Tâm sự của chàng

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi ltminhyen, 18/11/12.

  1. ltminhyen Thành viên

    Anh không muốn nhỏ tập làm người lớn
    Tóc ngang vai sao nhỏ lại uốn xù
    Hương bồ kết rớt rơi nơi nào hở nhỏ
    Vô duyên rồi đôi nơ trắng anh mua

    Anh không thích nhỏ điệu đà như thế
    Mắt trong veo tuổi mười bảy đâu rồi
    Ai xui nhỏ chì xanh và son tím
    Quệt vụng về lên vành mắt bờ môi

    Nghe anh nhé nhỏ ơi đừng giận dỗi
    Anh ghét ghê móng tay đỏ kiêu kỳ
    Đôi guốc nhỏ đanh đá khuơ ngoài ngõ
    Hoa khế giật mình rơi tím lối đi

    Anh biết nhỏ hết tuổi nhè vô cớ
    Ngậm kẹo bi và viết mực mồng tơi
    Nhưng nhỏ ạ trước khi làm người lớn
    Hãy cứ là mười bảy tuổi tinh khôi.

Chia sẻ trang này