Vào lúc 9h sáng ngày 18 tháng 8 tại số nhà 03 Ngô Quyền TXQT đào được một hài cốt chiến sỉ, di vật còn lại là một đồng hồ mạ vàng cùng bóp ví và thắt lưng bị đứt. Sau khi có một người nhờ người quen gọi ra nhóm nhà ngoại cảm tại Hà Nội để kiểm tra thì chính quyền phường cùng thị đội ở đây tiến hành làm lễ truy điệu. Đến 15h30 cùng ngày đưa liệt sỉ an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỉ TXQT, điều đáng nói khi xe đến nghĩa trang thì xe chuyên dụng của quân đội cũng ra về để lại gia đình và 2 người ở phường tự làm lễ mai táng. Trong cơn mưa chiều hôm đó tôi không khỏi chạnh lòng khi cầm nén nhang trên tay, tại sao một người đã đổ xương máu vì tổ quốc lại chỉ đưa tiễn một cách như vậy...???iTrong ngôi mộ của Liệt sỉ chưa biết tên kia anh sẽ nghĩ gì??!!Thật buồn
Sự hy sinh của các anh sẽ luôn được ghi nhớ đời đời, cầu cho linh hồn các anh nơi chín suối được yên nghỉ.