khi nghe cí câu " đẹp dã man luôn" rứa là thôi rồi, cí sự tiếc nuối nó choán mất cí nỗi buồn ngủ trong con mắt miềng, nằm tưởng tượng coi "đẹp dã man " hắn đến cí mức độ mô.....! hồi nhỏ cũng thấy 1 lần và chỉ duy có 3 vệt thôi. mà hồi nớ là ko nghe ai nói chi đến ước với nguyện hết a! Hôm qua miềg ko ước mà chỉ "khấn" thôi! khấn rằng thế này bà con nì , khấn "đừng có ai nhìn thấy sao băng hết trơn a" để miềng đỡ tiếc, nhưng ôi thôi chưa dứt câu thì mụ N đã khoe " đẹp dã man" . Híc ức gớm, Nhưng mà đổi lại mụ N ước cho tui được cí điều tui nhờ rùi! rứa là hoà ! ko nghĩ chi nữa hết . 3h20 lăn đùng ra ngủ queo râu! Rứa là xong một hôm " băng đi tìm sao". kakaka Vài bữa nghe tin có sao băng là tui phải băng về nhà lên bialăngda nằm ngã mặt lên trời coi mới được, (ko ước chi hết chỉ nhìn thôi)
hiz hiz đêm qua ngồi online đến gần 2h sáng ngồi óanh ongame. Hẹn với xóm o nghi là mình lên trên xóm chơi nhưng lúc 11h30 bắt đầu đi, đi giữa đường ai cũng nhìn mình như là 1 thằng ăn trộm hết nên đành ngậm ngùi quay về. Về ngồi online tiếp nhắn tin SMS từ YM nhắn cho o nghi, chị vy ko, thằng tuấn ko bik đc ko đây. Hết nhắn tin thì ngồi online cùng với anh hoàng anh, thằng brat, ku phy...Nhờ ku phy nói cho chị hà bik thế mà ku phy chơi 1 câu là đang ở nhà dì nhờ điện thoại qua thì điện thoại cũng ko có. hiz hiz đến gần 2h sáng ra đường ngồi nhìn sao băng rơi thấy sao băng thía là ước cả nhà mình và pé đều khỏe, ước mình đậu ĐH, ước tất cả mọi người đều khỏe mạnh, ước cho pé trắng là của mình và đừng làm thế với mình nữa, ước cho pé đạt đc nhiều thành công trong cuộc sống. CỐ lên pé hey anh iu pé nhìu lắm @LT: thanks mi hey. đợt sao băng sau là trúng dịp Sn mình và Sn pé trắng nữa keke @ o nghi: tha tội cho em hey
Tối qua thức ở chùa óanh tá lã, ăn mì tôm, 2h sáng mò ra sân chùa ngồi ngắm mưa sao băng, ngồi đến 10' chả thấy cái gìê, thế và vô óanh tá lã tiếp, đến 4h sáng đi ngủ, hết
hix,1 đêm ko ngủ để thức coi mưa sao băng.Kết quả là sáng ni đến quán net buồn ngủ ko chịu được...mệt,nhức đầu nhưng mà sao băng đẹp quá cũng bỏ công thức cả tối của mình.
chà Tiếc Thật mình Ngồi Hát KARAOKE đến 12h20 rồi chơ phải. Tự Nhiên MẸ điện về có việc. Về nha Bà ỐM nên về. Ngồi chơi với BÀ ai ngờ Ngủ lúc nào hẻm bít SAO rơi thì rơi thjen ngủ cứ là ngủ huhuhu hẻm có ai ALO cho dạy xem hết. huhuhu tại tai hôm wa đi ĐH có việc cả ngày hẻm ngủ có lẻ hok có DUYÊN ĐỂ ngắm MƯA SAO BĂNG rồi.huhuhu
hic,em mới đau,thức đến 2h,hehe,ngon lành rồi nghe,kiểu ni chắc chắn được coi,lần trước đang ở TQ mà... tối về nhắn tin cho mario,bảo là phải coi nghe.ol đến 2h.thấy có hiện tượng rối,mở cửa sân thượng,hix,tự nhiên nghe tiếng nói chuyện(chính xác hơn là tiếng rên).hix,có mọc sừng cũng hok dám ra ngoài,vòng ra phía sau vậy,oạch nhớ ra cái cửa này mà mở ra thì cả xóm dậy chứ đừng nói đến papa mama ở tầng 1.thế thôi,đành đi ngủ.dù sao cũng có thấy được 1 cái,mình ước ngay "xin trời phật cho con một ngày có 3 điều ước,cho con ước tẹt bô luôn..."