Tâm sự cùng Pa !

Discussion in 'Nhật ký...' started by boys_dongha, Oct 28, 2010.

  1. boys_dongha Thành viên

    Pa à ! Mùa đông đã đến rồi ở đây cũng chưa rét lắm nhưng mà buổi tối đến là mưa hoài ah, con cũng không lên góc nhỏ của mình để tâm sự cùng Pa được vì trời mưa suốt ah %-(%-( Pa biết rồi đấy con ghét trời mưa đến thế nào , cứ nói dối mọi người tau cảm thấy trời mưa là hạnh phúc nhưng thực sự trong lòng ghét vô cùng ~X(~X(, thửa nhỏ mỗi lần trời mưa là con háo hức lắm đựoc tắm mưa cùng với mấy đứa nhỏ trong xóm, đựoc vui chơi đùa nghịch thỏa thích còn có cả những trận đòn roi của Mẹ nữa chứX_XX_X, từ ngày Pa đi đến giờ không biết tại sao con ghét trời mưa đến vậy cũng có lẽ là tại thời điểm ấy là mưa Pa nhỉ, con nhớ mãi ngày ấy mưa suốt mấy ngày đêm, mưa như trút xuống làm nỗi đau của con càng lớn thêm,tai thời điểm ấy con còn qua thơ ngây chưa biết được mùi vị đắng cay của cuộc sống là gì cả, đang tuổi ăn tuổi lớn chưa biết suy nghĩ lo lắng gì cả, thế mà nỗi đau ập tới làm con choáng váng, đau đớn con không chấp nhận sự thật đau lòng ấy, chưa bao giờ trong đầu con lại có một suy nghĩ là Pa đã bỏ Mẹ con con mà đi cả.:((:((:((:((
    Từ ngày ấy con đã trở thành một con người hoàn toàn thay đổi hẳn, từ một thằng bé vô tư hay nói cười :)):-B:P, hay đùa nghịch trở thành một thăng lì lợm cứng đầu hay mặc cảm, tự ti , luôn giấu mình không biết niềm vui là gì cả %-(%-(%-(%-(, những gì con suy nghĩ là sống và sống sao cho Mẹ và các chị không buồn vì mình thôi , còn xung quanh con mặc kệ, mọi người làm gì nghĩ gì con không quan tâm, con biết chỉ có mình thôi.:)>-:)>-:)>-:)>-
    Nhưng càng lớn lên thì con biết suy nghĩ đó là quá ích kĩ , nên con cũng đã dần sửa đổi tích cách của mình, biết quan tâm hơn, chia sẻ nhiều hơn :x:x:x:x với mọi người xung quanh, nhưng cuộc sống quá phức tạp Pa à, con luôn suy nghĩ cuộc sống là cho đi thì ta mới nhận được,nhưng cho thì nhiều nhận lại chả được bao nhiêu, chán lắm Pa à, nhiều lúc con cứ than vãn ôi ! Cuộc đời sao mà khổ thế không biết.:-o:-o:-o:-o

    Ngay lúc này đây Con chỉ có thể ngồi trong không gian yên tỉnh quanh bốn bức tường này để tâm sự cùng Pa thôi, giờ này con đang rất cô đơn Pa à, Càng lớn lên con thấy cuộc sống càng phức tạp và khó khăn lắm,tuy Con có thể tự chăm lo cho mình được nhưng còn Mẹ ở nhà thì sao, đau ốm suốt Pa à, nghĩ mà tội cho Mẹ,nhiều lúc con muốn về nhà với Mẹ lắm nhung học hành đnag dở dang thế này, Mẹ cũng động viên con nhiều lắm, Mẹ bảo cố gắng mà học cho xong chứ từng ấy không làm gì đựoc đâu, con cũng ngỉ vậy nên phải cố gắng phải không Pa .:rockman:rockman:rockman:rockman:rockman:-bd:-bd:-bd:-bd

    Thôi giờ con phải đi học đây , bữa nào rảnh Pa con mình nói chuyện tiếp hjjj
    jj
  2. Manucian Thành viên

    Răng ngày xưa mình không nghĩ được như bây giờ hi??? :((
  3. boys_dongha Thành viên

    Khuya rồi sao mà ngủ không được

    Pa........à..... giờ này Pa đang làm gì vậy, sao mãi mà con không ngủ được vậy rứa..~X(~X(~X(~X( , Pa biết hồi tối con đi đâu về không,Con đi sinh nhật bạn cũ đó :SN:,Con bé hồi năm đầu con vào học mà con có kể cho Pa đó, người mà con đã từng yêu đó Pa 8-}8-}8-}, tối nay Con cũng vui lắm Pa được bữa quậy tưng bừng luôn Pa à :banbac::banbac:, hát nhiều quá giờ đau cả cổ họng , không biết sáng dậy có đi làm nỗi không nữa, dễ ngỉ làm quá Pa à, thôi con cũng cố gắng đi nằm đây..

Share This Page